Sean Rigg - chàng cầu thủ phải hành nghề xăm trổ để mưu sinh

Chúng ta có quá nhiều câu chuyện liên quan đến hình xăm của cầu thủ. Những năm gần đây, xăm trở thành mốt của các cầu thủ châu Âu và hầu như các cầu thủ đều có hình xăm trên người để bằng bạn bằng bè. Nhưng anh chàng Sean Rigg lại khác, xăm hình là cần câu cơm chính của anh ngoài đồng lương rẻ mạt từ nghiệp cầu thủ. Dù đang đá ở giải hạng Tư, Rigg vẫn ôm mộng thăng hạng Premier League chỉ để... kiếm những vị khách sộp.

Chúng ta có quá nhiều câu chuyện liên quan đến hình xăm của cầu thủ. Những năm gần đây, xăm trở thành mốt của các cầu thủ châu Âu và hầu như các cầu thủ đều có hình xăm trên người để bằng bạn bằng bè. Nhưng anh chàng Sean Rigg lại khác, xăm hình là cần câu cơm chính của anh ngoài đồng lương rẻ mạt từ nghiệp cầu thủ. Dù đang đá ở giải hạng Tư, Rigg vẫn ôm mộng thăng hạng Premier League chỉ để... kiếm những vị khách sộp.

Sean Rigg - chàng cầu thủ phải hành nghề xăm trổ để mưu sinh

LÀM THỢ XĂM ĐỂ MƯU SINH
Đời cầu thủ rất ngắn nên phải tranh thủ gom góp tiền làm vốn sống sau khi giải nghệ. Nhưng không phải mọi cầu thủ đều nhận lương kếch xù như Rooney hay Lampard để có thể đảm bảo cuộc sống nhàn hạ sau khi treo giày. Với các cầu thủ đang chơi tại giải League Two (hạng Tư) tại Anh, ngay còn khi đá bóng, họ đã phải lo trước chuyện làm gì khi rời sân cỏ.

Cách đây hai năm, một nhóm cầu thủ của Port Vale đổ xô đi học các ngành nghề khác để lo cuộc sống sau này. Có người xin đi học lớp HLV, trọng tài để tiếp tục gắn bó với trái bóng, có người học truyền thông với mơ ước làm phóng viên thể thao. Cũng có người học nấu ăn để sau về mở nhà hàng hay gom tiền mở cửa hàng kinh doanh đồ thể thao. Còn Sean Rigg, sau buổi tập là anh lại đánh xe đến một tiệm xăm hình để học việc.

Tại sao Rigg lại chọn làm thợ xăm chứ không phải là một nghề nghiệp ngon lành nào khác như đồng đội? Trước hết là đam mê. Rigg cho biết ngay từ hồi trẻ anh đã có đam mê với nghệ thuật và đặc biệt là các hình xăm. Chỉ có điều khi ngồi ở trường thì anh không nghĩ rằng mình sẽ trở thành một thợ xăm mà chỉ mơ ước trở thành cầu thủ.

Cơ duyên thúc đẩy Rigg đi học xăm cũng khá tình cờ. Hồi tháng 9/2010, anh đến tiệm xăm gần CLB để thưởng cho mình một hình xăm thật đẹp. Trong lúc chờ đợi, anh tán gẫu với người chủ tiệm xăm có tên Stephen Hanks vốn là CĐV nhiệt thành của Port Vale. Người đó nói chơi rằng nếu sau này giải nghệ, Rigg có thể theo nghề này thì khỏi lo chết đói. Tưởng chừng câu nói đó chỉ là bông đùa nhưng nó ám ảnh Rigg và anh đến xin học nghề thật.

“Giờ tôi có thể đá bóng, sống khá thoải mái bằng lương cầu thủ nhưng sau này khi giải nghệ, hay rủi hơn là bị chấn thương thì tôi chẳng biết làm gì. Tôi quyết định làm thợ xăm mình vì tin nó tốt cho tương lai. Tôi cũng tin mình sẽ thành một thợ xăm thành công vì tôi yêu công việc này”, Rigg tâm sự trên BBC hồi tháng 1 năm ngoái khi mới bắt đầu tập tành học xăm.   



KHỔ CÔNG RÈN LUYỆN VÀ THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU
Những ngày đầu học xăm không đơn giản. Trên sân bóng, Rigg là thần tượng của các CĐV Port Vale với đôi chân khéo léo (anh đã ghi 13 bàn trong 2 mùa tại CLB) nhưng khi là thợ học việc, anh khốn khổ với đôi tay lóng ngóng. Ban đầu, tay chủ tiệm xăm Hanks cũng chỉ phát cho Rigg bút và yêu cầu anh kẻ những đường thật thẳng, đó chính là bài tập đề rèn cho đôi tay Rigg phải cầm thật chắc một vật.

Sau 3 tháng tập luyện chăm chỉ, tiền đạo của Port Vale cũng được “HLV Hanks” cho “ra sân”. Rigg sẽ được dùng bút xăm để tạo thành một tác phẩm đầu tiên trên da thịt người chứ không phải trên những vật liệu dùng để thực tập. Vấn đề khó nhất là tìm ai để lần đầu phát huy tay nghề đây, chẳng khách hàng nào tại tiệm xăm của Hanks lại dại dột để làm quân xanh cho “tân binh” Rigg thử tay nghề.

Cuối cùng, đồng đội Lewis Haldane cũng chịu để Rigg xăm mình kèm theo lời cảnh báo: “Làm hỏng da tớ thì tớ sẽ bẻ gãy giò cậu”. Nhớ lại lần đầu xăm mình, Rigg cho biết: “Khi nhìn người ta xăm mình, tôi nghĩ dễ ợt. Thế nhưng, khi cầm lấy súng xăm và cảm nhận sức nặng của nó thì tôi thấy đó không phải là một việc đơn giản”.

Rất tuyệt vời cho Rigg là lần xăm đó thành công mĩ mãn sau 5 tiếng tỉ mẩn. Lewis Haldane có một hình xăm miễn phí không chê vào đâu được. Ngày hôm sau trên sân tập, Haldane đã trưng cho cả đội xem hình xăm độc đáo do người đồng đội Rigg thực hiện.

Những tiếng trầm trồ tán thưởng khiến Rigg hãnh diện chẳng kém gì khi ghi bàn giúp đội nhà chiến thắng. Sau Haldane, các đồng đội khác thi nhau nhờ Rigg xăm hình và anh trở thành thợ xăm của cả đội. Ngay cả HLV Micky Adams cũng nhờ anh xăm chữ M.A trên bả vai.

“Chỉ cần một động tác không chuẩn thì bạn sẽ tạo ra hậu quả liền và không thể sửa sai. Tôi nghĩ cảm giác đó giống như phải thực hiện quả 11 mét quyết định trong trận chung kết tại Wembley vậy”, Rigg cho biết.

SUÝT ĂN ĐÒN VÌ SĂM SOI ĐỐI THỦ
Hồi đầu, Rigg xăm cho đồng đội là miễn phí hết nhưng giờ, anh chàng nào muốn xăm hình thì cứ đến tiệm sau giờ tập và phải thanh toán tiền đàng hoàng. Khách đến nhờ Rigg xăm khá đông và thường phải lên lịch hẹn trước. Chính vì thế mà giờ lượng khách đề nghị Rigg xăm còn đông hơn cả chủ tiệm Hanks. Chỉ có điều Rigg vẫn làm part-time tại tiệm xăm nên hàng ngày anh chỉ có mặt ở tiệm 3-4 tiếng và thời gian còn lại là tập luyện.

Cũng vì “bệnh nghề nghiệp” mà Rigg rất thích xem hình xăm của các đối thủ khác. Anh cho biết: “Mỗi khi hết giờ, cầu thủ hai đội đổi áo cho nhau là tôi lại căng mắt ra ngắm xem đối phương có ai sở hữu hình xăm đẹp không. Khi phát hiện ra hình xăm nào hay thì tôi sẽ tiếp cận để quan sát và xem mình có học hỏi được gì không.

Khi đối phương thắng trận, họ vui vẻ thì chuyện quan sát một chút chẳng sao cả. Nhưng khi họ là bại tướng và đang tức giận thì hành động của tôi có thể hiểu nhầm là trêu ngươi. Có lần tôi đã bị phun nước vào mặt chỉ vì đứng nhòm hình xăm một gã thất trận. Vài lần khác, tôi còn bị dọa tẩn nếu còn lảng vảng trêu ngươi họ”.
Rigg cũng tin rằng các cầu thủ tại Premier League sẽ có nhiều hình xăm đẹp đáng coi hơn nữa. Vì thế, anh mơ ước một ngày nào đó sẽ được lên chơi tại giải đấu cao nhất Anh, vừa để ngắm hình xăm và vừa để tiếp thị luôn tài năng của mình cho các ngôi sao.

Nếu Rigg được Rooney hay Lampard mời về xăm hình thì sẽ kiếm không ít tiền. Một cầu thủ đang chơi tại League Two mà lại mơ chơi tại Premier League thì có vẻ hơi điên rồ. Nhưng Rigg mới 24 tuổi và anh còn trẻ để mơ mộng tiếp.


Hậu vệ Martin Skrtel của Liverpool không chỉ có những hình xăm ấn tượng mà anh còn là một “thợ xăm” nghiệp dư. Vừa qua, ngôi sao người Slovakia đã tình nguyện cầm súng xăm để xăm mình cho các CĐV Liverpool nhằm quyên tiền giúp các nạn nhân của thảm họa Hillsborough. Các hình xăm của Skrtel đều thuộc loại đơn giản dễ làm chứ không thể so sánh được với tác phẩm của thợ xăm chuyên nghiệp Rigg. Dù vậy, được một ngôi sao như Skrtel xăm lên lưng là vinh hạnh của người được xăm.
Theo BĐCS


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.