Neymar, từ chú bé được nuông chiều đến chúa gây rắc rối

Phòng thay đồ của PSG đang rối như canh hẹ vì Neymar, sau vụ siêu sao người Brazil suýt đánh nhau với Cavani chỉ vì tranh đá penalty

Phòng thay đồ của PSG đang rối như canh hẹ vì Neymar, sau vụ siêu sao người Brazil suýt đánh nhau với Cavani chỉ vì tranh đá penalty. Người Pháp có thể ngạc nhiên, nhưng những ai thường xuyên theo dõi Neymar thì không. Từ lâu Neymar đã bị coi là “prima donna”, một ngôi sao chảnh chọe và mang rắc rối đến khắp mọi nơi.

“Brazil đã tạo ra một con quái vật”

Nghĩa gốc của khái niệm “prima donna” là “Đệ nhất quý bà”, chỉ nữ chính trong nhà hát opera. Đây dĩ nhiên là giọng ca xuất sắc nhất trên sân khấu, nhưng trong hậu trường lại cáu bẳn, kiêu căng và hay đòi hỏi. Đó là lý do nó phát triển thành một tính từ, ám chỉ những kẻ chảnh chọe, đặt mình lên trên tất cả và luôn gây phiền phức. 

Từ những năm đầu sự nghiệp, cụm từ “prima donna” đã gắn liền với Neymar. Với tài năng thiên phú, cậu bé lớn lên ở vùng quê nghèo Mogi das Cruzes sớm trở thành bảo bối của xứ Samba và được cả nước Brazil o bế. Từ đây, các rắc rối nảy sinh. 

Vào năm 2010, Neymar gọi một trọng tài là “tên trộm và sẽ trở về nhà trên xe cảnh sát”. Anh cũng kích động một cuộc cãi vã ở trận Santos thua Ceara bằng việc đạp lên người cầu thủ đối phương. Cả hai sự việc, thần đồng của Brazil đều không bị phạt. Trong sự nuông chiều quá đà, Neymar thậm chí còn khiêu khích cầu thủ của Avai bằng lời lẽ đầy hợm hĩnh, rằng anh “là một triệu phú và có thể làm bất cứ điều gì mình thích”. 

Không chỉ với đối thủ, Neymar còn quay sang tấn công cả người nhà. Trong trận đấu với Atletico Goianiense, anh kiếm về quả penalty. Thế nhưng HLV Dorival Junior lại chỉ thị Marcel mới là người thực hiện. Lý do là trước đó hơn 1 tháng, Neymar vừa thất bại trên chấm phạt đền với cú sút kiểu panenka. Ngôi sao của Santos lập tức ném chai nước và tiến về phía ông thầy nhiếc móc. Trong thời gian còn lại của trận đấu, Neymar chơi như một kẻ bất mãn và chỉ đợi đến khi kết thúc để văng ra lời chửi bới Dorival và cả đội trưởng Edu Dracena.


“Chúng ta đang tạo ra một con quái vật”, HLV kỳ cựu Rene Simoes đã thốt lên như vậy trước các hành vi của Neymar. Và Dorival quyết định trừng phạt Neymar bằng cách treo giò 15 ngày. Thật không may, ban lãnh đạo Santos đứng về phía cầu thủ con cưng và áp lực từ phía Neymar khiến Dorival bị sa thải khi án phạt ông đưa ra mới chỉ hoàn thành một nửa. Sau này, anh ta còn ẩu đả với đồng đội Marcel trên sân tập rồi bỏ đến Qatar du lịch, trong khi Santos có trận đấu ở Porto Alegre. 

Neymar ở đâu, sóng gió ở đó

Những rắc rối đã buông tha Santos khi Neymar rời đi, và nó được chuyển sang cho Barca. Ngôi sao người Brazil nhận 44 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ trong 4 năm khoác áo Barca. Đồng thời, Neymar thường xuyên gây tranh cãi trên sân như các vụ va chạm với Unai Bustinza của Bilbao hay Anthony Ralston của Celtic. 

Phát huy truyền thống ở Santos, Neymar cũng tạo ra một vài vụ xung đột với đồng đội. Là đàn em nhưng ngôi sao xứ Samba không ngại xúc phạm các đàn anh ngay trên sân bằng những lời tục tằn, từ Jordi Alba (trận thua Valencia mùa 2015/16) tới Luis Suarez (gặp Malaga mùa 2016/17). 

Dùng mồm chưa đủ, Neymar còn sẵn sàng động tay chân một khi rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Đó là vào những ngày cuối ở Nou Camp, anh xông vào ăn thua đủ với tân binh Nelson Semedo sau một pha tranh bóng. Khi bị lôi ra, Neymar tức tối lột áo bíp, ném trái bóng và bỏ ra ngoài ngay trước sự chứng kiến của HLV Valverde. 


Đến Valverde còn bị Neymar không coi ra gì, huống hồ là cựu trợ lý Juan Carlos Unzue. Chỉ vì lời khuyên nhủ “nên tập trung tập luyện, tránh đi vào vết xe đổ của Ronaldinho” mà Unzue chuốc lấy cơn thịnh nộ của ngôi sao 25 tuổi. “Ông ta còn ở đây, tôi sẽ đi”, anh ta hét lên trong phòng thay đồ hồi tháng 5. Không hiểu có phải vì áp lực từ Neymar không mà ban lãnh đạo Barca đã bỏ qua Unzue để chọn Valverde làm người kế nhiệm Luis Enrique, dẫn tới việc ông này chuyển đến Celta Vigo sau đó. 

Không ai chối bỏ “Đệ nhất quý bà” Neymar là “giọng ca xuất sắc”, và cũng là “ngôi sao phòng vé”. Nhưng một khi sở hữu Neymar, buộc phải chấp nhận đi cùng với vô số phiền toái cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Không thể khác được.

Theo Bongdaplus.vn

Neymar

PSG


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.