"Chú hề" Công Phượng và nỗi buồn trước đội bóng hài nhất Việt Nam

Sau hai năm, Công Phượng sẽ trở lại sân Tân An để đối đầu với Long An, đội bóng vừa nhận án phạt lịch sử từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam…

Sau hai năm, Công Phượng sẽ trở lại sân Tân An để đối đầu với Long An, đội bóng vừa nhận án phạt lịch sử từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam

Trận đấu giữa Long An và HAGL diễn ra vào chiều nay, hứa hẹn sẽ rất kịch tính và được nhiều người đang chờ đợi. Một bên là đội bóng được yêu thích nhất Việt Nam, còn một bên là đội bóng vừa gây cú sốc lịch sử lan tỏa ra cả thế giới.

Đối đầu với đội bóng vừa phải thay tướng, đổi Chủ tịch và mất 2 cầu thủ trụ cột vì án phạt của VFF, Công Phượng và các đồng đội được đánh giá cao hơn, dù phải thi đấu trên sân khách - nơi mà HAGL từng gục ngã khi lần đầu dự V.League vào năm 2015.

Chú hề Công Phượng và nỗi buồn trước đội bóng hài nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Nhắc lại cuộc so kè năm 2015, "đám trẻ nhà bầu Đức" lần đầu lên V.League đã gây vỡ sân trong chiến thắng 4-2 trước Khánh Hòa. Trong lúc tinh thần dâng cao và nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, HAGL đã gục ngã 1-2 trước Long An.

Trận đấu giữa Long An và HAGL diễn ra lúc 17h30 chiều 25/2 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Đó cũng là trận đấu đáng quên nhất của Công Phượng ở V.League. Dù được kỳ vọng rất nhiều và khán giả từ nhiều tỉnh lân cận đổ về xem thần tượng thi đấu, Công Phượng đã bị Chí Công làm "tắt điện" trong cả 90 phút.

Cả trận đấu, Công Phượng chơi bóng như một "chú hề" trên sân. Phượng thích làm xiếc với trái bóng nên đột phá liên tục mỗi khi có bóng. Nhưng khổ thay, cầu thủ này có bóng thì các cầu thủ Long An vây bắt, giành bóng lại dễ dàng.

Chú hề Công Phượng và nỗi buồn trước đội bóng hài nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Hài hước hơn, Chí Công tuyên bố sau trận đấu là "khiến Công Phượng tắt điện không khó". Đơn giản, Công "tây" hôm đó làm việc không nhiều nhưng Công Phượng chẳng có nổi 1 cú dứt điểm nào ra ngô, ra khoai.

Trận thua trước Long An và Công Phượng chơi bóng như một "chú hề" cũng chính thức khiến cho HAGL bị gọi là "đám trẻ nhà bầu Đức". Với ý nghĩa, đội bóng này đá giải trẻ hay nhưng sân chơi V.League là một câu chuyện khác và cần phải học nhiều hơn nữa.

Chiều nay, Công Phượng cũng đến sân Tân An với hành trang là 2 bàn thắng như hồi V.League 2015. Nhưng Long An bây giờ không còn Chí Công, cũng không còn Quang Thanh - cầu thủ vừa nhận án cấm thi đấu 2 năm từ VFF.

Chú hề Công Phượng và nỗi buồn trước đội bóng hài nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Với hàng công không có ngoại binh và Văn Toàn chưa nổ súng, Công Phượng tiếp tục là điểm tựa của HLV Quốc Tuấn. Đây sẽ là cơ hội để Phượng trả lại món nợ của 2 năm trước, bởi đối thủ đang xuống tinh thần và khó gượng dậy liền sau màn diễn hề lịch sử ở sân Thống Nhất.

Trong khi đó, tân HLV Minh Phương (Long An) cho biết muốn giành chiến thắng trước HAGL để làm quà cho khán giả nhà nhân ngày ra mắt đội bóng. Nhưng khó khăn đang đè nặng lên vai Minh Phương, cựu tuyển thủ Việt Nam mới chỉ có 3 ngày làm việc với đội bóng mới, bao gồm việc ký hợp đồng và mới có buổi tập đầu tiên vào chiều hôm qua.

Ngoài trận đấu giữa Long An và HAGL, hôm nay còn có 2 trận đấu đáng chú ý là Quảng Nam và Thanh Hóa sẽ đại chiến ngôi đầu, còn đội bóng của Công Vinh tiếp Cần Thơ ở sân Thống Nhất.

Theo Trí Thức Trẻ


Công Phượng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.