Nữ đô vật số 1 Việt Nam bị loại

Nguyễn Thị Lụa, niềm hy vọng lớn nhất của đô vật Việt Nam tại Olympic đã phải dừng chân ngay tại vòng 1 trước ĐKVĐ Carol Huỳnh.


Nguyễn Thị Lụa, niềm hy vọng lớn nhất của đô vật Việt Nam tại Olympic đã phải dừng chân ngay tại vòng 1 trước ĐKVĐ Carol Huỳnh.

Trong ngày thi đấu hôm nay, có 16 bộ huy chương ở 8 môn thi được trao. Niềm hy vọng của Mỹ đặt trọn vào Allyson Felix (điền kinh 200m nữ) và bóng chuyền bãi biển đôi nữ. Trong khi đó, "tia chớp" Usain Bolt dự kiến sẽ hoàn tất bán kết 200m nam trong ngày hôm nay.

Vật Việt Nam hết hy vọng

Tối qua, Nguyễn Thị Lụa, nữ đô vật số 1 Việt Nam đã không thể làm nên chuyện khi lá thăm run rủi đưa cô đụng độ ngay nhà vô địch Olympic 2008, Carol Huỳnh.
 Nguyễn Thị Lụa (áo xanh) bị loại trước VĐV Canada gốc Việt Carol Huỳnh.


Nữ VĐV người Canada gốc Việt không mấy khó khăn để hạ Nguyễn Thị Lụa với tỉ số 5-0 rồi tiến thẳng tới bán kết trước khi giành HCĐ nội dung 48kg nữ.

Ở hạng cân Taekwondo 58kg nam, Lê Huỳnh Châu cũng không thể tiến sâu vào vòng trong khi thua đậm 1-5 trước võ sĩ Đài Loan Chen-Yang Wei.

Như vậy, đoàn Việt Nam vẫn chưa thể góp mặt trên bảng tổng sắp huy chương Olympic (đã có tổng cộng 72 quốc gia trên hơn 200 nước tham dự có huy chương).

Theo VTC News



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.