5 năm dồn hết lương đi kinh doanh: Tài sản chục tỷ, tháng lãi 100 triệu

Mới đi làm lương 8 triệu/tháng, chị Phương đã để dành toàn bộ số tiền này làm vốn kinh doanh.

Mới đi làm lương 8 triệu/tháng, chị Phương đã để dành toàn bộ số tiền này làm vốn kinh doanh. Sau 5 năm, chị đã sở hữu một cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, một spa và giờ đang quản lý một siêu thị hàng ngoại nhập cao cấp, với số vốn lên tới 6 tỷ đồng. Hiện mỗi tháng chị thu nhập cả 100 triệu đồng. 

Đáng chú ý, trong quá trình kinh doanh, chị không phải vay mượn bất cứ một đồng nào. Bởi trong khi làm, lãi được bao nhiêu chị lại đổ vào làm vốn bấy nhiêu, ròng rã suốt 5 năm.

Quyết không làm nhân viên cả đời

Hơn ‪10 giờ sáng‬. Chị Đặng Ngọc Hà Phương, quản lý cửa hàng tiện lợi chuyên bán các mặt hàng thực phẩm cao cấp nhập từ châu Âu trên phố Quang Trung (Hai Bà Trưng, Hà Nội), liên tục nghe điện thoại gọi đến. “Toàn các nhà cung cấp đấy. Họ gọi đến chào hàng, nhưng mình chỉ chọn những mặt hàng cao cấp nhất để bán tại đây thôi”, chị nói.

Sinh năm ‪1988 ở Hà Nội‬, chị Phương từng đi du học tại một trường đại học bên Đức với chuyên ngành đào tạo marketing.

Năm 2012, chị tốt nghiệp, về làm việc cho một tập đoàn nhà nước lương 8 triệu đồng/tháng. Khi ấy, chị đã quyết tâm tiết kiệm toàn bộ tiền lương để làm vốn kinh doanh sau này. Bởi chị luôn yêu thích công việc kinh doanh, thích làm chủ cuộc sống của mình, không phụ thuộc vào người khác. 

khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, tiết kiệm, tiết kiệm tiền, kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh thực phẩm
Với quyết tâm và đam mê kinh doanh, chị Phương đã tiết kiệm tiền lương để tự mở cửa hàng mà không cần vay đồng vốn nào

Sau mấy tháng tích cóp, chị tiết kiệm được vài chục triệu đồng. Chị Phương bắt đầu triển khai buôn bán mỹ phẩm xách tay từ châu Âu. Do có lợi thế sống ở Đức mấy năm nên chị hiểu khá rõ thị trường châu Âu, và cũng biết được loại mỹ phẩm nào tốt cho sức khỏe.

Năm 2014, chị lấy chồng sinh con, chuyển sang làm việc tại một công ty phần mềm với mức lương 12 triệu. Lúc này, ngoài để ra chi tiêu sinh hoạt, chị vẫn tiết kiệm được một khoản cộng với tiền lãi từ bán mỹ phẩm để gia tăng số vốn.

“Đến năm 2015, mình sinh đứa thứ 2, đồng thời chuyển qua làm cho một tập đoàn xuyên quốc gia lương 20 triệu/tháng”, chị kể. Nhiều người sẽ hài lòng với khoản tiền đó, nhưng với chị, sáng đến công ty phải giải quyết một đống email sếp chỉ đạo, trưa đi ăn cơm, chiều làm việc tiếp rồi về - ngày nào cũng như vậy nên quá nhàm chán, và suốt đời chỉ làm nhân viên.

Mấy tháng sau, chị quyết định nghỉ việc để chuyên tâm vào kinh doanh.

Khi đó, bố mẹ chị phản ứng khá gay gắt, bởi ông bà đều là viên chức công việc ổn định, lại thấy con gái khởi nghiệp với số vốn quá nhỏ, không có hậu thuẫn. Thế nhưng, với tầm nhìn xa, chị đã tính toán sắp xếp trước mọi việc. Bởi, thời điểm ấy chị đã có cửa hàng mỹ phẩm và một spa mở chung với bạn được 6 tháng, cả hai đều có doanh thu đều đặn.

Khối tài sản chục tỷ

Không chỉ dừng lại ở kinh doanh mỹ phẩm, spa, sau khi chấm dứt chuỗi ngày làm công ăn lương, chị Phương tiếp tục lấn sâu vào mảng kinh doanh cửa hàng tiện lợi.

Lúc ấy, anh họ chị bên Đức vừa tiếp nhận một siêu thị bán lẻ từ người bạn. Siêu thị gần như phá sản vì nợ nần quá lớn các nhà sản xuất. Chị quyết định nhẩy vào cuộc, vừa để học, vừa để thử thách bản thân.

Chị Phương chia sẻ, nhiều bạn trẻ 9X mà chị biết có thể gọi vốn 1-2 tỷ từ các tổ chức tài chính chỉ qua một đêm. Nhưng chị thì khác. Chị không vay bất cứ đồng vốn nào, cũng không được bố mẹ hỗ trợ. Chị gia tăng vốn kinh doanh của mình bằng cách quay vòng liên tục, không sắm sửa bất cứ thứ gì cho cá nhân. Không nhà, không ô tô. Tuyệt đối không vay nợ, không gọi vốn. Làm vậy tuy chậm nhưng chắc.

“Mình sợ nhất mỗi sáng thức giấc đã thấy khoản nợ mấy tỷ treo trước mặt, chỉ mong tính được hôm nay sẽ kiếm bao nhiêu tiền. Thế nên, mình quyết không vay ai bao giờ”, chị khẳng định. 

khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, tiết kiệm, tiết kiệm tiền, kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh thực phẩm
Cửa hàng của chị Phương cung cấp những loại thực phẩm cao cấp nhất

Việc chọn và nhập được các loại thực phẩm cao cấp từ châu Âu, theo chị, không dễ dàng gì. Ví như chiếc đùi heo muối Tây Ban Nha Iberico, trước khi nhập về, chị phải sang tận nơi ăn thử. Bởi, Tây Ban Nha có đến hàng ngàn loại thịt heo muối, mà chị phải chọn loại nào ngon nhất, từ nhà cung cấp nổi tiếng nhất.

Chọn được rồi thì phải đàm phán để họ đồng ý cho mình nhập. Việc này cũng không dễ bởi đây là những nhà cung cấp VIP, trong khi Hà Nội lại là thị trường nhỏ lẻ. Cuối cùng, chị chỉ còn cách cho họ thấy được quy mô của siêu thị, tất cả các loại hàng bán tại đây đều có chất lượng cao, từ bánh xà phòng cũng là loại thủ công cao cấp của Ý, bánh ngọt hảo hạng Pháp, rượu vang đặc biệt nhất,... và tất nhiên, thịt heo cũng phải là heo đen Iberico danh tiếng... Rồi chị cam kết về số lượng bán ra. May quá, họ cũng gật đầu đồng ý.

Tương tự, với các mặt hàng khác, chị cũng tự tay chọn, tự đàm phán với mong muốn nhập nhiều mặt hàng tiêu dùng tốt nhất về Việt Nam. Kết quả, giờ cửa hàng tiện lợi của chị ngập tràn các mặt hàng thực phẩm, đồ uống,... cao cấp nhập chủ yếu từ Đức, Ý, Pháp,...

Chia sẻ về khoản tiền kiếm được mỗi tháng, chị Phương cười nói: “Doanh thu từ siêu thị mỗi tháng hơn 1 tỷ, còn spa và cửa hàng mỹ phẩm được tầm 600 triệu. Thu nhập mỗi tháng của chị giờ hơn 100 triệu đồng/tháng”.

Lạ là, dù thu nhập khá cao nhưng chị Phương vẫn đi làm bằng xe máy. Bởi, khoản tiền kiếm được ngoài lo chi phí sinh hoạt, chị đều dồn vào làm vốn mở rộng kinh doanh.

“Cứ tích cóp chút một sẽ thành nhiều, như kiểu tích tiểu thành đại. Mình quản lý cửa hàng tiện lợi này với số vốn khoảng 6 tỷ; ngoài ra là cửa hàng mỹ phẩm trên phố Hàng Bài rồi một tiệm spa làm đẹp, tính tổng cộng khối tài sản chắc cũng gần chục tỷ”, chị tiết lộ.

Tuy nhiên, chị Phương lý giải, có được thành công này còn bởi chị khá may mắn khi kinh doanh chưa bao giờ thất bại, có bạn bè hỗ trợ. Đặc biệt, phương châm  của chị là “bán cho 1.000 khách hàng không bằng bán cho 1 khách hàng 1.000 lần”. Bởi, cửa hàng tiện lợi chị quản lý khá kén khách, phải tạo uy tín thì khách mới tin tưởng quay lại.

Hơn tất cả, còn là do chị cố gắng tích lũy, đổ không biết bao thời gian và công sức vào việc kinh doanh. Thậm chí, khi sinh hai đứa con, nằm trong bệnh viện chị vẫn làm việc bình thường, không nghỉ một ngày nào.

Theo VietNamNet


bán hàng online

thu nhập

kinh doanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.