Tuấn Hưng dự đoán Bỉ vô địch, Hoàng Bách sang Nga xem World Cup 2018

Tuấn Hưng dự đoán Bỉ vô địch, Hoàng Bách sang Nga xem World Cup 2018

"Hiện tại chỉ còn đúng một đội bóng đá với lối hoa mỹ là Brazil vẫn đi tiếp. Còn lại, đều là các đội đều được tính toán và có chiến lược khoa học. Có thể nói, khoa học đang ngày càng chiếm lĩnh trong cuộc sống con người, ngay cả bóng đá cũng vậy"- ca sĩ Tuấn Hưng cho biết.

Tuy chưa chính thức diễn ra trận tứ kết, nhưng khi những ứng cử viên sáng giá cho chiếc Cúp vô địch World Cup 2018 lần lượt ra về khiến cho ngày hội bóng lớn nhất hành tinh trở nên thú vị và bất ngờ hơn.

tuan hung du doan bi vo dich, hoang bach sang nga xem world cup 2018 hinh anh 1

Tuấn Hưng cho rằng World Cup năm nay rất khó lường.

Ca sĩ Tuấn Hưng, một ca sĩ dành tình yêu đặc biệt với môn thể thao vua cho rằng: "Chung kết World Cup năm nay là trận đấu đáng xem nhất từ trước đến giờ. Cục diện World Cup năm nay, rất khó lường. Chắc chắn không ai ngờ rằng những “ông lớn” như Đức, Bồ Đào Nha, Argentina... lại xách vali về nước sớm như vậy.

Điều này phần nào nói lên sự ngang tài ngang sức và chứng minh rằng bóng đá phòng thủ, bóng đá với lối chơi chắc chắn đã lên ngôi. Hiện tại chỉ còn đúng một đội bóng đá với lối hoa mỹ là Brazil vẫn đi tiếp. Còn lại, đều là các đội đều được tính toán và có chiến lược khoa học. Có thể nói, khoa học đang ngày càng chiếm lĩnh trong cuộc sống con người, ngay cả bóng đá cũng vậy".

World Cup 2018 được tổ chức tại Nga là lần thứ 2 châu Á có 5 đại diện, tương tự như World Cup 2006 tại Đức. Có thể thấy, tại World Cup năm nay, các đội tuyển châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc đều khiến người hâm mộ cảm thấy chiều hướng thay đổi tích cực của bóng đá khu vực. Giọng ca "Nắm lấy tay anh" cho biết anh "thấy một chút hy vọng cho đội tuyển Nhật Bản trong trận đấu với Bỉ tại vòng bảng khi dẫn trước tỉ số 2-0. Tuy nhiên, sau đó dường như Nhật Bản vẫn tỏ ra đuối sức hơn đội bạn".

"Về kết quả mùa giải năm nay, tôi đặt nhiều niềm tin vào đội tuyển Bỉ. Tôi dự đoán Bỉ sẽ đối đầu với Pháp hoặc Brazil trong vòng chung kết. Nhưng tôi vẫn đặt niềm tin của mình vào đội tuyển Bỉ sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong đội tuyển Bỉ, cũng như tất cả mọi người tôi yêu thích tiền đạo Eden Hazard", nam ca sĩ chia sẻ.

Nam ca sĩ cho rằng mình may mắn khi được vợ chiều.

Mùa World Cup, những câu chuyện bóng đá đã trở thành chủ đề bàn tán rôm rả ở mọi nơi. Thậm chí thời gian này, ca sĩ Tuấn Hưng còn tạm gác một số hoạt động nghệ thuật để có thể theo dõi các trận đấu chỉ 4 năm mới có 1 lần.

Nam ca sĩ sinh năm 1978 chia sẻ: "Cả thế giới chỉ có 1 tháng để ăn, ngủ cùng bóng đá. Do đó, mùa bóng đá, tất cả các công việc ca hát và dự án nghệ thuật của tôi đều bị hạn chế. Vì có ai đi nghe mình hát đâu. Còn những người hay nghe mình hát lại thua "độ" hết rồi (Cười).

Về việc cân bằng thời gian giữa "ăn, ngủ cùng bóng đá", tôi rất may mắn khi được cả ông bà nội, ông bà ngoại chăm hai con. Vợ chồng tôi vẫn cùng nhau thức xem bóng đá đều đặn, theo dõi được hầu hết các trận đấu. Mặc dù bà xã không hề mê bóng đá nhưng vì chiều chồng nên cô ấy cũng muốn ngồi xem bóng cùng tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì điều đó. Đặc biệt mỗi khi tụ tập anh em bạn bè đến nhà xem bóng đá, vợ tôi cảm thấy rất vui".

Khi được hỏi suy nghĩ về việc đài VTV mời những người đẹp lên sóng bình luận bóng đá, Tuấn Hưng cho rằng: "Việc mấy cô gái ngồi nói chuyện bóng đá có cái hay của nó. Một người phụ nữ không hiểu về bóng đá lại có sự ngây ngô và dễ thương riêng. Chúng ta không nên quá khắt khe về điều đó, vì đó là sự giải trí. Không phải ai thích ngồi xem mấy ông BLV nói về bóng đá khi trận đấu đã phân định thắng thua".

Ca sĩ Hoàng Bách có mặt tại Nga xem trận Tây Ban Nha- Nga

Còn ca sĩ Hoàng Bách, người vừa có mặt ở Nga để xem trận vòng 1/16 giữa Nga và đội Tây Ban Nha thì cho biết: "Người Nga đang tổ chức một kỳ World Cup có lẽ là hoàn hảo nhất từ trước tới nay, cho tới giờ này. Cách tổ chức đón tiếp du khách và bảo đảm an toàn cho họ, cho các trận đấu, cho thấy có lẽ người Nga đang phát huy được sức mạnh từ an ninh, từ mạng lưới tình báo nổi tiếng của mình trong thời điểm nước Nga đang nhận nhiều lời đe dọa từ khủng bố. Công nghệ cũng được triển khai cực kỳ đồng bộ trong việc rà soát, phân loại cổ động viên cả trong lẫn ngoài nước. Có lẽ, chúng ta còn chưa quên lời "hứa hẹn" của những hội hooligan Anh và Nga, với những màn đổ máu đã thành truyền thống từ Euro 1996. Cảm ơn nước Nga, cảm ơn bóng đá, gặp gỡ, giao lưu với những cổ động viên đầy sắc màu đến từ khắp thế giới là một trải nghiệm của cuộc đời mà tôi chắc chắn sẽ còn nhiều dịp để nhớ đến, để nuối tiếc khi mình chỉ có thể xem trực tiếp một trận đấu đẳng cấp thế giới với những Iniesta, Ramos, De Gea hay Akinfeev đang trổ tài chỉ cách mình hơn chục bước chân và không có vợ con mình đi cùng.

Tôi chợt nhận ra rằng bóng đá không chỉ là câu chuyện màu cờ sắc áo, thắng thua, mà còn là câu chuyện của tình yêu, của tình người và là cơ hội tuyệt vời để kết nối thế giới. Một lần nữa, cảm ơn nước Nga cho một mùa hè ngập tràn bóng đá". 

Theo Danviet.vn


World Cup 2018

Ca sĩ Tuấn Hưng

World Cup

Ca sĩ Hoàng Bách


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.