Beckham khóc nức nở trong ngày chia tay sân cỏ

Tiền vệ người Anh đã không thể kìm nén được cảm xúc trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ khi PSG chạm trán Brest.

Tiền vệ người Anh đã không thể kìm nén được cảm xúc trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ khi PSG chạm trán Brest.

Trước đội bóng đã xuống hạng, PSG không mấy khó khăn để giành chiến thắng 3-1. Ibrahimovic có một trận đấu xuất sắc với 2 bàn thắng đẳng cấp nhưng rõ ràng trận đấu này được dành riêng cho Beckham. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Becks đã thi đấu cần mẫn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với 1 đường kiến tạo.


Beckham được các đồng đội tung hô lên không trung sau khi kết thúc trận đấu.

Beckham đã chọn trận đấu này để kết thúc sự nghiệp dù PSG vẫn còn 1 trận đấu ở vòng cuối gặp Lorient. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ cho buổi chia tay này nhưng anh đã không thể kìm lại được những giọt nước mắt khi HLV Carlo Ancelotti rút anh ra sân và thay bằng Lavezzi ở phút 82.

Beckham nước mắt lã chã ôm chào tạm biệt các đồng đội thi đấu trên sân, vẫy tay chào tạm biệt khán giả Paris. Sự chuyên nghiệp và tình cảm của Beckham khiến chủ tịch đội bóng là Nasser Al-Khelaifi cũng không thể giấu được cảm xúc. Ông khẽ lau nước mắt khi Beckham được rút ra khỏi sân.

Beckham đã bật khóc khi được rút ra khỏi sân khi trận đấu đã an bài.
Anh ôm hôn và chào tạm biệt đến các đồng đội trước khi rời khỏi sân.
Beckham đã thửa một đôi đặc biệt có in tên các con cũng như ngày thi đấu cuối cùng trong sự nghiệp.
Trong khi đó, các cầu thủ PSG cũng nhuộm tóc theo màu quốc kỳ Pháp để ăn mừng chức vô địch quốc gia sau 19 năm.
Beckham đã chơi rất xông xáo và có những đóng góp tích cực vào lối chơi của PSG.
Anh cũng vinh dự được đeo băng đội trưởng của PSG.
Chia vui cùng Zlatan Ibrahimovic- người có 2 bàn thắng trong trận đấu.
Chia sẻ cảm xúc cùng HLV Carlo Ancelotti khi rời sân.
Cô vợ Victoria cùng cô gái con gái nhỏ Harper Seven cũng đến xem Beckham thi đấu trận cuối cùng trong sự nghiệp.
Đại gia đình Becks trên khán đài.

 Các CĐV hô vang tên Beckham.


Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.