Mourinho gặp lại Chelsea: Hình bóng của người cha

Đại chiến Chelsea – MU mùa này có cuộc tái ngộ nhiều duyên nợ của HLV Jose Mourinho với nhiều ngôi sao của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Đại chiến Chelsea – MU mùa này có cuộc tái ngộ nhiều duyên nợ của HLV Jose Mourinho với nhiều ngôi sao của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

Khi Jose Mourinho gặp Didier Drogba vào giờ nghỉ giữa trận đấu Porto - Marseille năm 2003, Mourinho đã bảo với Drogba rằng: “Cậu có người anh hay em nào biết chơi bóng không, giới thiệu cho tôi đi, vì tôi không có đủ tiền để mua cậu”.

Sau này Drogba kể lại trong cuốn tự truyện “C’était pas gagné” rằng nụ cười dễ mến và ngữ điệu tiếng Pháp ma thuật của vị HLV trẻ tuổi đã cuốn hút anh ngay lập tức. Câu nói dí dỏm của Mourinho cũng giống lời tỏ tình của chàng trai trẻ với cô bạn mình: “Cậu có cô bạn nào độc thân không, giới thiệu cho mình đi”, với ngụ ý: mình chưa có người yêu và mình đang kiếm người yêu.

Chỉ chưa đầy một năm sau cuộc gặp ở vòng bảng Champions League mùa giải 2003-04 ấy, Mourinho chuyển đến Chelsea, ông gặp Drogba và nói rằng: “Cậu vẫn chưa giành được danh hiệu nào, còn tôi thì vừa đoạt Champions League. Giờ thì tôi đã có đủ tiền mua cậu”.

Mourinho gặp lại Chelsea: Hình bóng của người cha - 1

Mourinho và hình bóng của một người cha

Drogba khi ấy không muốn rời Marseille bởi ám ảnh phải di chuyển quá nhiều suốt những năm tháng tuổi thơ. Mới 5 tuổi, Drogba đã phải tạm biệt cha mẹ để rời quê hương Bờ Biển Ngà và khóc ròng trong suốt chuyến bay một mình đến Pháp. Drogba sống với chú, một cầu thủ vô danh và mỗi năm lại đổi chỗ ở một lần bởi người chú chuyển CLB. Nhưng Drogba đã bị Mourinho thuyết phục hoàn toàn. Anh chuyển đến Chelsea không phải bởi sức hấp dẫn của tiền bạc mà bởi sức hấp dẫn của Mourinho.

Đó là câu chuyện của mùa hè 2004. Và phần còn lại là lịch sử. Drogba là cầu thủ xuất chúng nhất Mourinho từng tạo ra và sau này trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea. Ngược lại, Mourinho một phần nhờ Drogba mà trở thành HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB dù ông bị sa thải đến hai lần.

Mourinho đã làm công tác huấn luyện 16 năm, trải qua 7 CLB ở 4 giải đấu với vô số thành công nhưng chỉ có ở Chelsea ông mới thể hiện được hết những phẩm chất tốt nhất của mình: óc phân tích tài tình, chiến thuật đậm dấu ấn, và khơi gợi cảm hứng bất tận cho các cầu thủ cũng như cổ động viên.

Đối với các cầu thủ, Jose giống như người anh lớn. Trước mỗi trận đấu, họ luôn nhận được từ Mourinho bản ghi chép tỉ mỉ về đối thủ, kể cả khi đó là một đội tí hon như Scunthorpe. Mourinho cũng là bậc thầy về tâm lý. Drogba kể lại rằng khi ngồi dự bị, anh luôn được nghe Mourinho phân tích về những diễn biến sắp xảy ra, chính xác gần như là nhìn thấu tương lai. Bởi thế, Drogba và các cầu thủ hoàn toàn yên tâm về khả năng Mourinho sẽ giúp đội nhà chiến thắng.

Nghiêm khắc nhưng tràn đầy yêu thương

Dĩ nhiên là Mourinho không chỉ thu phục các cầu thủ chỉ bằng sự mềm mại. Trái lại, sự cương quyết và một cá tính gai góc mới làm nên uy tín của “Người đặc biệt”. Ngay ở CLB khởi nghiệp Benfica, Mourinho đã cả gan tống khứ ngôi sao Nuno Maniche xuống đội B vì cầu thủ này dám chống đối. Maniche sau đó đã quay đầu xin lỗi và trở thành “đệ tử ruột” của Mourinho, cùng ông đến Porto, Chelsea và Inter.

Mourinho gặp lại Chelsea: Hình bóng của người cha - 2

Chelsea mới thực sự là CLB đáng nhớ nhất của Mourinho

Khi tiền vệ Cesar Peixoto của Porto bị đứt dây chằng, đích thân Mourinho đã vào bệnh viện động viên và trực tiếp theo dõi ca mổ. Ông khiến một gã ngang ngược như Ibrahimovic phải tâm phục khẩu phục. Ông khiến Materazzi và Drogba bật khóc trong ngày chia tay. Essien xem Mourinho như người cha thứ hai của mình.

Lampard luôn coi Mourinho là HLV giỏi nhất. Terry được xem là chủ mưu trong hai lần Mourinho bị sa thải nhưng một ngày nào đó anh chắc chắn phải cảm ơn cái người đã biến mình thành trung vệ hàng đầu thế giới...

Nhiệm kỳ thứ hai của Mourinho kết thúc ngắn ngủi hơn và ít dấu ấn hơn nhiệm kỳ đầu nhưng khi ngoảnh mặt nhìn lại, vẫn còn đó bóng dáng của người cha (father figure). Đặc biệt là trường hợp của Eden Hazard, một cầu thủ chỉ ở mức khá được Mourinho nâng lên tầm ngôi sao hàng đầu thế giới trong mùa bóng 2014-15.

Mourinho đã làm mọi thứ cho Hazard, không ngừng động viên khích lệ anh. Mourinho đánh giá Hazard chỉ đứng sau Ronaldo và Messi (dù anh thực tế chưa đạt mức ấy). Chỉ đáng tiếc là cầu thủ người Bỉ sau ấy đã phản bội thầy.

Hazard mới đây đã mô tả mùa giải 2015-16 của Chelsea là “thảm họa”, là “lạc lối về chiến thuật” và ca ngợi thầy mới Conte để bóng gió phê phán thầy cũ. Thật xót xa cho Mourinho, người cha nuôi nấng, chăm bẵm những đứa con để rồi một ngày bị phản bội!

Nhưng những kẻ phản bội luôn phải nhận hình phạt đích đáng. Hazard không còn tiến bộ nữa, thậm chí tụt lùi so với mùa bóng 2014-15, đối nghịch với Ronaldo, người luôn từ chối nói những điều không hay về Mourinho đã đoạt thêm 2 QBV sau khi chia tay “Người đặc biệt”.

Theo Khám Phá



Mourinho

MU


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.