Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013”: Lionel Messi là số 1?

Mới đây, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã công bố 3 cái tên cuối cùng cho cuộc bầu chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013” gồm có Lionel Messi, Franck Ribery, Cristiano Ronaldo. Và ngay từ lúc này, hẳn nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cái tên cuối cùng cho danh hiệu cao quý đó: Lionel Messi!

Mới đây, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã công bố 3 cái tên cuối cùng cho cuộc bầu chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013” gồm có Lionel Messi, Franck Ribery, Cristiano Ronaldo. Đó là 3 cái tên nằm trong dự đoán của rất nhiều người từ trước. Và ngay từ lúc này, hẳn nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến cái tên cuối cùng cho danh hiệu cao quý đó: Lionel Messi!

Vì sao lại là Lionel Messi?

Đã 4 năm liên tiếp, định nghĩa Messi là ngôi sao số 1 của bóng đá đã tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người. Lúc này cũng vậy, không khó để nhận ra Messi lại vô đối trong cuộc bầu chọn lần này. Dù theo thống kê mới nhất mà tờ Marca khảo sát độc giả thì CR7 là người chiến thắng. Và theo thước đo danh hiệu thì Ribery sẽ là vô đối với cú ăn ba cùng Bayern Munich ở mùa vừa qua.

Messi vừa thắng trong cuộc bầu chọn ở Goal 50. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những người có sự quyết định đến danh hiệu này là các nhà báo. Họ là ai? Chắc chắn, đó là những cái tên rất quen thuộc trong những lần bầu chọn trước đó. Và cái định nghĩa Messi là số 1 vẫn khó mà thay đổi trong tâm trí của nhiều người. Khi mùa bóng vừa qua, Messi còn xuất sắc hơn 4 năm trước. Messi không có danh hiệu Champions League nhưng có chiếc cúp Liga mùa bóng vừa qua, và là cầu thủ đã phá vỡ kỉ lục ghi bàn trong một năm tồn tại suốt 40 năm qua của huyền thoại Gerd Mueller.

Chừng ấy cũng đủ giúp cho Messi đo ván CR7, chưa cần nhắc đến những danh hiệu cá nhân ở Liga mùa qua mà Messi lấn CR7 như danh hiệu Vua phá lưới và kỉ lục 19 trận ghi bàn liên tiếp. Trong khi đó, CR7 trắng tay cả mùa bóng vừa qua. Điều duy nhất để CR7 bám víu chính là danh hiệu Vua phá lưới Champions League, với 12 ghi được. Nhưng xét cho cùng, bấy nhiêu thôi thì quá nhỏ nhoi để thay đổi được định nghĩa Messi là số 1 thế giới ở hiện tại chứ không phải CR7.

Còn Messi với Ribery? Thực sự mà nói, trong suy nghĩ của nhiều người thì Ribery không phải là thách thức với Messi trong danh hiệu lần này. Đây là kỉ nguyên của Messi và CR7. Và ở đó, Messi là số 1. Và cái tên Ribery xuất sắc nhất châu Âu chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí của một ai đó, thậm chí là nằm trong top 3 trong nhiều năm qua. Vậy làm sao Ribery có thể vượt qua ngôi sao Messi? Đó là điều không thể?

Những cuộc bầu chọn chưa bao giờ thuyết phục?

Năm ngoái, Andres Iniesta đoạt danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2012” chứ không phải Messi. Nhiều ý kiến cho rằng, đó là một sự công bằng. Bởi Iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2012. Còn Messi không có cống hiến gì lớn, khi chỉ có được chiếc cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Nhưng kì thực, với nhiều người, đó là phần thưởng an ủi cho thế hệ vàng của Tây Ban Nha. Bởi công bằng thì Iniesta phải giành luôn quả bóng vàng ngay sau đó, nhưng Messi mới là người được vinh danh, trong một cuộc bầu chọn mà có nhiều nghi án bê bối từ các lá phiếu?


Ribery xứng đáng được vinh danh?. Ảnh: Internet

Năm nay, Iniesta đã không còn được góp mặt nhưng có Ribery, người vừa giúp Bayern Munich giành cú ăn ba vĩ đại. Liệu người ta có công bằng lần nữa để cho một cầu thủ khác thay thế Iniesta vượt mặt Messi trong cuộc bầu chọn này không? Bayern Munich của Ribery đã vượt qua Barcelona của Messi với cách biệt 7 bàn sau 2 lượt trận ở BK Champions League. Ribery đã có cú ăn ba vĩ đại cùng Bayern Munich, sau một mùa bóng trắng tay. Những thước đo ấy có đủ giúp Ribery thắng Messi trong lần bầu chọn này hay không?

Nếu nhìn lại trong cuộc bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cách đây 3 năm, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là công bằng. Wesley Sneijder còn xuất sắc hơn Ribery rất nhiều ở năm 2010. Anh cũng có cú ăn ba vĩ đại cùng Inter Milan, đưa Hà Lan đến trận chung kết Word Cup 2010. Nhưng Messi mới là người được vinh danh, dù anh chẳng xứng đáng xếp thứ 3 trong năm đó. Và mới đây, Messi vừa chiến thắng trong giải thưởng Goal 50. Ở đó, người ta đánh giá rất cao chiến tích 91 bàn thắng trong năm 2012 của Messi và kỉ lục ghi bàn 19 trận liên tiếp ở Liga vừa qua.

Vậy có công bằng hay không hẳn chúng ta đã hiểu được phần nào. Và nếu có công bằng thì Thomas Mueller cũng xứng đáng nằm trong Top 3 rút gọn. Bởi Mueller đã có 22 bàn thắng, 15 pha kiến tạo trong 41 trận ra sân mùa bóng vừa qua. Và Mueller đã ghi bàn vào lưới những Arsenal, Juventus, Barcelona ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Ngôi sao của Bayern Munich xứng đáng có tên trong danh sách này!

Chắc chắn, sau đêm gala công bố danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2013” sẽ có một cuộc mổ xẻ đâu là công bằng trong cuộc bầu chọn. Công bằng hay không thì phải hỏi những người bầu chọn, họ có dũng cảm chống lại định nghĩa Messi là số 1 trong 4 năm qua hay chưa? Bóng đá là một cuộc chơi của cả tập thể, danh hiệu đội bóng cần được đề cao. Phải chăng đã đến lúc người ta cần một sự dũng cảm trong cuộc bầu chọn lần này thay vì cứ lặp đi lặp lại cái định nghĩa: Messi phải là số 1?

Theo Bongda.com.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.