Vé Sea Games rẻ như "bèo", con rể bung tiền đưa bố mẹ vợ sang Malaysia

Chỉ khoảng 54.000 đồng một vé xem U22 Việt Nam, anh Sơn đã mua toàn bộ vé các trận đấu cho gia đình và mời bố mẹ vợ từ quê nhà sang cổ vũ đội tuyển tại Malaysia

Chỉ khoảng 54.000 đồng một vé xem U22 Việt Nam, anh Sơn đã mua toàn bộ vé các trận đấu cho gia đình và mời bố mẹ vợ từ quê nhà sang cổ vũ đội tuyển tại Malaysia.

ve sea games re nhu "beo", con re bung tien dua bo me vo sang malaysia hinh anh 1

Cận cảnh những tấm "vé" anh Sơn mua để cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam tại Sea Games tại Malaysia.

Tất cả vì tình yêu quê hương

Maylaysia là đất nước có khá nhiều người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc. Vì vậy, Sea Games lần này là dịp không thể tốt hơn đối với cư dân Việt Nam đang sinh sống tại đây, đặc biệt là giới mộ điệu yêu mến môn thể thao “vua”.

Chia sẻ với PV, anh Sơn, đang công tác tại Malaysia cho biết, dù bận “trăm công, nghìn việc” nhưng anh vẫn cố gắng tìm hiểu để mua được những tấm vé xem đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu. Không những vậy, anh còn đầu tư mua cả vé cho bố, mẹ vợ từ Việt Nam sang cổ vũ cho các cầu thủ của HLV Hữu Thắng.

Anh Sơn cho hay, giá vé xem các trận thi đấu tại Sea Games lần này, trong đó có bóng đá rất rẻ, hình thức mua dễ dàng, người mua có thể nhận vé ngay tại nhà.

Cụ thể, theo anh Sơn, BTC có Website riêng để cho những người có nhu cầu vào tìm hiểu, tại đây họ tổ chức bán vé, ai muốn mua thì có thể đặt vé. Đặc biệt có thể đặt chế độ “in vé tại nhà”, sau đó BTC sẽ gửi email rồi người mua hoàn tất một số thủ tục xác nhận, sau đó sẽ nhận được “vé” bằng bản PDF ngay tại nhà…

“Chúng tôi lên mạng internet tìm hiểu và đặt vé qua Website theo hướng dẫn của ban tổ chức Sea Games bên này, sau khi hoàn tất các thủ tục thì mình nhận vé rồi in tại nhà, đến xem thì mang “vé” này đến “đổi” lấy vé đúng quy định để vào sân”. Vé rất rẻ chỉ 10-20 Ringgit (RM), tương đương khoảng 50 đến 120 nghìn đồng Việt Nam nên tôi đã mua thêm cho bố, mẹ vợ từ Việt Nam sang xem và cổ vũ đội tuyển” – anh Sơn chia sẻ.

ve sea games re nhu "beo", con re bung tien dua bo me vo sang malaysia hinh anh 2

PV chụp ảnh cùng gia đình anh Sơn tại sân bay Kuala Lumpur.

Trò chuyện với PV, ông Toàn (bố vợ anh Sơn) hồ hởi nói: “Thật hạnh phúc khi tôi đã có cho mình toàn bộ tấm vé đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam thi đấu. Con rể tôi báo là mua rất dễ mà lại rẻ nên không chỉ xem bóng đá, tôi sẽ mua thêm vài cặp vé để xem một số một thể thao nữa nếu có thời gian. Lúc này, tôi và vợ đã sẵn sàng mặc lên mình chiếc áo đỏ, sao vàng để ra sân cổ vũ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu sắp tới”.

Người đàn ông đến từ tỉnh Thanh Hóa này cho biết, ông là một người cực kỳ hâm mộ bóng đá, chiều 12.8 ông  cùng vợ đáp chuyến bay từ Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) xuống sân bay Kualalum Pur (Malaysia) và rất chờ đợi ngày tuyển U22 Việt Nam ra trận. “Tôi và gia đình sẽ cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển bóng đá cũng như các vận động viên thi đấu Sea Games lần này bằng tất cả tình yêu quê hương” – ông Toàn nhấn mạnh.

Là một du học sinh tại Malaysia, anh Minh cho biết, người Malaysia dường như họ không quan tâm đến Sea Games lắm nên việc mua vé không khó khăn như ở Việt Nam. “Trên Website của ban tổ chức họ có danh sách các môn, sân vận động tổ chức các môn thi đấu, mình thích môn nào thì vào mua, đồng giá 10 RM nên chỉ cần ngồi nhà rồi lên mạng là có được những tấm vé xem Sea Games mà không cần phải chạy tới các địa điểm bán vé hay xếp hàng dài từ đêm đến sáng như ở Việt Nam” – anh Minh cho hay.

Theo Danviet.vn


HLV Hữu Thắng

U22 Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.