Tất cả đang phát cuồng vì Man Utd, nhưng mùa giải có tới 38 vòng đấu

2 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chưa thủng lưới, có quá nhiều yếu tố để nói về Man Utd trong giai đoạn khởi đầu Premier League 2018

2 chiến thắng liên tiếp, ghi 8 bàn và chưa thủng lưới, có quá nhiều yếu tố để nói về Man Utd trong giai đoạn khởi đầu Premier League 2018. 

Không chỉ nước Anh mà cả Facebook, Twitter, Instagram cũng đã bị nhuộm đỏ bởi Man Utd. Qua 2 vòng đấu, Quỷ đỏ thắng liền 2 trận với tỷ số 4-0: Lần đầu tiên sau…110 năm, Man Utd mới thắng cả 2 trận đầu mùa với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Đó là một cột mốc lịch sử.

Tất cả đang phát cuồng vì Man Utd, nhưng mùa giải có tới 38 vòng đấu - Ảnh 1.

Man Utd ca khúc khải hoàn trong chuyến hành quân tới sân Liberty của Swansea hồi cuối tuần qua.

Trong serie chiến thắng ấy, những cầu thủ HLV Mourinho đưa về đều tỏa sáng. Paul Pogba sau bao ngày thi đấu như đeo cùm ở chân bỗng dưng lại trở nên thanh thoát đến lạ với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Mkhitaryan đã tạo ra tới 4 bàn thắng trong 2 trận đấu. Romelu Lukaku cũng liên tục ghi bàn. Matic thì như một ông chủ tuyến giữa.

Những ai chê bai HLV Mourinho là CBM (viết tắt của từ Cheque book manager, tức là một HLV với quyển séc trong tay) giờ đây cũng bắt đầu đuối lý. Chê bai gì nữa khi tất cả những tân binh Mourinho mang về đều đã góp công vào cột mốc lịch sử 110 năm mới xuất hiện một lần?

Ngay cả nhật báo hàng đầu nước Anh Daily Mail cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho thầy trò Jose Mourinho. Sau trận đấu, chỉ riêng chủ đề về Man Utd đã xuất hiện tới 5 bài viết khác nhau, trong đó có một bài với tựa đề: 7 điều mà các bạn có thể đã bỏ lỡ trong trận Swansea - Man Utd.

Tất cả đang phát cuồng vì Man Utd, nhưng mùa giải có tới 38 vòng đấu - Ảnh 2.

Eric Bailly - cầu thủ Bờ Biển Ngà đầu tiên ghi bàn cho Man Utd.

Bài viết chỉ liệt kê ra những chi tiết bên lề vụn vặt như chuyện Mourinho đã cười ở phút thứ mấy, Eric Bailly trở thành cầu thủ người Bờ Biển Ngà đầu tiên trong lịch sử ghi bàn cho Man Utd, Sky Sports sử dụng style mới để giới thiệu đội hình, Peter Schmeichel đã viết status gì trên Twitter trong trận đấu…

Tóm lại, tất cả đang phát cuồng vì Man Utd. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại, chẳng lẽ Man Utd đã xuống giá tới mức mà chỉ 2 thắng lợi liên tiếp đã vội vàng ồn ào cả lên? 

Mùa trước, Quỷ đỏ còn khởi đầu với những 3 thắng lợi liên tiếp, 2 vòng đầu bằng điểm với đội đầu bảng và chỉ xếp sau vì ghi được ít hơn đúng 1 bàn thắng. Nhưng sau đó thì như chúng ta đều biết, Man Utd giết dần giết mòn những cảm xúc bùng nổ đầu mùa và rồi kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc, phải nhờ tới "cửa phụ" Europa League mới có vé dự Champions League mùa này.

Chưa hết: 2 đối thủ vừa bị Man Utd đánh bại là ai? Là West Ham, CLB khủng hoảng trầm trọng mùa trước khiến HLV Slaven Bilic cần tới một cuộc họp cuối mùa mới biết chắc vẫn tiếp tục được ngồi ghế HLV; là Swansea, đội bóng còn khủng hoảng nặng hơn, phải thay HLV giữa dòng và hiện tại đã mất cầu thủ quan trọng nhất mùa trước (Gylfi Sigurdsson).

2 CLB này cũng vừa trải qua một mùa chuyển nhượng nghèo nàn. West Ham chỉ mới chi ra 40 triệu bảng còn Swansea bằng lòng với khoản tiền chuyển nhượng vỏn vẹn… 11 triệu. Số tiền chuyển nhượng của 2 CLB này cộng lại (51 triệu bảng) mới chỉ bằng phần tiền lẻ mà Jose Mourinho đã tiêu để gây dựng Quỷ đỏ ngày hôm nay.

Đánh bại 2 CLB yếu thế này nếu quy ra 6 điểm để mỉm cười với chặng khởi đầu trơn tru là hợp lý. Nhưng để làm rùng beng như thể đã vô địch Premier League thì hơi… lố.

Chưa hết, chuyện Paul Pogba ghi bàn trong 2 trận liên tiếp không hiểu sao lại được coi là "đáng giá tới từng xu". Phải chăng vì mùa trước Pogba đá tệ quá nên người ta dễ thỏa mãn với những gì ít ỏi anh làm được mùa này? Với mức giá 89 triệu bảng, đá như Pogba mới gọi là tròn vai thôi. Để đáng giá tới từng xu thì chưa tới tầm.

Tất cả đang phát cuồng vì Man Utd, nhưng mùa giải có tới 38 vòng đấu - Ảnh 4.

Paul Pogba nổ súng trong trận đấu trên sân Liberty.

Còn Lukaku mà được khen vì ghi bàn thì cỡ như Jamie Vardy chắc phải lên trang nhất của Daily Mail. Bởi công bằng mà nói, Lukaku mới chỉ ghi những bàn thắng từ các tình huống cố định hoặc những pha bóng mà việc của anh chỉ đơn thuần là hạ gục thủ môn trong thế đối mặt. Anh mới chỉ có cái duyên thôi, còn đẳng cấp để xứng đáng với mức giá 75 triệu bảng thì còn lâu.

Và trên hết, Premier League kéo dài tới 38 vòng đấu, mới thắng 2 vòng đầu thì chả nghĩa lý gì cả.

Tóm lại, nếu muốn "Đấng vô đối" thật sự trở lại thì điều trước tiên mà các fan Man Utd cần tập là cảm thấy bình thường trước những chiến tích bình thường.

Theo Trí Thức Trẻ


Paul Pogba

Man Utd

HLV Mourinho


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.