Minh Tuấn: Cha chỉ đường cho tôi ghi bàn vào lưới Indonesia

Tiền vệ đang khoác áo Than Quảng Ninh cho biết chính anh cũng không kiểm soát được các động tác xử lý bóng của mình trước khi ghi bàn.

Tiền vệ đang khoác áo Than Quảng Ninh cho biết chính anh cũng không kiểm soát được các động tác xử lý bóng của mình trước khi ghi bàn.

Minh Tuấn: Cha chỉ đường cho tôi ghi bàn vào lưới Indonesia - Ảnh 1.

Vũ Minh Tuấn ăn mừng bàn thắng vào lưới Indonesia hôm 7/12. Ảnh: Quốc Bảo.

"Ngày trước, mỗi khi bước vào trận đấu, tôi thường nhìn lên trời để cầu nguyện, tôi mong sức khỏe cha ngày một ổn định, mong những cơn đau tai quái ngừng hành hạ cha. Trước trận gặp Indonesia, tôi đã cầu mong cha chỉ đường cho đội tuyển và tôi ở trận bán kết trên sân Mỹ Đình", tiền vệ sinh năm 1990 kể lại.

Kể từ khi vào sân thay Văn Toàn ở phút 57, Minh Tuấn thường nhìn lên trời để nhớ về cha mỗi khi bóng ra ngoài đường biên. Tới phút 90+3, chính tiền vệ sinh năm 1990 cũng không hiểu nổi tại sao mình có pha xử lý bóng bất ngờ như vậy.

"Tôi chỉ kiểm soát được động tác của mình trước khi Trọng Hoàng chuyền bóng. Còn sau đó là một khoảnh khắc xuất thần, như cha đã chỉ lối cho tôi tỉa bóng qua 2 hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút vào lưới Indonesia", Minh Tuấn tin cha linh thiêng ở trên trời đã tiếp sức cho anh ghi bàn thắng quý giá giúp đội tuyển Việt Nam kéo dài trận đấu tới 2 hiệp phụ.

Lúc này, 3 ngày sau khi đội tuyển Việt Nam dừng bước ở bán kết AFF Cup 2016, Minh Tuấn đã trở về quê nhà Quảng Ninh bên bà xã Đinh Thị Nhung và 2 con nhỏ. Dù đây là lần thứ hai Minh Tuấn thất bại ở bán kết AFF Cup trong màu áo đội tuyển, tiền vệ của Than Quảng Ninh khẳng định anh không chùn bước.

"Tuổi tôi còn trẻ, mong sẽ có nhiều cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia để chinh phục những giải đấu lớn".

Nói về Vũ Minh Tuấn, bà xã Đinh Thị Nhung luôn khắc ghi câu nói của chồng: "Anh cứ cố gắng thôi rồi tất cả sẽ được đền đáp".

"Chưa bao giờ tôi thấy ở chồng có sự nản lòng, nhụt chí. Lúc nào anh ấy cũng nỗ lực, cố gắng như thể ngày mai không còn được chơi bóng nữa vậy".


Minh Tuấn: Cha chỉ đường cho tôi ghi bàn vào lưới Indonesia - Ảnh 3.

Vũ Minh Tuấn ăn mừng bằng cách quỳ gối, chắp hai tay cầu khấn mỗi khi ghi bàn trong 1 năm qua tại V.League 2016.

Cha của Minh Tuấn bị ung thư giai đoạn cuối, anh đã biết bệnh tình của cha mình từ nhiều tháng qua. Trước khi cha từ trần, Minh Tuấn kịp về ở bên ông trong gần 3 ngày. Tối 29/11, ngay sau khi HLV Hữu Thắng đồng ý, Tuấn đã đặt vé khẩn cấp, bay từ TP.HCM về Quảng Ninh để đón bố từ bệnh viện trở về nhà.

Tối 5/12, sau khi chịu tang cha, Minh Tuấn trở lại tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Dù bỏ lỡ trận lượt đi trên đất Indonesia, sự hiện diện của Minh Tuấn trong trận lượt về là vô cùng quý giá. Phút 90+3, anh ghi bàn thắng "quý như vàng" nâng kết quả lên 2-1, đồng thời cũng là bàn san bằng tổng tỷ số để kéo trận đấu dài thêm 30 phút.

Rất đáng tiếc, tuyển Việt Nam thủng lưới thêm 1 bàn trong hiệp phụ. Ở thế thiếu người và Quế Ngọc Hải phải làm thủ môn bất đắc dĩ, thầy trò HLV Hữu Thắng không thể lội ngược dòng. Với kết quả hòa 2-2, Việt Nam bị loại bởi tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-4.

Vũ Minh Tuấn sinh ngày 19/9/1990 tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Anh từng khoác áo U23 Việt Nam, Olympic Việt Nam và đội tuyển Việt Nam kể từ năm 2013 tới nay.

Vũ Minh Tuấn chính là lựa chọn số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng 2014 do HLV trưởng thời bấy giờ, ông Toshiya Miura bình chọn.

Theo Trí Thức Trẻ


Indonesia

Minh Tuấn

ghi bàn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.