ĐT Long An thắng lớn SHB Đà Nẵng

ĐT Long An đang thăng hoa với chuỗi trận bất bại trên sân nhà khi họ thắng tưng bừng SHB Đà Nẵng 41 để tạm tránh xa nhóm “nguy hiểm”.

ĐT Long An đang thăng hoavới chuỗi trận bất bại trên sân nhà khi họ thắng tưng bừng SHB Đà Nẵng 4-1để tạm tránh xa nhóm “nguy hiểm”.

Kết quả vòng 22 giải V-League 2010

Sân Pleiku: HA Gia Lai 1-0 CS Đồng Tháp

 

Sân Hàng Đẫy: Hòa Phát HN 1-0 M. Nam Định

 

Sân Long An: ĐT Long An 4-1 SHB Đà Nẵng

 

Sân Vinh: SL Nghệ An 0–0 Hà Nội T&T

 

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 1-1 V. Ninh Bình

 

Sân Gò Đậu: B. Bình Dương 0–0 Navibank SG

 

Sân Lạch Tray: XM Hải Phòng 2-0 Khánh Hòa

Vốn đã nhắm mắt xuôi tay trên đường về đích, SHBĐN biểu lộ bộ mặt bạc nhược của mình ngay nhữngphút đầu trận khi để ĐT. LA liên tục ép sân. Mặcdù ra sân với 4 ngoại binh trên hàng công, thầytrò họ Lê đã để đối phương thao túng toàn bộ thếtrận.

ĐT Long An thắng lớn SHB Đà Nẵng
ĐT.LA dễ dàng khuất phục SHB Đà Nẵng

Và bàn thắng mở tỷ số ở phútthứ 23 của trận đấu có lẽ không nằm ngoài dự đoán của những khán giả có mặttrên khán đài, khi từ một pha bóng đơn giản ở trung lộ, tận dụng sơ hở củahậu vệ đội khách, Antonio Carlos thực hiện đường chuyền đẹp mắt để MrwandaDanny David lao xuống đệm bóng trước sự bất lực của Văn Hạnh.  

Bàn thắng sớm càng giúp độinhà hưng phấn hơn. Liên tiếp nhiều pha phối hợp ép thành giữa Tài Em vàTshamala trong sự cổ vũ cuống nhiệt của hàng trăm khán giả nhà đủ để HuỳnhĐức đứng ngồi không yên trên băng ghế huấn luyện. Đưa Nguyên Sa vốn không sởtrường ở vị trí hậu vệ biên vào thay Duy Lam khi trận đấu mới được 30 phút,họ Lê đã chứng tỏ sự bế tắc.  

Bằng chứng cho cảm giác bấtlực đó là bàn thắng thứ hai của chủ nhà được thực hiện ở một tình huốngkhông mấy khó khăn. Lại một đường chuyền chính xác, và Tshamala lại băngtheo bóng. Cú dứt điểm không thể cản phá đó của tiền vệ da đen cao to đã mộtlần nữa khiến Văn Hạnh lại phải cay đắng ngã gục trước cầu môn ở những phútbù giờ hiệp một. 

Hai bàn thắng và một trậnthua trông thấy đã khiến HLV Huỳnh Đức không thể ngồi yên. Lần lượtTrương Quang Tuấn, rồi Hà Anh Tuấn vào sân để thay cho Thanh Phúc vốnchơi mờ nhạt, còn Quang Cường đã không thể tiếp tục thi đấuvì chấnthương sau một pha va chạm mạnh với một tiền đạo chủ nhà. Được tiếp sứcđúng lúc, SHB ĐN đã có những phút khởi sắc trên hàng công.

ĐT Long An thắng lớn SHB Đà Nẵng
SHB Đà Nẵng đang sa sút phong độ một cách thê thảm

Và sau những pha dứt điểmliên tục về phía khung thành đối phương, đội khách cũng tìm kiếm được bànrút ngắn tỷ số nhờ phút tỏa sáng hiếm hoi của Matias Recio Eduardo ở phútthứ 51 với cú vô lê cận thành. Tuy nhiên, đó cũng chính là tất cả những gìmà thầy trò họ Lê làm được.

Trong những phút còn lại, họlại trao hết thế trận cho đội nhà. Và “Gạch” không thể không có hai bànthắng tiếp theo, khi toàn bộ những đôi chân SHB ĐN như dồn sang phần sân ĐTLA. Một mình Văn Hạnh không thể lấp đầy khoảng trống nơi cầu môn.  

Hai pha phối hợp nhịp nhànggiữa Tài Em và Tshamala nhanh chóng vượt qua hàng phòng ngự lỏng lẻo của độikhách, và hai cú đệm bóng nhẹ nhàng của tiền vệ số 11 của Gạch đã không thể“chạy thoát” mảnh lưới tội nghiệp của đội bóng sông Hàn ở các phút thứ 56 và81. 

Chiến thắng 4-1 mỹ mãn trênsân nhà, và nụ cười Ricardo đã nở trong phòng họp báo. Trái ngược với gươngmặt u tối của họ Lê ngồi bên cạnh, HLV người Bồ đã hân hoan rằng: “ Thật vuivì chúng tôi đã thắng một đối thủ lớn”, trong khi Huỳnh Đức ngậm ngùi “Tôiđã cố gắng hết sức.”

Bảng xếp hạng sau vòng 22 giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

41

22

13

2

7

31-19

2

B. Bình Dương

36

22

11

3

8

42-27

3

XM Hải Phòng

36

22

11

3

8

36-32

4

TĐCS Đồng Tháp

35

22

10

5

7

36-25

5

Hòa Phát Hà Nội

34

22

10

4

8

38-37

6

K. Khánh Hoà

33

22

10

3

9

32-40

7

SHB Đà Nẵng

32

22

10

2

10

31-37

8

HA Gia Lai

32

22

9

5

8

27-22

9

ĐT Long An

31

22

9

4

9

27-28

10

V. Ninh Bình

31

22

8

7

7

31-30

11

SL Nghệ An

30

22

7

9

6

29-24

12

LS Thanh Hóa

28

22

7

7

8

29-35

13

Navibank SG

19

22

4

7

11

20-34

14

M. Nam Định

12

22

3

3

16

18-37

TheoDân trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.