Một ngày nghỉ của Cristiano Ronaldo diễn ra thế nào?

Có bao giờ bạn tò mò Cristiano Ronaldo làm gì vào những ngày “nông nhàn” không? Hãy thử tưởng tượng một ngày nghỉ của CR7 sẽ diễn ra thế nào nhé

Có bao giờ bạn tò mò Cristiano Ronaldo làm gì vào những ngày “nông nhàn” không? Hãy thử tưởng tượng một ngày nghỉ của CR7 sẽ diễn ra thế nào nhé.

Những tia nắng mặt trời đầu tiên luồn qua khe cửa, Cristiano Ronaldo vùng dậy, vươn vai: Đến giờ đi tập rồi. 

Ngồi ngẩn 2 giây mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, Ro điệu lầm bầm: "Chán mớ đời, ngày thường thì vật nhau chán chê với cái chăn mới bò ra khỏi giường. Ngày nghỉ thì tự dưng tỉnh thao láo vào 6h sáng. Chả ra làm sao". Thôi dù sao cũng dậy rồi, hưởng thụ ngày Chủ nhật rực rỡ nào.

Một ngày nghỉ của Cristiano Ronaldo diễn ra thế nào? - Ảnh 1.

Bước chân xuống giường, việc đầu tiên Ronaldo làm là ngắm mình trong gương. Anh nháy mắt với chính hình ảnh phản chiếu của mình trong cái gương khổng lồ trong phòng ngủ: "Xin chào anh chàng đẹp trai, người đâu mà đẹp trai thế chứ, ahihi". Theo phong thủy Á Đông thì gương không nên chiếu thẳng vào giường ngủ, nhưng Ronaldo không ngắm mình một ngày đủ 100 lần thì không ngủ được. Nên thôi kệ, phong với chả thủy.

Ronaldo tiến thẳng vào phòng tắm chuẩn bị cho "hành trình" vệ sinh thân thể. Anh bật đèn, đọc kỹ… bản đồ nhà tắm để đảm bảo không bị lạc trong buồng tắm rộng thênh thang của mình.

Ro điệu mà, cái gì liên quan tới chăm sóc sắc đẹp, vệ sinh thân thể thì phải hoành tráng hơn người. Nhà tắm spa, bể sục, bể bơi, tắm bùn, hồ cá để massage chân, bể nóng, bể lạnh, cộng thêm hàng chục tủ kính đựng các thể loại mặt nạ, dưỡng da, tẩy da chết… ôi thôi đủ cả.

Một ngày nghỉ của Cristiano Ronaldo diễn ra thế nào? - Ảnh 2.

Hôm nay ngày nghỉ nên Ronaldo tự cho bản thân vệ sinh hơi kỹ hơn ngày thường một chút. Xong xuôi các công đoạn là vừa tròn… 3 tiếng. Thường thì mất 2 tiếng rưỡi thôi. Anh rời phòng tắm hướng đến phòng chứa quần áo. "Để xem hôm nay phải đi những đâu thì chuẩn bị ngần ấy bộ quần áo cho bọn phóng viên chụp ảnh cháy máy luôn", CR7 nghĩ bụng.

Một bộ mặc ở nhà, một bộ mặc ra vườn, một bộ để chụp cạnh siêu xe, 3 bộ để nuôi Facebook, Twitter, Instagram, một bộ để bế con, một bộ đi ăn trưa, một bộ đi siêu thị, một bộ ăn tối, một bộ ngồi uống café, sơ cua thêm 3 bộ đề phòng gặp đồng đội, bạn cũ, người yêu cũ trên đường. Tổng cộng cứ mang tầm… 3 chục bộ cho lành.

Quanh quẩn với rửa mặt mũi, chăm sóc thân thể, chọn quần chọn áo mà cũng đến 12h trưa mất rồi. Ronaldo bấm điện thoại gọi mẹ hỏi xem trưa nay mẹ nấu gì ăn. Gọi mẹ xong thì gọi bồ hỏi thăm. Xong xuôi thì sang phòng chơi với con trai, ngó nghiêng 2 đứa sinh đôi.

Một ngày nghỉ của Cristiano Ronaldo diễn ra thế nào? - Ảnh 3.

Xong hết nghĩa vụ với gia đình là đến thời gian lướt mạng xã hội xem thiên hạ làm gì. Đầu tiên cứ phải vào Facebook của thằng Messi xem cái đám Barca có nói xấu gì mình không. Kế đó là lướt đủ hết Facebook của các đồng đội ở Real xem đã like ảnh mới của mình chưa. Tí quên, sáng nay vừa chụp được bức ảnh đẹp, phải nghĩ xem có cái caption so deep nào không để thả thính, kiếm vài trăm nghìn likes.

Ngồi lướt facebook một lúc thì Ronaldo tình cờ nhìn thấy mấy ông fan Việt Nam đăng ảnh mặc áo Real Madrid, cầm chảo chạy quanh phố đi bộ. "Ô, cái đám này vui đáo để. Hóa ra đây là phố đi bộ Hà Nội sao, sôi động quá nhỉ. Chả bù cái khu thượng lưu mình đang sống, buồn như con chuồn chuồn. Ra đường thì fan nhận ra bu kín, đám paparazzi thì chầu trực ngoài kia chờ mình mặc cái áo hồng một phát là chúng nó chụp ảnh quy chụp mình là xăng pha nhớt. "Khổ quá", CR7 vừa lướt Facebook vừa nghĩ miên man.

Một ngày nghỉ của Cristiano Ronaldo diễn ra thế nào? - Ảnh 4.

Hay làm một chuyến sang Việt Nam chơi nhỉ? Nghe đồn Việt Nam đẹp lắm. Sapa thì mát mẻ, lạ lẫm. Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa thế giới thì khỏi bàn rồi. Ninh Bình thì hoang sơ, núi non trùng điệp. Đà Nẵng biển đẹp, Hội An cổ kính, Sài Gòn sôi động… Càng ngắm ảnh Việt Nam, Ronaldo càng mê mẩn. "Nhưng bận quá, đi lúc nào bây giờ. Vừa trở lại sau án treo giò mà ngay lập tức tịt ngòi, lại còn bị truyền thông chỉ trích là ích kỷ, bực mình thật", chàng ta chưa dứt mạch suy nghĩ.

Ngồi nghĩ miên man một lúc mà đã 6h chiều. Nắng đã tắt, gió thổi hiu hiu suýt thì Ronaldo ngủ gật. Thôi thì lên đồ ra phố đi ăn với người yêu, tranh thủ cho ông con trai đi chơi. Chàng ta diện nguyên cây Gucci, chui vào gara chọn chiếc Ferrari đỏ 2 cửa mới tậu, phóng thẳng đến nhà bạn gái, chọn một nhà hàng sang trọng và kín đáo dùng bữa. 9h tối Ronaldo đã có mặt ở nhà, tẩy trang các kiểu rồi lên giường đi ngủ.

Một ngày nghỉ của Cristiano Ronaldo diễn ra thế nào? - Ảnh 5.

"Mai là một tuần mới rồi, quyết tâm nào CR7", Ronaldo tự nhủ rồi chìm vào giấc ngủ...

Theo Trí Thức Trẻ


Ronaldo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.