"Hàng SIDA" ở đất Cảng

Hầu hết những món hàng second hand, từ đồ điện, máy móc, thời trang đã và đang tung hoành ở miền Bắc đều nhập khẩu qua cảng Hải Phòng. Người đất Cảng gọi nó là hàng bãi, và thuật ngữ này chỉ lạc hậu khi xuất hiện khái niệm hàng SIDA và khi tiếng Anh bắt đầu trở nên phổ cập.

>> Denilson & XM Hải Phòng

Người đất Cảng hay dùng hàng bãi, có xu hướng coi hàng bãi là chuẩn mực, với lý giải rằng, người Nhật đã sản xuất cho chính họ sử dụng thì dĩ nhiên phải là hàng tốt. Nghĩa là vấn đề không phải là tiền mà nó đơn thuần là quan niệm, tâm lý, thói quen.

Thật ra, không chỉ người Hải Phòng, mà khá nhiều người Việt Nam cũng dùng hàng bãi. Hà Nội có cả dãy phố Kim Liên, Trung Tự hay chợ Hàng Da khi chưa bị phá chuyên bán thời trang second hand. Ở Sài Gòn là Hồ Xuân Hương, Trương Định... Nó phản ánh thực tế cuộc sống, rằng người Việt thích chất lượng, thích đẹp nhưng điều kiện kinh tế hiện thời không đủ thỏa mãn nhu cầu của đại đa số một cách thỏa thích để mua đồ hiệu mà mới.

CĐV Hải Phòng từng như phát cuồng vì sự có mặt của Denilson nhưng sau đó là sự hụt hẫng vì chấn thương quá nặng của ngôi sao này

Bóng đá Việt Nam hiện tại chưa đủ khả năng để lôi kéo các ngôi sao đương thời đến chơi bóng. Bên cạnh các cầu thủ Tây ba lô, chỉ có 2 khả năng: một là các cầu thủ trẻ tiềm năng, hai là những ngôi sao hết thời. Thực tế cho thấy ngay cả việc lôi kéo các ngôi sao thế giới đã đến tuổi cầm sổ hưu khi thành công cũng là một điều phi thường. Nó đủ để làm thương hiệu, đánh bóng tên tuổi của 1 cá nhân, 1 tập thể, đủ để ngẩng mặt ở nền bóng đá vùng trũng.

Lần thi đấu đầu tiên, bàn thắng đầu tiên và cũng là duy nhất của Denilson trong màu áo XM.HP. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Nhưng mua một cầu thủ đẳng cấp quốc tế (dù cho anh ta đã cầm sổ hưu) và có giá trị chuyển nhượng cũng như lương bổng cao gấp nhiều lần so với những người đang hưởng lương cao nhất ở V-League thì không thể giống như mua một chiếc mini Nhật hàng bãi, chiếc nồi cơm điện Sida, hay một chiếc xe hơi second hand.

Làm thương hiệu theo cách lăn vào đống đồ cũ biết đâu lại chọn được một chiếc áo tốt, mới và đẹp thì quả thật có khá nhiều rủi ro.

Mua 1 cầu thủ từng là nhà vô địch thế giới, từng là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, một người đủ sức tạo nên cơn sốt mà lại làm theo thông lệ của “bóng đá làng” rõ ràng không phải là sự đảm bảo. XMHP thực sự đã tiến rất gần với một cú đột phá. XMHP chỉ thất bại vì một sơ suất (hay sai sót) là đã không kiểm tra sức khỏe với một cầu thủ cách đây 7 tháng bị Palmeiras đơn phương cắt hợp đồng, rồi Itumbiara (hạng Ba Brazil) chỉ dám ký hợp đồng 3 tháng.

Bảo XMHP chia tay với Denilson là một niềm hạnh phúc xem ra không hẳn chính xác, dù đúng là nhiều khi bỏ đi một chiếc áo Sida không còn có thể khoác lên người cũng làm người ta thấy vô cùng khoan khoái!



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.