- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
HAGL chi ít tiền nhất tại V.League 2015
Với tổng ngân sách chừng 15 tỷ đồng, HAGL là đội bóng chi tiêu ít tiền nhất tại V.League 2015, chỉ bằng 1/4 so với đương kim vô địch B.Bình Dương.
Với tổng ngân sách chừng 15 tỷ đồng, HAGL là đội bóng chi tiêu ít tiền nhất tại V.League 2015, chỉ bằng 1/4 so với đương kim vô địch B.Bình Dương.
Mùa giải 2015, HAGL chia tay cả thảy 28 cầu thủ và HLV để đôn các cầu thủ U19 lên thi đấu. Việc này giúp họ tiết kiệm được chừng 6-7 tỷ đồng tiền lót tay, chưa kể hàng tỷ đồng tiền lương hàng tháng. Sở dĩ kinh phí hoạt động của HAGL chỉ chừng 15 tỷ đồng như tính toán của bầu Đức là do họ không mất tiền lót tay cho các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…
Mức lương của các cầu thủ này cũng không cao, dao động từ 15-20 triệu đồng/tháng. Một số cựu binh được giữ lại từ mùa trước như Bùi Trần Vũ, Khuất Hữu Long, Bùi Văn Long… là do còn hợp đồng 1 năm với đội bóng. HAGL chỉ tốn nhiều tiền cho 2 ngoại binh Morec Mitja và Darko Lukanovic. Tổng ngân sách 15 tỷ đồng bằng với số tiền mà HAGL nhận được hàng năm từ nhà tài trợ của mình. Họ sẽ thu lời từ tiền vé cũng như buôn bán vật phẩm, đồ lưu niệm. Con số này rơi vào khoản 5 tỷ đồng, giúp HAGL lần đầu tiên có lãi kể từ khi lên chơi V.League.
Tân binh V.League Đồng Tháp không công bố ngân sách hoạt động cụ thể nhưng số tiền hoạt động của họ mùa tới bằng hoặc cao hơn đôi chút so với HAGL. Đứng đằng sau đội bóng là Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp với 5 cổ đông chính và nhiều cổ đông phụ như Hùng Hậu, Sao Mai, Cỏ Mây, Hội Doanh nghiệp trẻ, Xổ số kiến thiết…
Những cổ đông này không phải đại gia nên họ chi tiền rất chừng mực, đủ để đội bóng hoạt động. Ngân sách hoạt động không quá nhiều nhưng Đồng Tháp đang có tham vọng tạo ra nguồn thu lớn từ tiền bán vé, đồ lưu niệm như móc khóa, nón, áo, biểu tượng vui… Họ tiến hành bán vé cả mùa cho tất cả các khán đài với mức thấp nhất là 260.000 đồng, cao nhất là 1,3 triệu đồng hứa hẹn sẽ thu về số tiền lớn.
Về lực lượng, phần lớn các cầu thủ của Đồng Tháp được gia hạn hợp đồng như Thanh Hiền, Felix, Samson… Họ nhận thêm vài tháng lương sau khi quyết định gắn bó thêm với đội bóng chứ không có tiền lót tay cao chót vót. Nòng cốt của đội vẫn là những cầu thủ tự đào tạo, thi đấu ăn ý cùng nhau ở mùa bóng trước.
Khác hẳn với Đồng Tháp là đội bóng láng giềng Cần Thơ. Tuy là tân binh nhưng họ được xem là đại gia mới nổi của V.League với kinh phí hoạt động không dưới 50 tỷ đồng. Hỗ trợ cho đội bóng là hơn 10 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bản tỉnh Cần Thơ, riêng công ty Hoàn Cầu và Cà Mau đã tài trợ cho đội 7 tỷ đồng.
Nhờ có hầu bao rủng rỉnh, Cần Thơ đã đưa về 16 tân binh, trong đó bản hợp đồng với Bửu Ngọc và Lê Văn Thắng đã ngốn của họ hơn 10 tỷ đồng, chưa kể một loạt cầu thủ khác như Gomez, Valentic, Nguyễn Rogers, Công Thảo… Họ là một trong những đội bóng thay đổi lực lượng mạnh nhất ở mùa giải năm nay.
Đồng Nai không phải là tên tuổi có số má tại V.League nhưng tài chính của họ rất ổn định, với tổng ngân sách dự chi mùa tới chừng 35 tỷ đồng. Trong thời buổi kinh tế khó khăn nhưng Đồng Nai vẫn giữ nguyên mức thưởng mùa trước là thắng sân khách được 500 triệu, sân nhà 400 triệu đồng. Cầu thủ đến với Đồng Nai đều có tiền lót tay chừng 200-300 triệu đồng/năm, lương chừng 25 triệu đồng/tháng.
Một đội bóng ít tên tuổi nhưng chi tiêu lớn là Quảng Nam, với ngân sách chừng 50 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 13 tỷ đồng. Việc mang về 8 tân binh cả nội lẫn ngoại như Cao Cường, Thanh Hưng, Minh Tuấn, Huy Hùng, Văn Thuận, Anh Tuấn, Hoàng Vissai… và gia hạn hợp đồng cho các cầu thủ ngốn của họ 14 tỷ đồng. Quảng Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mạnh mẽ ở mùa bóng tới.
V.League hiện tại không còn chi tiêu rầm rộ như trước nhưng các đội bóng vẫn là những cỗ máy ngốn tiền. Mùa tới dự kiến B.Bình Dương, Than Quảng Ninh, SHB.Đà Nẵng sẽ phải chi từ 45-60 tỷ đồng. SLNA đang gặp khó nhưng họ cũng cần ít nhất 35 tỷ đồng để duy trì hoạt động của đội 1 cũng như các tuyến trẻ. Trong bối cảnh đó, HAGL thật sự là điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam.
Mùa giải 2015, HAGL chia tay cả thảy 28 cầu thủ và HLV để đôn các cầu thủ U19 lên thi đấu. Việc này giúp họ tiết kiệm được chừng 6-7 tỷ đồng tiền lót tay, chưa kể hàng tỷ đồng tiền lương hàng tháng. Sở dĩ kinh phí hoạt động của HAGL chỉ chừng 15 tỷ đồng như tính toán của bầu Đức là do họ không mất tiền lót tay cho các cầu thủ trẻ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…
Mức lương của các cầu thủ này cũng không cao, dao động từ 15-20 triệu đồng/tháng. Một số cựu binh được giữ lại từ mùa trước như Bùi Trần Vũ, Khuất Hữu Long, Bùi Văn Long… là do còn hợp đồng 1 năm với đội bóng. HAGL chỉ tốn nhiều tiền cho 2 ngoại binh Morec Mitja và Darko Lukanovic. Tổng ngân sách 15 tỷ đồng bằng với số tiền mà HAGL nhận được hàng năm từ nhà tài trợ của mình. Họ sẽ thu lời từ tiền vé cũng như buôn bán vật phẩm, đồ lưu niệm. Con số này rơi vào khoản 5 tỷ đồng, giúp HAGL lần đầu tiên có lãi kể từ khi lên chơi V.League.
Tân binh V.League Đồng Tháp không công bố ngân sách hoạt động cụ thể nhưng số tiền hoạt động của họ mùa tới bằng hoặc cao hơn đôi chút so với HAGL. Đứng đằng sau đội bóng là Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp với 5 cổ đông chính và nhiều cổ đông phụ như Hùng Hậu, Sao Mai, Cỏ Mây, Hội Doanh nghiệp trẻ, Xổ số kiến thiết…
Những cổ đông này không phải đại gia nên họ chi tiền rất chừng mực, đủ để đội bóng hoạt động. Ngân sách hoạt động không quá nhiều nhưng Đồng Tháp đang có tham vọng tạo ra nguồn thu lớn từ tiền bán vé, đồ lưu niệm như móc khóa, nón, áo, biểu tượng vui… Họ tiến hành bán vé cả mùa cho tất cả các khán đài với mức thấp nhất là 260.000 đồng, cao nhất là 1,3 triệu đồng hứa hẹn sẽ thu về số tiền lớn.
Về lực lượng, phần lớn các cầu thủ của Đồng Tháp được gia hạn hợp đồng như Thanh Hiền, Felix, Samson… Họ nhận thêm vài tháng lương sau khi quyết định gắn bó thêm với đội bóng chứ không có tiền lót tay cao chót vót. Nòng cốt của đội vẫn là những cầu thủ tự đào tạo, thi đấu ăn ý cùng nhau ở mùa bóng trước.
Khác hẳn với Đồng Tháp là đội bóng láng giềng Cần Thơ. Tuy là tân binh nhưng họ được xem là đại gia mới nổi của V.League với kinh phí hoạt động không dưới 50 tỷ đồng. Hỗ trợ cho đội bóng là hơn 10 công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bản tỉnh Cần Thơ, riêng công ty Hoàn Cầu và Cà Mau đã tài trợ cho đội 7 tỷ đồng.
Nhờ có hầu bao rủng rỉnh, Cần Thơ đã đưa về 16 tân binh, trong đó bản hợp đồng với Bửu Ngọc và Lê Văn Thắng đã ngốn của họ hơn 10 tỷ đồng, chưa kể một loạt cầu thủ khác như Gomez, Valentic, Nguyễn Rogers, Công Thảo… Họ là một trong những đội bóng thay đổi lực lượng mạnh nhất ở mùa giải năm nay.
Đồng Nai không phải là tên tuổi có số má tại V.League nhưng tài chính của họ rất ổn định, với tổng ngân sách dự chi mùa tới chừng 35 tỷ đồng. Trong thời buổi kinh tế khó khăn nhưng Đồng Nai vẫn giữ nguyên mức thưởng mùa trước là thắng sân khách được 500 triệu, sân nhà 400 triệu đồng. Cầu thủ đến với Đồng Nai đều có tiền lót tay chừng 200-300 triệu đồng/năm, lương chừng 25 triệu đồng/tháng.
Một đội bóng ít tên tuổi nhưng chi tiêu lớn là Quảng Nam, với ngân sách chừng 50 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh hỗ trợ 13 tỷ đồng. Việc mang về 8 tân binh cả nội lẫn ngoại như Cao Cường, Thanh Hưng, Minh Tuấn, Huy Hùng, Văn Thuận, Anh Tuấn, Hoàng Vissai… và gia hạn hợp đồng cho các cầu thủ ngốn của họ 14 tỷ đồng. Quảng Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật mạnh mẽ ở mùa bóng tới.
V.League hiện tại không còn chi tiêu rầm rộ như trước nhưng các đội bóng vẫn là những cỗ máy ngốn tiền. Mùa tới dự kiến B.Bình Dương, Than Quảng Ninh, SHB.Đà Nẵng sẽ phải chi từ 45-60 tỷ đồng. SLNA đang gặp khó nhưng họ cũng cần ít nhất 35 tỷ đồng để duy trì hoạt động của đội 1 cũng như các tuyến trẻ. Trong bối cảnh đó, HAGL thật sự là điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam.
Theo Zing
-
Thể thao Việt Nam23/06/2020HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho biết sẽ bảo vệ Quang Hải sau sự cố bị hack facebook đáng tiếc.
-
Thể thao Việt Nam23/06/2020Trong buổi talkshow trên fanpage CLB Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Lương Xuân Trường đã chia sẻ điều khá bất ngờ về kinh nghiệm xuất ngoại. Theo đó, anh cho biết, ngoại ngữ không hề quyết định đến việc cầu thủ có thể thành công ở nước ngoài hay không.
-
Thể thao Việt Nam21/06/2020HLV Park Hang Seo tìm được lời giải bài toán không Trọng Hoàng trận Việt Nam đấu Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, nhưng với Đoàn Văn Hậu thì còn lắm hóc búa...
-
Thể thao Việt Nam20/06/2020Công Phượng sẽ không còn phải lo lắng về chuyện tương lai trong mùa giải 2020 nữa.
-
Thể thao Việt Nam18/06/2020Không ai có thể tranh phần xuất sắc nhất với Công Phượng trong chiến thắng cực kỳ mãn nhãn của CLB TP.HCM, giúp đội nhà đè bẹp Viettel trên sân nhà.
-
Thể thao Việt Nam10/06/2020Thất bại của HAGL trước Hà Nội FC đã phô bày quá nhiều yếu kém của đội bóng phố Núi. Trong 90 phút ấy, hình ảnh thế hệ tài năng của lò đào tạo HAGL trở nên đáng thương đến tận cùng.
-
Thể thao Việt Nam09/06/2020Tiền đạo Công Phượng đã lần đầu tiên trở lại sân tập cùng CLB TPHCM sau 5 ngày nghỉ vì bận tham dự lễ đính hôn.
-
Thể thao Việt Nam08/06/2020Trong ngày dự khán trận đấu giữa Hải Phòng và CLB TP.HCM, HLV Park Hang-seo đã vô tình để lộ danh sách 11 cầu thủ đang được theo dõi đặc biệt.
-
Thể thao Việt Nam07/06/2020HAGL lại thua ở Hàng Đẫy không mới, nhưng thất bại toàn diện trước Hà Nội như tối 6/6 thì HLV Park Hang Seo có lắm điều phải lo rồi...
-
Thể thao Việt Nam06/06/2020Một lần nữa, các CĐV bóng đá Nam Định quá khích lại khiến ban tổ chức đau đầu với những hành động không đáng có trong trận đấu với Viettel FC tối 5/6.
-
Thể thao Việt Nam06/06/2020Trên Fanpage chính thức của mình, tiền đạo quê Nghệ An đã có đôi lời tâm sự cùng fan sau chuyện cưới xin đột ngột.
-
Thể thao Việt Nam05/06/2020CLB TPHCM sẽ làm khách trước Hải Phòng vào chiều 5/6. Thầy trò HLV Chung Hae-seong muốn một chiến thắng vừa để củng cố ngôi đầu bảng, vừa như một món quà dành tặng tiền đạo Công Phượng mới đính hôn không lâu.
-
Thể thao Việt Nam03/06/2020Nguyễn Trọng Hoàng đã gặp phải chấn thương trong trận Viettel đối đầu An Giang ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 diễn ra vào ngày 30/5.
-
Thể thao Việt Nam02/06/2020Cần có câu lạc bộ V.League đứng ra giải cứu Đặng Văn Lâm trước khi anh đánh mất phong độ vì "mắc kẹt" quá lâu ở Muangthong United.