Đứt mạch bất bại, Chelsea bị Tottenham rút ngắn khoảng cách

Ngay trên sân nhà, Chelsea đã bất ngờ để thua Crystal Palace 1-2. Đây là thất bại đầu tiên ở Stamford Bridge của The Blues

Ngay trên sân nhà, Chelsea đã bất ngờ để thua Crystal Palace 1-2. Đây là thất bại đầu tiên ở Stamford Bridge của The Blues ở Premier League sau 10 trận toàn thắng. Tệ hơn nữa, Chelsea đã để Tottenham rút ngắn cách biệt xuống còn 7 điểm.

Đứt mạch bất bại, Chelsea bị Tottenham rút ngắn khoảng cách

Diego Costa, Eden Hazard, 2 cầu thủ dính chấn thương tưởng rằng không kịp bình phục trong cuộc đối đầu với Crystal Palace, đều có tên trong đội hình xuất phát. Nghĩa là, ngoại trừ Victor Moses thì HLV Antonio Conte có lực lượng mạnh nhất.

Trong hoàn cảnh đó, không ngạc nhiên khi sức ép được Chelsea tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thậm chí, đến phút thứ 5 thì hàng thủ Crystal Palace đã bị đánh sập. Hazard đi bóng như cơn lốc bên cánh trái, rồi căng ngang thuận lợi để Cesc Fabregas sút nối mở tỷ số cho Chelsea. Việc The Blues có bàn thắng từ rất sớm khiến các CĐV của họ nghĩ về một thắng lợi tưng bừng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở Stamford Bridge.

Fabregas đệm bóng cận thành mở tỷ số
Fabregas đệm bóng cận thành mở tỷ số

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng của Fabregas
Các cầu thủ Chelsea ăn mừng bàn thắng của Fabregas

Chỉ trong vòng 2 phút, Crystal Palace đã ghi liền 2 bàn để vươn lên dẫn trước 2-1 ngay trên sân Chelsea. Ở bàn thắng đầu tiên, Wilfried Zaha trong vòng vây hậu vệ The Blues vẫn sút bóng khéo léo gỡ hòa cho Crystal Palace. Tới bàn thắng sau, đó là pha phản công 2 đánh 2 và sự lập bập của hàng thủ Chelsea đã tạo điều kiện cho Christian Benteke lập công. Từ chỗ dẫn trước, The Blues lại nhận 2 bàn thua liên tiếp trong 2 phút, đó thực sự là gáo nước lạnh dành cho Conte và các học trò.

Zaha sút hiểm hóc ghi bàn gỡ hòa cho Palace
Zaha sút hiểm hóc ghi bàn gỡ hòa cho Palace

Benteke bình tình dùng động tác giả lừa Courtois
Benteke bình tình dùng động tác giả lừa Courtois

Benteke ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Palace
Benteke ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Palace

Thời gian còn lại của hiệp 1, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Crystal Palace. Chelsea tấn công rất đa dạng, từ tạt bóng, đến bật tường trung lộ. Các bài tấn công rất nhuyễn và biến hóa của The Blues giúp họ tạo ra được rất nhiều tình huống nguy hiểm nhưng các cú sút cuối cùng đều không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Wayne Hennessey.

Thủ môn Hennessey chơi rất xuất sắc trong trận đấu này
Thủ môn Hennessey chơi rất xuất sắc trong trận đấu này

Sang hiệp 2, sức ép vẫn được Chelsea tạo ra. Những cầu thủ tấn công tốt nhất như Willian, Batshuayi lần lượt được Conte tung vào sân. Nhưng đây là một ngày thi đấu kém duyên của The Blues. Rất nhiều tình huống Chelsea xuống biên và căng ngang nguy hiểm nhưng không cầu thủ nào của họ tạo ra được điểm cắt. Cũng cần phải nói đến việc thủ thành Hennessey đã chơi quá hay và hóa giải mọi pha bắn phá của The Blues.

Hàng thủ Palace chơi rất tốt trong hiệp 2
Hàng thủ Palace chơi rất tốt trong hiệp 2

Ngay trên sân nhà, Chelsea đã nhận trận thua sốc 1-2. Đây là thất bại đầu tiên của The Blues trên sân nhà ở Premier League sau 10 trận toàn thắng. Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham đã đánh bại Burnley 2-0. Điều này có nghĩa, Chelsea giờ chỉ còn hơn Spurs 7 điểm. Sức ép bắt đầu xuất hiện với thầy trò của Conte bởi ở vòng sau, họ sẽ phải gặp Man City.

Theo Bongdaplus.vn

Premier League

Chelsea

The Blues


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.