Essien và Deco “rủ” nhau rời Chelsea

Chưa kịp có bất kỳ bản hợp đồng giá trị nào cho mùa giải mới ngoài “măng non” Sturridge, Chelsea đang phải đối mặt với nguy cơ mất cả hai tiền vệ quan trọng khi Essien và Deco cùng công khai ý định ra đi.

Nếu như khi Guus Hiddink đến Stamford Bridge không khí tại đây hào hứng hẳn lên thì kể từ khi Ancelotti chính thức được bổ nhiệm đến nay, tình hình của Chelsea lại không được lạc quan như vậy. Trên thị trường chuyển nhượng, mọi tin đồn gắn The Blues với những David Villa, Ibrahimovic hay Pato đều chưa thành sự thực. Trong khi đó, một số trụ cột của họ đang tỏ rõ ý định muốn tìm chân trời mới.

Phát biểu trên báo chí mới đây, người đại diện của Michael Essien khẳng định “máy quét” của Chelsea cần phải đón nhận những gì là tốt nhất với mình, hay nói cách khác là lắng nghe lời mời từ các “đại gia”.

Cả Essien và Deco đều không còn muốn gắn bó với Chelsea

“Cậu ấy rất thích Chelsea nhưng bóng đá là bóng đá. Nếu Real Madrid, Barcelona hay một CLB nào đó đưa ra lời mời, Essien cần phải ngồi lại và thảo luận xem điều gì là tốt nhất với mình. Hiện tại có một số đội bóng rất quan tâm tới Michael”.

Cuối mùa giải năm ngoái, ngay sau khi trở lại sau chấn thương, tiền vệ người Ghana đã thể hiện một phong độ xuất thần khi liên tục góp công hoặc trực tiếp ghi bàn cho Chelsea. Chính phong độ chói sáng của anh đã giúp đội bóng thành London hồi phục ngoạn mục và giành suất dự Champions League mùa này.

Ngoài Essien, một tiền vệ khác là Deco thậm chí còn một mực khẳng định sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi “vũng lầy” Chelsea. “Tôi đã có một mùa giải khó khăn tại Chelsea khi một chấn thương nghiêm trọng khiến tôi không thể đạt phong độ cao nhất”, tiền vệ người Bồ Đào Nha phát biểu trên Corriere dello Sport.

“Tôi hy vọng sắp tới mọi thứ sẽ khác. Người đại diện của tôi, Jorge Mendes đã thảo luận với CLB và nói rằng tôi không cảm thấy hạnh phúc tại Chelsea. Dù biết rõ mình còn hợp đồng với CLB nhưng tôi vẫn muốn được ra đi.

Liệu Inter có phải đích đến mong muốn của tôi? Đúng vậy. Tôi đang chờ đợi và hy vọng rằng thương vụ này sẽ suôn sẻ. Tôi chọn Inter bởi họ là một CLB có lịch sử huy hoàng và cũng vì tôi thích được làm việc cùng Jose Mourinho. Chúng tôi đã có hơn 2 mùa tuyệt vời cùng nhau tại Porto. Trong quãng thời gian đó, chúng tôi giành được mọi danh hiệu có thể có”.

Theo Hoàng Tùng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.