Cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ở Bắc Cực

Nữ VĐV Tăng Nguyệt Minh (TPHCM) đã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc thi marathon Bắc Cực

Nữ VĐV Tăng Nguyệt Minh (TPHCM) đã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành cuộc thi marathon Bắc Cực.

Cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ở Bắc Cực-1

Điều khá thú vị là Nguyệt Minh không phải là VĐV thể thao chuyên nghiệp. Cô chỉ mới tham gia tập luyện bộ môn chạy từ tháng 8/2017. Tuy nhiên, Nguyệt Minh đã có sự tiến bộ nhanh chóng. Cô đã chinh phục 4 cuộc thi chạy tại Việt Nam trước khi được chọn đi tham dự cuộc thi Marathon tại Bắc Cực. Trong ảnh: Nguyệt Minh chuẩn bị lên máy bay tới Bắc Cực

Cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ở Bắc Cực-2

Sang Na Uy tập luyện từ đầu tháng 4, Nguyệt Minh đã có lúc tưởng như phải bỏ cuộc bởi không thích nghi với cái lạnh luôn ở mức âm vài chục độ tại đây. Tuy nhiên, Nguyệt Minh vẫn cố gắng vượt qua để tập luyện với nỗ lực phi thường. “Tôi cố gắng tập luyện, làm mọi thứ ổn nhất trong khả năng mình có thể, và hy vọng sẽ đến đích để không phụ lòng tin của mọi người”- cô chia sẻ. Trong ảnh: Nguyêt Minh xuất phát với số báo danh 48

Cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ở Bắc Cực-3

Cuộc thi marathon đã gặp nhiều khó khăn khi thời tiết biến động, BTC phải dời ngày thi và các VĐV đã phải thức 36 tiếng để đi máy bay rồi chạy liên tục suốt đêm dưới thời tiết âm 32 độ. Trong ảnh: Nguyệt Minh trên đường chạy Bắc Cực

Cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ở Bắc Cực-4

Và kết quả còn vượt quá sự mong đợi khi Nguyệt Minh. Cô hoàn thành quãng đường lạnh giá, đầy băng tuyết và gió lạnh với thành tích với 10h19 phút 59 giây và nằm trong TOP 10 nữ, hơn cả thành tích một số nam vận động viên.

Cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ở Bắc Cực-5
Cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ ở Bắc Cực-6

“Tôi đã đạt mục tiêu chính để tham gia cuộc thi là bứt phá bản thân ra khỏi các giới hạn. Tôi còn học được kinh nghiệm từ những người xung quanh, mang đầy năng lượng trở về. Với tôi đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất”- Nguyệt Minh nói và tự hào khi nâng cao lá cờ Việt Nam tại đích đến.

Theo Tiền phong


marathon

Tăng Nguyệt Minh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.