Ronaldo là siêu sao, Ronaldo có quyền vỗ

Bồ Đào Nha giành quyền vào bán kết Euro 2016 và Ronaldo lại có màn trình diễn đáng thất vọng trước Ba Lan. Nhưng...

Bồ Đào Nha giành quyền vào bán kết Euro 2016 và Ronaldo lại có màn trình diễn đáng thất vọng trước Ba Lan. Nhưng...

Ronaldo là siêu sao, Ronaldo có quyền vỗ ngực - Ảnh 1.

Đã có một nghịch lý xảy ra tại Euro 2016 này khi Cristiano Ronaldo không tỏa sáng nhưng đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn có được thành công rực rỡ. Nó hoàn toàn trái ngược với một thực tế xảy ra bấy lâu nay là Seleccao hoàn toàn phụ thuộc vào ngôi sao lớn nhất của mình.

Trong 5 trận đấu trên đất Pháp, Ronaldo chỉ lên tiếng khi Bồ Đào Nha có màn rượt đuổi tỷ số với Hungary ở vòng bảng bằng một cú đúp bàn thắng. Anh vẫn là mũi nhọn lợi hại trên hàng tấn công nhưng rõ ràng đã không còn thực sự hiệu quả cho đội tuyển. Ronaldo hoàn toàn im tiếng sau khi tung ra 20 pha dứt điểm ở 2 trận đầu tiên. Trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8, CR7 mờ nhạt suốt 120 phút. Điều tương tự cũng xảy ra trong trận tứ kết với Ba Lan.

Ronaldo là siêu sao, Ronaldo có quyền vỗ ngực - Ảnh 2.

Trong 120 phút, Ronaldo chỉ thực hiện được 2 pha dứt điểm về phía khung thành Ba Lan, nhưng cũng có 3 cú sút khác bị chặn, điều chứng tỏ anh đã chịu sự quan tâm đặc biệt từ các hậu vệ đối phương. Những chiếc camera trên sân Velodrome luôn hướng đến từng cử chỉ có phần ngông cuồng của Ronaldo mỗi khi anh ta để một cơ hội trôi qua. Đó cũng chính là hình ảnh tiêu biểu nhất mà người ta nhớ đến ở ngôi sao này suốt trận đấu.

Dù là ở Real Madrid hay đội tuyển, nếu đồng đội bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi, hẳn Ronaldo đã nhảy dựng lên một cách giận dữ. Người ta cũng đã thấy điều tương tự tại Euro này mỗi khi CR7 không được đối tác Nani chuyền bóng. Ronaldo có quyền làm như thế và ngược lại sẽ không bị bất cứ ai trong đội bóng phàn nàn hay cáu gắt, đơn giản bởi anh là số một.

Ronaldo là siêu sao, Ronaldo có quyền vỗ ngực - Ảnh 3.

Nếu tại World Cup 2014, Ronaldo có thể đổ lỗi cho màn trình diễn nghèo nàn của mình là do ảnh hưởng từ chấn thương, thì ở giải đấu này, chắc chắn nó được quy cho sự mệt mỏi. Dù với bất cứ lý do nào, ngôi sao 31 tuổi cũng đã đánh mất bản năng sát thủ như đã có với Real Madrid ở mùa giải vừa qua.

Điều trớ trêu là dù chơi mờ nhạt trong suốt 120 phút ở hai vòng knock-out, Ronaldo vẫn biết cách lên tiếng vào thời khắc quyết định nhất. Vòng 1/8, chính cú sút trúng người thủ môn Croatia ở hiệp phụ của CR7 đã dẫn tới bàn thắng duy nhất của Quaresma, trong khi anh cũng thực hiện thành công cú sút đầu tiên trong loạt đá luân lưu 11 mét trước Ba Lan ở tứ kết.

Ronaldo là siêu sao, Ronaldo có quyền vỗ ngực - Ảnh 4.

Một cầu thủ không tỏa sáng nhưng vẫn đưa đội tuyển vào bán kết, Ronaldo có quyền vỗ ngực tự đắc trước tất cả. Đó là quyền của một ngôi sao lớn nhất, quyền của một kẻ thành công.

Theo Kim Tuấn / Trí Thức Trẻ

Ronaldo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.