Chưa bao giờ Barcelona “mong manh, dễ vỡ” tới vậy!

Sau lần “chết hụt” trước PSG, Barcelona tiếp tục bị “lưỡi kiếm kề cổ” khác của Juventus ở lượt đi vòng tứ kết Champions League

Sau lần “chết hụt” trước PSG, Barcelona tiếp tục bị “lưỡi kiếm kề cổ” khác của Juventus ở lượt đi vòng tứ kết Champions League. Thất bại này tới trong bối cảnh CLB vừa gục ngã trước Malaga ở La Liga. Rõ ràng, Barcelona đã và đang cho thấy sự “mong manh”.

Lối mòn của Barcelona

Những tưởng sau lần “chết hụt” tại Paris trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Barcelona sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc. Thế nhưng, không lâu sau đó, đội bóng xứ Catalan lại… thụt chân vào hố sâu thêm một lần nữa.

Vấn đề của Barcelona lặp lại nhiều lần trong thời gian qua
Vấn đề của Barcelona lặp lại nhiều lần trong thời gian qua

Nếu như ở cuộc chiến với PSG, người ta có thể xem đó là tai nạn nhưng giờ đây, người ta đã thấy vấn đề thực sự của Barcelona. Thậm chí, vấn đề của họ đã khá nghiêm trọng. Nó giúp cho các đối thủ mặc sức khai thác.

Kịch bản của thất bại của Barcelona tại Turin vừa qua chẳng khác gì trận đấu với PSG. Bộ ba tấn công M-N-S gần như mất hút, hàng tiền vệ không thể điều tiết thế trận, còn hàng thủ loay hoay như gà mắc tóc.

Vấn đề đó còn nằm ở HLV Luis Enrique. Hơn một lần ở mùa giải này, người ta đề cập tới cách dùng người của HLV người Tây Ban Nha. Cách đây vài ngày, ông bị chỉ trích về việc sử dụng Mathieu, Andre Gomes ở trận gặp Malaga. Tới trận đấu với Juventus, cái tên Mathieu lại bị lên án (tiếp tục bị thay ra chỉ sau hiệp 1).

Thế nhưng, việc HLV Luis Enrique sử dụng sơ đồ 3-4-3 mới được xem là sai lầm mang tính bước ngoặt, khiến Barcelona thất bại. Ý đồ bóp nghẹt đối thủ (như trận lượt về với PSG) của Luis Enrique đã phá sản hoàn toàn. Đơn giản, mảnh đất Juventus Arena không phải là Nou Camp để ông có thể “dọa nạt” đối thủ, nhất là khi họ phải chạm trán với Juventus.

Juventus thừa độ tinh quái để phong tỏa mọi ý đồ của Barcelona và khai thác lỗ hổng chết người ở hai cánh hàng thủ, để trừng phạt đối thủ. Để ý thấy, trong hai bàn đầu tiên của Barcelona, bóng đều được chuyền từ hai cánh để Dybala thoải mái dứt điểm. Bản đồ nhiệt (dưới đây) cũng chỉ rõ điều đó.

Bản đồ nhiệt cho thấy Juventus tập trung khai thác tối đa hai cánh của Barcelona

Bản đồ nhiệt cho thấy Juventus tập trung khai thác tối đa hai cánh của Barcelona

Không chỉ sai về chiến thuật, Barcelona còn “đuối” về tinh thần. Thống kê của tờ Marca chỉ ra rằng Barcelona chỉ chạy 99,6 km ở trận gặp Juventus, tức kém đội chủ nhà tới gần… 10 km (108,7 km). Đó cũng là trận đấu Barcelona chạy ít nhất trong mùa giải này, kém cả trận thua 0-4 trước PSG (105,1 km).

Có cảm tưởng như Barcelona đang rơi vào lối mòn trong giai đoạn cuối triều đại của HLV Luis Enrique. Chưa bao giờ, người ta có cảm giác họ mong manh dễ vỡ tới vậy.

Liệu chăng có màn ngược dòng kinh điển?

Barcelona từng làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên lội ngược dòng sau khi thua tới 4 bàn ở lượt đi vòng knock-out Champions League, khi vượt qua PSG với tỷ số 6-1 tại Nou Camp. Nhưng ai cũng hiểu, thử thách lần này của Los Blaugrana khó khăn hơn rất nhiều.

So với PSG, rõ ràng, Juventus lỳ lợm và kinh nghiệm hơn ở châu Âu rất nhiều. Hơn nữa, nếu xét về hàng thủ, Lão bà hơn hẳn một bậc so với đội bóng nước Pháp. Việc phải ghi tới 4 bàn vào lưới Juventus gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Lần cuối cùng, Lão bà để thủng lưới 4 bàn (tính trong 90 phút) đã cách đây gần 4 năm, đó là khi họ thua 2-4 trước Fiorentina vào năm 2013.

Triều đại của HLV Luis Enrique sẽ kết thúc buồn?
Triều đại của HLV Luis Enrique sẽ kết thúc buồn?

Bên cạnh đó, Barcelona gặp tác động nhất định từ yếu tố ngoại cảnh. Màn lội ngược dòng kinh điển trước PSG ở Nou Camp đã “đánh động” cho Juventus. Chắc chắn, đội bóng thành Turin sẽ bước tới xứ Catalan với tâm thế thận trọng và tập trung hơn rất nhiều.

Trọng tài cũng chịu sức ép nhất định. Như ở trận đấu với PSG, trọng tài Deniz Aytekin đã đối diện với nhiều sự phản đối sau trận đấu với quyết định tranh cãi (có lợi cho Barcelona). Vì vậy, người bắt chính ở trận lượt về tứ kết Champions League giữa Barcelona và Juventus sẽ bị soi khá nhiều.

“Khởi đầu mới hay một chu kỳ kết thúc?” - nhà báo Lluís Mascaró đặt câu hỏi trong bài bình luận trên tờ Dario Sport. Ông nhấn mạnh: “Thảm họa sẽ khiến chúng tôi kết thúc chu kỳ. Việc đại tu CLB là điều cần thiết khi mùa giải kết thúc”.

Từ “niềm tin” vẫn xuất hiện trong tâm trí của những người Barcelona nhưng lần này, họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận điều tồi tệ.

Theo Dantri.com.vn


Champions League

Barcelona


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.