Vừa đắt, vừa tai tiếng, Công Vinh đã hết thời?

Nếu không có một đội bóng nào bỏ tiền thuê ''CV9'', chân sút gốc Nghệ sẽ không có cơ hội dự V-League 2013, trong khi cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam đang vô cùng mờ mịt.

Nếu không có một đội bóng nào bỏ tiền thuê ''CV9'', chân sút gốc Nghệ sẽ không có cơ hội dự V-League 2013, trong khi cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam đang vô cùng mờ mịt.
 
Bi kịch "hết thời" ở tuổi 27

Đầu tháng 12 này, Công Vinh sẽ đón nhận sinh nhật thứ 27 của mình. Nếu trong đời cầu thủ, nó là con số nói lên sự trưởng thành, chín chắn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Thế nhưng với tiền đạo họ Lê, năm nay có lẽ là năm tai ương nhất trong 10 năm đá bóng chuyên nghiệp của bản thân.

Nói về chuyện riêng tư, Công Vinh không thể vui mừng hơn, khi vợ sắp cưới Thủy Tiên sắp sinh con đầu lòng cho mình. Tin vui từ gia đình không che lấp được khó khăn dồn dập đến với chân sút có giá trị nhất trong sàn chuyển nhượng cầu thủ nội.

Vừa tròn 27 tuổi, tiền đạo Lê Công Vinh (trái) đứng trước nguy cơ thất nghiệp và tiêu tan luôn hy vọng phục vụ cho đội tuyển Việt Nam hậu sự cố AFF Cup 2012


Sau hai lần chuyển nhượng về Hà Nội.T&T rồi Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Công Vinh đã bỏ túi 22 tỷ đồng trước thuế. Một kỷ lục không dễ gì vượt qua với các đồng nghiệp nội còn lại. Chỉ có điều Công Vinh đang bị bi kịch hóa trên núi tiền mình đã được nhận.

Sau khi Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội bị giải thể, Công Vinh chưa tìm được lối thoát cho chính mình. Với điều kiện phá hợp đồng đến 20 tỷ trong 2 năm còn lại, chính ''CV9' cũng khó lòng tự kham nổi để mua lại sự tự do cho mình.

Với tên tuổi và đẳng cấp đã được thử thách, lẽ dĩ nhiên Công Vinh không thiếu đội bóng quan tâm. Nhưng kỳ AFF Cup 2012 đã trở thành bước ngoặt đáng buồn, kéo lê sự nghiệp của Công Vinh đến con đường đen tối. Hình ảnh Công Vinh chơi nhạt nhòa, bị nghi ngờ nằm trong danh sách cầu thủ mắc bệnh "sao'' làm ảnh hưởng kết quả đội nhà, như giọt nước tràn ly trong thời điểm bóng đá nội đang thoái trào như lúc này.

Để rồi Công Vinh nhận tiếng xấu vào mình và vô tình ảnh hưởng con đường tìm câu lạc bộ mới của chính mình. Thời điểm V-League 2013 gần khởi tranh, chỉ có Câu lạc bộ Thanh Hóa còn máu me tìm đến chân sút gốc Nghệ. Trước AFF Cup 2012, bầu Đệ cũng tính bỏ ra 2 tỷ đồng để ''thuê'' Vinh "còm'', chứ làm sao đủ 20 tỷ để mua lại chân sút này.

Nhưng sau giải đấu trên đất Thái Lan, bầu Đệ thẳng thừng chê Công Vinh mắc bệnh ''sao'', nên có cho không ông và đội nhà cũng không nhận. Tuyên bố của bầu Đệ chẳng khác gì cái tát vào thẳng danh sự và sự tự tin của Công Vinh. Bởi 10 năm qua, chưa chân sút nội nào ở V-League, ngoại trừ đàn anh Văn Quyến, đủ sức so sánh với tiền đạo này.

Hay là "vật tế thần'' của VFF?

Sự thật trần trụi trong sinh nhật thứ 27, Công Vinh đang mất đi quá nhiều thứ chỉ sau 1 tuần du đấu trên đất Thái Lan. Chính Vinh ''còm'' thừa nhận mình không biết đi về đâu khi còn 2 năm hợp đồng với đội bóng đã giải thể Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Trong lúc chán nản, Vinh "còi'' còn tính theo con đường đi học Đại học, khi bế tắc để tìm lối ra cho chính mình.

Nếu không tìm được lối thoát trong việc tìm câu lạc bộ mới, Công Vinh (số 9) sẽ từ bỏ bóng đá và bước theo con đường đi học văn hóa

Có hai con đường để Công Vinh lựa chọn vào lúc này. Hoặc Công Vinh phải tự hạ mình để hy vọng tìm kiếm đội bóng mới tá túc trong thời hạn hợp đồng 2 năm còn liên quan đến Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Nếu nhìn qua bản tính mạnh mẽ, cứng cỏi của Công Vinh, rất khó chân sút gốc Nghệ chấp nhận hướng đi này.

Và tuyển thủ họ Lê sẵn sàng mạo hiểm với sự nghiệp tiếp theo, khi chấp nhận thất nghiệp để bảo vệ thương hiệu của bản thân. Động thái thổ lộ đi theo con đường đi học Đại học thể dục thể thao, đủ chứng minh Công Vinh đã sẵn sàng sống mà không có bóng đá.

Đó có thể là bi kịch lớn nhất của Công Vinh, khi anh mạo hiểm với chính sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình. Bởi không thi đấu tại V-League, rất khó công Vinh giữ được phong độ và cơ hội lên tuyển. Và tệ hơn là án phạt lơ lửng cấm lên tuyển do nằm trong danh sách ''đen'' mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang cầm trong tay. Lãnh đạo VFF không công bố danh sách cầu thủ bị cấm lên tuyển và vô tình đẩy Công Vinh vào thế ngặt nghèo hơn vào lúc này.

Không biết Công Vinh có vô tình trở thành ''vật tế thần'' của VFF hay không, khi dư luận đang đòi lãnh đạo Liên đoàn phải từ chức sau những "serie'' thất bại vừa qua. Nhưng sau sự kiện ông Phan Thanh Hùng từ chức, Công Vinh bỗng trở thành cái tên tiếp sau thành "bia đỡ đạn'' của VFF để chống lại sự lên án của dư luận.

Có thể việc đổ mọi trách nhiệm cho Công Vinh là sai lầm, nhưng tự bản thân niềm hy vọng số 1 của đội tuyển Việt Nam đã không thể hiện đúng trách nhiệm, kỳ vọng của người hâm mộ. Thế nên cơn mưa chỉ trích về phía Công Vinh cũng từ sự thất vọng từ dư luận với màn trình diễn kém cỏi, cộng tai tiếng của Công Vinh thời gian qua.

Có quá nhiều sự kiện không vui đã làm hại luôn sự nghiệp tưởng chừng ở độ chín của Công Vinh. Nếu không có một may mắn xuất hiện, Công Vinh có thể sẽ hết thời ở độ tuổi 27 vốn đang tràn trề sinh lực của chính mình!
Theo vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.