B. Bình Dương thiệt cả quân lẫn sức

Giành chiến thắng tưng bừng ở AFC Cup, nhưng B. Bình Dương lại đối diện nhiều khó khăn khi trở về thi đấu V - League. Chiều mai họ sẽ có một trận đấu đầy rủi ro trên sân Lạch Tray, thầy trò HLV Mai Đức Chung không chỉ thiệt quân mà còn thiệt sức...

Cho đến buổi tập hôm qua, Quang Thanh vẫn phải ngồi ngoài nhìn đồng đội tập luyện. Chấn thương dây chằng chéo chân phải trong trận thắng CS.Đồng Tháp 4-3 đã khiến cho Quang Thanh phải ngồi trên ghế dự bị dài ngày, hậu vệ phải này sẽ chẳng còn cơ hội thi đấu với XM Hải Phòng.

Nhưng Quang Thanh chưa phải là cái tên duy nhất khiến ông Chung phải đau đầu, Như Thành cũng đang gặp vấn đề ở gối phải. Trong trận thắng Kedah mới đây, Thành “kếu” phải bó gối vào thi đấu, khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Trong trường hợp xấu nhất, nếu cả Như Thành và Quang Thành không thể thi đấu thì B. Bình Dương sẽ “gãy” 50% hàng phòng ngự trong chuyến làm khách ở Lạch Tray.

Bên cạnh đó, đội bóng đất Thủ cũng đang mệt bở hơi tai vì phải chạy sô liên tục ở đấu trường châu lục, lẫn sân chơi quốc nội. Điều này sẽ là bình thường, nếu như B. Bình Dương vẫn đang ở thế băng băng về đích như 2 mùa trước. Nhưng giờ thì B. Bình Dương ngày càng cảm thấy khó thở vì không khí ngột ngạt ở V-League.

Nhiều trụ cột của B. Bình Dương bắt đầu xuống sức

Sau 16 trận đã đấu, khi V-league chỉ còn 1/3 chặng đường, B. Bình Dương từ vị thế của nhà Vô địch đang lọt thỏm ở nhóm giữa với 23 điểm và xem như không còn cơ hội bám đuổi SHB. Đà Nẵng.

Dẹp qua một bên chuyện điểm số và khoảng cách với đội đầu bảng, HLV Mai Đức Chung đang phải đau đầu vì lịch thi đấu dày đặc 2 ngày/trận, kéo dài từ 10/6 đến 11/7.

Từ trận thắng CS. Đồng Tháp đến trước trận gặp XM. Hải Phòng, B. Bình Dương phải liên tục di chuyển. Trong hoàn cảnh chịu áp lực rất lớn về mặt thành tích, ông Chung chẳng dám mạnh tay trong việc xoay vòng cầu thủ.

Kể từ ngày ông Chung về, B. Bình Dương thường chỉ thi đấu với 13 -14 người. Ở trận gặp Kedah, HLV Mai Đức Chung cũng không dám thay một số trụ cột như Kesley, Philani, Như Thành… khi đã chắc giành chiến thắng.

Trước mắt thầy trò ông Mai Đức Chung là trận quyết tử trên sân Lạch Tray. Sự ngột ngạt ở nhóm giữa bảng xếp hạng đang đặt B. Bình Dương ở tình thế “lửng lơ con cá vàng”. Một trận thắng trên đất khách sẽ đưa nhà Vô địch gia nhập tốp đầu, nhưng nếu sảy chân rất có thể họ sẽ bị đánh bật xuống vùng “nguy hiểm”.

Ở thời điểm này, khả năng thứ 2 lại dễ xảy ra hơn bởi Lạch Tray không phải là nơi “đi dễ, về dễ”. Sau trận lượt đi căng thẳng đến suýt đánh nhau ở sân Bình Dương, giờ XM Hải Phòng chắc chắn sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất để thanh toán hết món nợ lượt đi.

Thiệt quân, thiệt sức không biết ông Chung xoay sở thế nào với khối rubic đang ở trong tay? Xoay không đúng hướng, đúng kiểu, rất có thể khối rubic ấy “đá” ngược ông Chung!.

Theo Khánh Vinh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.