Muốn thành công tại Barca, Neymar phải coi Messi là số 1

Neymar bắt đầu để lại dấu ấn ở đội bóng mới Barca. Tuy nhiên, muốn thành công "thần đồng" bóng đá Brazil cần phải coi đàn anh Messi là số 1.

Neymar bắt đầu để lại dấu ấn ở đội bóng mới Barca. Tuy nhiên, muốn thành công "thần đồng" bóng đá Brazil cần phải coi đàn anh Messi là số 1.

Ở hiệp 1 trận giao hữu với ĐT Thái Lan hôm 7/3, Neymar đã thực hiện khá tốt vai trò “người phục vụ” cho ngôi sao lớn Messi
Ở hiệp 1 trận giao hữu với ĐT Thái Lan hôm 7/3, Neymar đã thực hiện khá tốt vai trò “người phục vụ” cho ngôi sao lớn Messi

 Một tuần nữa, La Liga 2013/14 sẽ khởi tranh. Ứng viên vô địch vẫn chỉ là Real Madrid và Barcelona, nhưng bình cũ mà rượu lại mới. Ở Real là sự xuất hiện của HLV Ancelotti và có thể là quả bom tấn Bale. Còn với Barca, tâm điểm chính là bài toán kết hợp nhân tố mới Neymar với Messi. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ đôi tấn công trong mơ nhưng để có được điều đó, một siêu sao sẽ phải chấp nhận “phận đàn em ăn thèm vác nặng”? 

KHÔNG CÓ TÌNH BẠN GIỮA NHỮNG VÌ SAO

Neymar  - Messi được xem là “truyền nhân” của cặp địch thủ truyền kiếp Pele – Maradona, đứng ở 2 chiến tuyến của 2 nền bóng đá không đội trời chung Brazil - Argentina, nhưng vẫn đang phải coi nhau là bạn, nói về nhau bằng những lời tốt đẹp. Nhưng liệu họ có kết thành cặp sát thủ hoàn hảo và đáng sợ nhất thế giới?

Lịch sử thể thao khẳng rằng điều đó là không thể. Như Pete Sampras - Andre Agassi hay Roger Federer - Rafael Nadal trong quần vợt. Như Muhammad Ali - Joe Frazier trong quyền Anh. Như Alain Prost - Aryton Senna ở đua xe F1; Tiger Woods - Phil Mickelson trên sân golf; Kobe Bryant - Shaquille O`Neal trong bóng rổ. 

Và đến cả một môn hiền hòa như cờ vua cũng không chấp nhận chuyện kết bạn với địch thủ. Hai huyền thoại Anatoly Karpov và Viktor Korchnoi đã gặp nhau 43 lần, nhưng chưa bao giờ bắt tay nhau trước khi thi đấu và không nói về nhau tốt đẹp lấy một lần. Không thể có một sự thỏa hiệp giữa những thiên tài.

“Không thể có 2 thuyền trưởng trên một con tàu” - huyền thoại Johan Cruyff  cảnh báo trên tờ Marca . “Tôi sẽ không ký hợp đồng với Neymar, nhưng nếu Neymar ở trên boong tàu, tôi sẽ nghĩ về khả năng bán Lionel Messi, và một số sẽ đồng tình với điều đó, số khác thì không”. 
Các cule có thể giận dữ, nhưng Cruyff có logic riêng: “Như khi đá phạt chẳng hạn. Neymar thực hiện chúng rất tốt. Và Messi cũng đã thể hiện điều đó. Ai sẽ đá? Hay một thực tế là Neymar và Barca dùng đồ Nike, còn Leo xài Adidas. Đó là những tình huống có thể làm phát sinh vấn đề”.


“Thánh” Johan hiểu rõ sự mong manh của ranh giới bạn thù. Ông đã chứng kiến “Dream Team 1.0” của Barcelona tan rã bởi mâu thuẫn của những siêu sao trong đội. Romario và Hristo Stoichkov đã cùng nhau ghi 81 bàn cho Barca trong 2 mùa bóng ngắn ngủi chơi cặp với nhau, nhưng sự ăn ý trên sân không đồng nghĩa với một mối quan hệ tốt đẹp.

Tình bạn tưởng chừng rất đẹp của họ tan vỡ chỉ vì một chuyện cỏn con: Sau khi Romario vô địch World Cup 1994 cùng ĐT Brazil, Stoichkov đã không thể đến Rio chia vui cùng người bạn như đã hứa, thay vào đó, anh đến dự tiệc của Thủ tướng Bulgaria. Và thế là không bạn bè gì nữa. Tài năng lớn luôn đi kèm với cái Tôi lớn, vốn luôn là một thứ gì đó thật hoang dã, có thể ngủ đông rất lâu, nhưng đã thức dậy là đủ hủy diệt mọi thứ.

NEYMAR VÀ MESSI QUÁ KHÁC NHAU

Họ không được sinh ra để làm bạn, dù ít nhất bây giờ, cả hai cho là như thế. Đó giống như câu chuyện về sự thù địch truyền đời của những chủng tộc: Neymar là người Brazil và Messi là người Argentina, 2 quốc gia không đội trời chung trong bóng đá. Đến cả Diego Maradona vĩ đại cũng từng bị báo chí Argentina phê phán là “một sự thô tục” vì đã dám khoác lên mình chiếc áo Brazil trong một đoạn quảng cáo.

Neymar, cũng như Robinho và rất nhiều thần đồng khác của bóng đá Brazil, được ví như một “Tiểu Pele”. Messi được coi là “hậu duệ” của Maradona. Hai huyền thoại ấy cũng ghét nhau đến xương tủy, và luôn coi 2 hậu bối như là phiên bản tiếp theo của sự thù địch này. 

Neymar là biểu tượng của lối chơi ngẫu hứng của Nam Mỹ. Messi vượt biển sang châu Âu khi mới 13 tuổi, là sản phẩm của học viện ưu tú La Masia và sở hữu kỹ thuật thực dụng đặc trưng của người Argentina, vốn có nguồn gốc là những người châu Âu di cư (Italia là chủ yếu). 

Ngay cả khi họ từ chối so sánh bản thân với người kia thì Pele, Maradona, các CĐV Brazil và Argentina và bộ máy truyền thông khổng lồ sẽ làm việc ấy. Daniel Alves, đồng hương của Neymar, đã cảnh báo anh rằng ở Barca, Messi luôn là số một. Đến thời điểm này, báo chí TBN đã bắt đầu nói về chuyện Messi đang gây áp lực để ký hợp đồng mới, vì mức lương của Neymar hiện tại cao hơn anh. 

Đó không còn là vấn đề cá nhân của họ nữa. Lịch sử chỉ ghi nhận một lần duy nhất 2 cầu thủ tấn công Brazil và Argentina có thể phối hợp ăn ý với nhau, là cặp Maradona - Careca tại Napoli vào thập niên 1980, nhưng thời điểm ấy, Careca, dù là một tiền đạo xuất sắc, không bao giờ được coi là người có thể bén gót Maradona.

Người Brazil gọi Neymar là “Cầu thủ sẽ mở ra một kỷ nguyên mới” sau Messi và C.Ronaldo. Tờ Marca cũng bình luận “sau nhiều năm sống dưới cái bóng của một người Argentina, người Brazil đã trở lại”, ám chỉ rằng Neymar sẽ vặn đồng hồ của Barca về thời kỳ mà đội bóng này phải chơi xoay quanh những Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo.

Neymar đã tự nhận rằng anh còn kém Messi, nhưng cũng giống như Romario và Stoichkov từng tuyên bố họ là đôi bạn thân, cái Tôi của những thiên tài là một quả bom nổ chậm. Khi Neymar đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với Barca, quả bom ấy đã bắt đầu tích tắc rồi.

HỌ ĐÃ NÓI...

- “Thật tuyệt vời khi sở hữu 2 siêu sát thủ, nhưng hãy cẩn thận. Bởi hiếm khi xảy ra chuyện 2 ngôi sao có thể làm việc tốt với nhau. Tôi sẽ không đánh giá về tính cách của Messi và Neymar, như thế là đi quá xa, nhưng sẽ có một thời điểm mà một ngôi sao nghĩ rằng anh ta quan trọng hơn người khác” 
Frank De Boer

- “Tôi không thể tưởng tượng ra lý do Messi và Neymar không thể chơi cạnh nhau. Neymar sẽ chơi ở cánh trái và Messi giữ nguyên vị trí của anh hiện tại. Tôi tin chắc nó sẽ hiệu quả” 
Roy Makaay

- “Chúng ta sẽ chờ xem liệu Neymar có thể thích ứng. Chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta đã nhìn thấy điều gì đã xảy ra với Ibra, người không thể thích ứng với lối chơi của Barca” -
Arrigo Sacchi

- “Những ai cho rằng Messi - Neymar không thể hợp tác, người đó thật tiêu cực. Đây là 2 tiền đạo tốt nhất thế giới lúc này, và là những cá nhân tuyệt vời” 
Gabriel Heinze

- “Nói Neymar và Leo không thể chơi cạnh nhau là điều vô nghĩa. Ngược lại là đằng khác. Những cầu thủ xuất chúng luôn muốn sát cánh với những người giỏi nhất”
Rivaldo

Theo BongdaPro


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.