Người Brazil đang yêu bóng đá lại từ đầu

Đội tuyển Brazil từng bóp nát vụn những trái tim yêu bóng đá cuồng nhiệt nhất

Đội tuyển Brazil từng bóp nát vụn những trái tim yêu bóng đá cuồng nhiệt nhất. Nhưng giờ đây, tình yêu lại đang xuất hiện trở lại ở nơi bóng đá được coi là một tôn giáo.

Người Việt luôn tự nhận chúng ta là một trong những dân tộc yêu bóng đá nhất thế giới. Nhưng nếu có dịp, hãy thử sang đất nước Brazil một lần để định nghĩa lại thế nào là tình yêu bóng đá. Người Brazil yêu bóng đá tới mức cuồng si.

Ông Delneri Martins Viana là một fan bóng đá thứ thiệt ở Rio . Ông yêu Botafogo đến mức tự hứa với bản thân mình, cứ sau mỗi cột mốc quan trọng của Botafogo, ông sẽ xăm ngày, tháng và sự kiện đó lên cơ thể. Đến nay, ông đã có… 83 hình xăm liên quan đến Botafogo. Liệu điều này đã biến Viana thành CĐV điên cuồng nhất Brazil hay chưa?

Người Brazil đang yêu bóng đá lại từ đầu - Ảnh 1.

Ông Delneri Martins Viana với những hình xăm về CLB Botafogo yêu quý.

Vẫn chưa là gì khi so sánh với Rogério de Carvalho. Anh chàng này đã nhuộm toàn bộ răng của mình theo cờ của CLB Fluminense. Hay như chuyện về cậu thanh niên Carlos Eduardo Araujo, đã sơn toàn bộ vật dụng cá nhân, ngôi nhà và xe hơi của mình thành 2 màu đen và đỏ - màu cờ của Flamengo.

Liệu có ai trong chúng ta nhớ những vụ bạo loạn ở Rio de Janeiro trong suốt thời gian trước khi World Cup 2014 diễn ra hay không? Đó là những vụ bạo loạn giống như bao cuộc nổi loạn khác trên thế giới: CĐV ném gạch đá, chai bia về phía cảnh sát và nhận về những quả lựu đạn hơi cay hay vài chiếc dùi cui.

Người Brazil đang yêu bóng đá lại từ đầu - Ảnh 2.

Những cuộc bạo lực nổ ra trước thềm World Cup 2014.

Người Brazil phản đối chuyện chính phủ chi quá nhiều tiền tổ chức World Cup, trong khi đó cuộc sống của người dân thì bấp bênh. Nó được ví von với chuyện "anh nhà nghèo cố mua chiếc Ferrarri".

Nhưng bất chấp các vụ bạo loạn có nghiêm trọng tới mức nào, có một chi tiết mà không nhiều người để ý: Người Brazil không bao giờ đụng tới các sân bóng. Trước giờ World Cup khai mạc, Rio vẫn chìm trong bạo lực, nhưng khu vực nơi diễn ra lễ khai mạc thì vẫn tôn nghiêm như một thánh đường. Người Brazil tự hiểu với nhau rằng, bóng đá là tôn giáo, mà tôn giáo thì bất khả xâm phạm.

Với tình yêu nồng cháy như vậy, các bạn có thể tưởng tượng nổi sự thất vọng của người Brazil khi đội tuyển của họ kết thúc kỳ World Cup trên tư cách nước chủ nhà bằng 2 trận thua 1-7 trước Đức và 0-3 trước Hà Lan hay không? Đó không chỉ đơn thuần là một sự sụp đổ về hy vọng. Cả một đức tin đã nát vụn.

Người Brazil đang yêu bóng đá lại từ đầu - Ảnh 3.

Neymar đau đớn nằm sân sau tình huống va chạm với Zuniga, trong trận Brazil gặp Colombia tại World Cup 2014.

Nếu bạn chỉ là một cậu thanh niên mới bén duyên tình yêu bóng đá khoảng một thập kỷ trở lại đây, bạn sẽ không bao giờ hình dung nổi đội tuyển Brazil từng vĩ đại và quyến rũ đến nhường nào. Cây viết thể thao nổi tiếng Henry Winter từng nói: Bóng đá không thể thiếu Brazil , vì Brazil là bóng đá. Có lẽ câu nói này đủ để hình dung hết sự vĩ đại của Selecao.

Tuy nhiên, sẽ không bao giờ muộn để yêu Brazil . Bởi chính những người Brazil cũng đang học cách yêu lại những điệu Samba từ đầu.

Rạng sáng qua, ĐT Brazil hạ gục Urugay tới 4-1 để xác lập kỷ lục toàn thắng 7 trận liên tiếp trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Tôi ước như mình có mặt ở Brazil trong thời khắc ấy để chứng kiến những hạt mầm niềm tin bắt đầu trỗi dậy từ lòng đất sau một thời gian dài ủ dột.

Người Brazil đang yêu bóng đá lại từ đầu - Ảnh 4.

Paulinho ăn mừng bàn thắng thứ 3 vào lưới Uruguay diễn ra rạng sáng hôm 24/3.

Bóng đá Brazil trong 10 năm qua đã rơi xuống tận đáy của nỗi thất vọng. Selecao từng xếp ở vị trí thứ 18 trên BXH FIFA, từng bị loại khỏi World Cup một cách nhục nhã, từng chứng kiến hàng trăm cầu thủ đổ sang Trung Quốc thi đấu để kiếm tiền, từng rớt nước mắt khi Neymar đổ gục xuống sân đau đớn sau cú lên gối của Zuniga.

Nhưng đây là thời điểm rất tốt để dẹp những ký ức buồn đó đi để khởi đầu một hành trình mới. Một thời điểm tốt để bắt đầu xem và yêu bóng đá Brazil , để hiểu tại sao một quốc gia luôn không bao giờ thiếu những tiếng súng, nhưng khi trái bóng bắt đầu lăn, mọi thứ bỗng dừng lại để dõi theo.

Theo Trí Thức Trẻ


vòng loại World Cup 2018

Đội tuyển Brazil

World Cup 2014


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.