Tứ kết bóng đá nam Olympic 2012: Chờ đợi những bất ngờ

Đấu trường dành cho các cầu thủ U23 tại Olympic là nơi người ta được chứng kiến những cơn “địa chấn” khi một đội bóng lớn cũng hoàn toàn có thể bị “bật bãi” bởi các “hạt tiêu”. Ở tứ kết Olympic năm nay, 4 cặp đấu cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.

Đấu trường dành cho các cầu thủ U23 tại Olympic là nơi người ta được chứng kiến những cơn “địa chấn” khi một đội bóng lớn cũng hoàn toàn có thể bị “bật bãi” bởi các “hạt tiêu”. Ở tứ kết Olympic năm nay, 4 cặp đấu cũng hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.

Brazil – Honduras

Những màn trình diễn của hàng tấn công Selecao ở vòng bảng là cực kì ấn tượng khi đều đặn mỗi trận, Neymar và các đồng đội đều có 3 lần “phát hỏa”. Tuy nhiên, hàng thủ của Brazil lại chưa đạt đến sự ổn định và chắc chắn trong rất nhiều tình huống nên đó là lí do khiến thầy trò Mano Menezes phải trải qua những giây phút khốn khổ trước Ai Cập và Belarus ở hai loạt trận đầu tiên.

Dù vậy, trước một đối thủ dưới cơ như Honduras, chỉ cần các ngôi sao trẻ như Neymar, Oscar, Damiao, Pato, Sandro, Marcelo hay Hulk giữ cho mình được sự tập trung cần thiết thì mọi chuyện sẽ không có gì đáng ngại với Brazil.

 
Neymar cần phải tỏa sáng ở trận đấu với Honduras để quên đi pha bỏ lỡ nhớ đời trước New Zealand

Đối với Honduras, bước ngoặt lớn đối với đội bóng này là chiến thắng quả cảm trước ứng cử viên vô địch TBN để mở toanh cánh cửa vào tứ kết. Xét một cách khách quan thì việc được góp mặt ở vòng này đã là một thành công vang dội với họ.

Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với New Zealand rõ ràng đã mang lại không ít thu hoạch cho đoàn quân của Mano Menezes. Một mặt, các trụ cột như Oscar, Hulk hay Pato được ngồi ngoài để dưỡng sức. Mặt khác, Brazil còn tạo ra cơ hội cho các “kép phụ” như Danilo, Lucas Moura hay Damiao tỏa sáng rực rỡ.

Ngoài ra, pha bỏ lỡ khó tin của Neymar sẽ khiến “tiểu Pele” phải thi đấu cẩn thận hơn ở trận đấu với Honduras đêm nay. Với sự vượt trội của mình, Selecao đang nắm giữ những lợi thế để “giải mã” bất ngờ mang tên Honduras và tiếp tục nuôi hi vọng “vàng” lần đầu tiên trong lịch sử tại Thế vận hội.

Mexico - Senegal

Vấn đề lớn nhất của Senegal đến từ chính…điểm mạnh nhất của họ ở 3 trận đấu đã qua, đó là cỗ máy săn bàn mang tên Moussa Konate. Chân sút này đã ghi cả 4 bàn thắng cho đội bóng châu Phi ở giải đấu năm nay nhưng nếu như Konate bị phong tỏa ngày hôm nay, liệu các đồng đội có thể làm thay nhiệm vụ của anh được hay không?

Trong khi đó, Mexico đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch bên cạnh Brazil và chủ nhà Vương quốc Anh. Giovani dos Santos có thể thi đấu rất nhạt nhòa ở Tottenham nhưng mỗi khi trở về phục vụ cho Tổ quốc, tài năng trẻ này đều đạt 100% phong độ. Ngoài ra, chất sáng tạo của Marco Fabian cũng là một mối đe dọa lớn đối với hàng thủ Senegal.

Senegal với sự sung mãn về thể lực ở một giải đấu theo kiểu “marathon” như Olympic đủ sức tạo nên bất ngờ trước Mexico

Tuy nhiên, Mexico trong quá khứ là một đội bóng thường chỉ chơi hay khi bị đánh giá…thấp. Lối chơi kĩ thuật của “ông lớn” khu vực Concacaf này rất hay bị phá vỡ bởi các đội bóng chơi thiên về thể lực và sức mạnh như Senegal, nhất là khi thời gian nghỉ giữa các trận của Olympic chỉ là 2 ngày. Chuỗi phong độ ấn tượng ở vòng bảng là minh chứng cho khả năng của các cầu thủ Senegal và không thể loại trừ khả năng họ tạo thêm một bất ngờ ở trận tứ kết với Mexico.

Vương quốc Anh – Hàn Quốc

Có thể vào lúc này, không ít tuyển thủ của Vương quốc Anh đã nghĩ ngay tới trận bán kết, nơi nhiều khả năng Brazil đang chờ sẵn họ. Tuy nhiên, đó là một suy nghĩ nguy hiểm và trước khi tính toán xa xôi, thầy trò Stuart Pearce cần phải vượt qua được Hàn Quốc đã.

Sau những màn trình diễn đã qua, U23 Vương quốc Anh vẫn còn cho thấy nhiều điểm yếu cần phải khắc phục, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, nơi mà rất nhiều lần Jack Butland bị đặt trong tình huống 1 chọi 1 với tiền đạo đối phương (thậm chí có lúc là do chính thủ thành này…tự gây ra). Hàn Quốc là một đối thủ không hề dễ chơi khi các học trò của HLV Hong Myung-Bo chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần suốt chiến dịch vòng bảng của mình.

Vương quốc Anh vẫn nắm giữ cho mình nhiều lợi thế trước Hàn Quốc

Do vậy, đội trưởng Ryan Giggs chắc hẳn sẽ cần phải nhắc nhở các đồng đội về tấm gương tày liếp sớm dừng cuộc chơi của ba đại diện đến từ châu Âu ở Olympic 2012 năm nay là TBN, Thụy Sĩ cùng Belarus để quên đi tư tưởng chủ quan trong đêm nay. Dẫu sao, chất lượng đội hình của Vương quốc Anh cùng lợi thế sân nhà vẫn là hai lợi thế không thể phủ nhận của họ.

Nhật Bản – Ai Cập

Các chàng trai của đất nước “mặt trời mọc” chính là hiện tượng ở giải đấu năm nay với thành tích đứng đầu trong bảng đấu có sự hiện diện của TBN, Honduras và Morocco. Trong đội hình của HLV Takashi Sekizuka vẫn có những cái tên đủ sức làm xoay chuyển cục diện trận đấu như Nagai, Keigo Higashi hay Yuki Otsu song điểm đáng sợ nhất của Nhật Bản là lối chơi tập thể đoàn kết và sự ăn ý giữa các cầu thủ.

Nhật Bản có thể tạo nên kì tích tiếp theo ở Olympic năm nay hay không?

Trong 4 cặp đấu tứ kết, cuộc chạm trán giữa Ai Cập với Nhật Bản được giới chuyên môn đánh giá là cân bằng nhất bởi những gì mà đội bóng đến từ châu Phi làm được trước Brazil và Belarus cũng là khá ấn tượng. Ở một màn so tài cân sức như thế này, khả năng tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa quyết định cho số phận của chiếc vé duy nhất vào bán kết.

Theo Dân trí
 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.