Sau 3 ngày sống như chết, Robben hết yếu đuối

Rất nhiều người đã thắc mắc làm sao Arjen Robben có thể đứng dậy được sau cú ngã điếng người ở trận chung kết Champions League năm ngoái. Câu trả lời thực ra có từ 10 năm trước.

Rất nhiều người đã thắc mắc làm sao Arjen Robben có thể đứng dậy được sau cú ngã điếng người ở trận chung kết Champions League năm ngoái. Câu trả lời thực ra có từ 10 năm trước.

Sau 3 ngày sống như chết, Robben hết yếu đuối

Robben được Bernadien tiếp thêm sức mạnh

TRỞ VỀ TỪ ĐỊA NGỤC
Sau khi Robben thành tội đồ (đá hỏng quả phạt đền ở hiệp phụ) khiến Bayern vồ hụt cúp vô địch Champions League mùa trước, nhiều người bảo anh có ở lại sân Allianz Arena cũng không ngóc đầu lên được. Nhưng ngôi sao 29 tuổi người Hà Lan đã đáp trả hùng hồn bằng phong độ ấn tượng mỗi khi được trao cơ hội ra sân, trong đó có bàn thắng ấn định chiến thắng trước Dortmund, mang về chức Vô địch Champions League mùa 2012/13 cho Bayern rạng sáng nay.

Trong mắt người ngoài, cú ngã trên sân Allianz Arena 1 năm trước quá kinh khủng. Còn với bản thân Robben, đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất từng xảy ra với anh. Tâm sự trên tạp chí Helden (Người hùng), Robben cho biết anh mạnh mẽ lên nhờ trải qua “3 ngày sống như dưới địa ngục” hồi Hè 2003.
Đó là khi anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn lúc sự nghiệp đang thăng hoa trong màu áo PSV Eindhoven.

“Tôi vẫn nhớ nguyên cảm giác chết lặng vào buổi sáng thứ Năm khi nhận kết quả xét nghiệm. Các bác sỹ xếp lịch để tôi lên bàn mổ vào sáng hôm sau. Họa vô đơn chí, ông nội bạn gái tôi (bạn gái Bernadien Eillert – sau này thành vợ anh) qua đời. Vì muốn viếng đám tang này, tôi xin bác sỹ lùi lịch phẫu thuật sang sáng thứ Hai tuần kế tiếp”, Robben kể lại.


Giờ những cú ngã trong bóng đá không thể đánh gục anh

3 ngày chờ đợi với Robben dài hơn cả thế kỷ. Lúc nào anh cũng bị ám ảnh với ý nghĩ “mình sắp chết”. Một ngày trước lịch phẫu thuật, Robben vẫn cố xỏ giày ra sân để đá trận tranh Siêu Cúp Hà Lan với Utrecht. Anh vẫn ghi bàn và góp công lớn giúp PSV đăng quang. Nhưng cái ý nghĩ “mình sắp chết” vẫn thường trực xuất hiện trong đầu anh.

Sáng thứ Hai, Robben chuẩn bị tinh thần “có thể sang địa ngục bất cứ lúc nào”. Bất ngờ bác sỹ thông báo anh không phải lên bàn mổ nữa. Khi xem xét kỹ lưỡng lại, họ phát hiện Robben chỉ bị dính một cục máu đọng trong tinh hoàn chứ không phải ung thư.

SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Robben cho biết có thể anh đã suy sụp hoàn toàn trước khi nghe tin vui của bác sỹ nếu như thiếu một người. Đó chính là cô bạn gái của anh lúc bấy giờ và cũng là bà xã của anh bây giờ: Bernadien.
Ban đầu, khi bị chẩn đoán ung thư tinh hoàn, Robben chỉ thông báo tin buồn cho vài người thân trong gia đình và Bernadien. Chính người bạn đời tương lai đã luôn sát cánh động viên trong thời điểm anh suy sụp nhất.

Sau vụ “chết hụt” ấy và đang xây dựng tổ ấm hạnh phúc với Bernadien (hai người đã có 2 tiểu hoàng tử và một tiểu công chúa xinh xắn), Robben khẳng định những sự cố như “cú ngã Allianz Arena 2012” chỉ càng khiến anh mạnh mẽ hơn.
Lộ bạn gái vì đến sân tập muộn
Chuyện Robben có bồ lộ ra vào một chiều thứ Sáu, khi anh tới sân tập muộn 15 phút. Thầy cũ Beltman của Robben hỏi anh: “Cô ấy có đáng để cậu đi muộn thế không?”. “Đáng chứ, thưa thầy!”, Robben quả quyết. Cô gái khiến Robben đi muộn 15 phút chính là Bernadien.
Theo Bongdaplus


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.