Thua sốc Ukraine, Pháp có nguy cơ vắng mặt tại World Cup

Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, song tuyển Pháp lại bất ngờ đại bại trước Ukraine tới hai bàn không gỡ.

Được đánh giá vượt trội về mọi mặt, song tuyển Pháp lại bất ngờ đại bại trước Ukraine tới hai bàn không gỡ.

Chắc chắn HLV Fomenko cảm nhận rất rõ sức mạnh của tuyển Pháp. Vậy nên, dù được thi đấu trên sân nhà, song chiến lược gia này vẫn không dám để Ukraine chơi đôi công với Les Bleus. Thay vào đó, Fomenko yêu cầu các học trò cần tập trung toàn bộ sức lực để bảo vệ mành lưới của Pyatov và chờ cho đối phương sơ hở để ra đòn.

Lối chơi phòng ngự phản công của Ukraine đã phát huy tác dụng tối đa. Đội quân áo vàng gần như bịt kín mọi ngả đường dẫn đến khung thành của Pyatov khiến các học trò của Deschamps lâm vào cảnh bế tắc. Trong suốt 45 phút đầu tiên, các chân sút áo Lam chỉ tung ra vỏn vẹn hai cú sút không thực sự nguy hiểm của Oliver Giroud và Paul Pogba.

Trong khi đó, dù tập trung cho phòng ngự, Ukraine đôi lúc vẫn có những pha lên bóng sắc lẹm. Phút thứ 6, nếu không nhờ tài truy cản của Lloris, tuyển Pháp đã có thể nhận bàn thua sớm sau cú sút bằng chân trái của Yarmolenko. Trong khoảng thời gian tiếp theo, đội chủ nhà còn có vài lần đe dọa khung thành của đối thủ, song tiếc là những pha dứt điểm của Khacheridi, Edmar và Konoplyanka đều không trúng đích.

Ribery và đồng đội hoàn toàn bất lực tước lối chơi kỷ luật của Ukraine.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Pháp có vẻ sốt sắng trong việc tìm kiếm bàn thắng hòng tạo lợi thế cho trận lượt về. Tuy nhiên, sự nóng vội của các cầu thủ khách đã khiến họ phải trả giá cực đắt ở phút 61. Những pha phối hợp một chạm của các cầu thủ chủ nhà đã xé toang phòng tuyến của Les Blues. Ở tình huống quyết định, Zozulya dứt điểm vào góc gần mở tỷ số cho Ukraine.

Sau bàn thua, đoàn quân của Didier Deschamps tràn lên tấn công dữ dội. Mục tiêu của đội khách lúc này không phải là chiến thắng, mà là bàn thắng trên sân khách. Thế nhưng, khi các cầu thủ tấn công còn chưa khoan thủng được mành lưới của Pyatov thì phía dưới Koscielny đã mắc sai lầm khi phạm lỗi với Zozulya khiến Pháp phải chịu quả penalty. Trên chấm 11m, Yarmolenko tung ra cú sút hiểm vào góc chữ A ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ áo Lam sau trận thua sốc.

Khó khăn dành cho tuyển Pháp không dừng lại ở đó. Trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tội đồ Koscielny còn phải nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha gây hấn với hậu vệ Kucher ở phút 90+1. Trong khi Ukraine cũng phải trả giá cho chiến thắng này bằng chiếc thẻ vàng thứ 2 của Kucher ở phút 90+5.

Với chiến thắng ấn tượng này, Ukraine gần như đặt một tay vào chiếc vé tham dự lễ hội bóng đá lớn nhất ở Brazil vào hè năm sau, cho dù trước mắt thầy trò Fomenko vẫn còn 90 phút chưa đấu trên sân của Pháp sau đây 4 ngày.

Đội hình ra sân:

Ukraine: Pyatov; Fedetskyi, Khacheridi, Kucher, Shevchuk; Tymoschuk, Rotan; Yarmolenko, Edmar, Konoplyanka; Zozulya.

Pháp: Lloris; Debuchy, Koscielny, Abidal, Evra; Matuidi, Pogba; Remy, Nasri, Ribery; Giroud.

Chung cuộc: 2-0

Ghi bàn: Zozulya 61’; Yarmolenko 83’pen

Thẻ đỏ: Kucher 90'+5 - Koscielny 90'+1

Theo Tri Thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.