Thái Lan đáng sợ hay chỉ là "con hổ giấy"?

Trước thềm loạt trận Bán kết, người ta không thể không đưa ra câu hỏi đó, khi nhìn vào 3 trận đã qua của Thái Lan ở bảng B.

Trước thềm loạt trận Bán kết, người ta không thể không đưa ra câu hỏi đó, khi nhìn vào 3 trận đã qua của Thái Lan ở bảng B.

Trong trận đầu ra quân gặp Đông Timor, Thái Lan thắng nhẹ nhàng 3-0. Đáng chú ý, khi thời gian chưa trôi qua phút thứ 10, U16 Thái Lan đã dẫn trước 2 bàn. Sau đó, họ đá nhẹ nhàng và ghi thêm 1 bàn ở phút 45+1, khi Reis đá phản lưới nhà.

Sang trận gặp Brunei, Thái Lan lại thắng "nhõn" 1-0, nhờ tình huống ghi bàn ở phút 20. Rồi khi gặp chủ nhà Campuchia sau đó, người Thái lại thắng tưng bừng tới 6-0, tuy nhiên cũng phải tới phút 40 mới có thể "nổ súng" lần đầu.

3 trận đấu đó khiến những đối thủ của Thái Lan là Việt Nam và Australia rất khó đánh giá sức mạnh đối thủ. Về cơ bản, bóng đá Thái Lan đã vượt xa tầm Đông Nam Á, gần tiệm cận những nước mạnh nhất châu Á.

Tuy nhiên, đội hình U16 mang sang Campuchia lần này đã mạnh nhất chưa và đã chơi với quyết tâm cao nhất chưa, thì e rằng Thái Lan vẫn còn che đậy rất nhiều quân bài.

Thái Lan đáng sợ hay chỉ là con hổ giấy? - Ảnh 1.

U16 Thái Lan thắng U16 Campuchia tới 6-0.

Còn nhớ ở trận Chung kết U21 Quốc tế Báo Thanh niên 2014, U19 HAGL từng đả bại dễ dàng U21 Thái Lan 3-0 để lần đầu có một danh hiệu mang về cho bầu Đức.

Cũng tại giải này 1 năm sau đó, U21 Báo Thanh niên Việt Nam cũng thắng U21 Thái Lan 4-2 và tập thể xứ Chùa tháp sớm bị loại khỏi hành trình vô địch.

Thế nhưng ở những sân chơi bắt đầu từ SEA Games hay AFF Cup và lớn hơn nữa, U23 Thái Lan, ĐTQG Thái Lan hoàn toàn vượt trội Việt Nam. Đó là những tập thể bao gồm tinh hoa nhất, là những tài năng đã vượt qua được giai đoạn từ cầu thủ trẻ lên chuyên nghiệp của xứ Chùa tháp.

Người Thái đang bỏ xa phần còn lại của Đông Nam Á nhờ Thái League đầy chuyên nghiệp và có chuyên môn cao. Nhưng đừng quên gốc rễ của họ vẫn là những nền tảng đào tạo rất tốt, từ trong nước đến ngoài nước.

Những tập thể trẻ đưa đi "đánh xứ người" của Thái Lan rất đa dạng, phong phú và như đã nói, U16 Thái Lan đang chinh chiến ở Campuchia chắc chắn không bao gồm tất cả những quân bài tiềm năng họ đang có trong tay.

Với những gì đã thể hiện, U16 Australia thật sự đáng sợ và biết đâu đấy, họ mới là những người gặp lại Việt Nam ở Chung kết? Nhưng nếu thế, cũng đừng coi thường Thái Lan…

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.