Biến đất tiền tỷ của hàng xóm thành 'ao nhà'

Thương bà Hòa gia cảnh khó khăn, ông Chiến cho mượn mảnh đất mặt đường để mẹ con bà Hòa bán nước. Nhưng đến khi cần lấy lại thì bà Hòa trở mặt, khẳng định đó là đất của mình…khai hoang.

Thương bà Hòa gia cảnh khó khăn, ông Chiến cho mượn mảnh đất mặt đường để mẹ con bà Hòa bán nước. Nhưng đến khi cần lấy lại thì bà Hòa trở mặt, khẳng định đó là đất của mình…khai hoang.

Mượn đất rồi chiếm

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Kim Lan là vợ của ông Bùi Bài Chiến (tổ 14A, Giáp Nhất, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), gia đình bà Lan có mảnh đất rộng 265 m2 nằm ở phía Đông bến xe Giáp Bát thuộc Tổ 16, phường Thịnh Liệt do bố đẻ của ông Chiến là ông Bùi Thanh Tùng đã mất, để lại. Do có một con đường tự quản của phường chạy qua nên đã cắt đi ½ diện tích. Hiện mảnh đất còn 120m2, nhiều năm nay, gia đình bà Lan vẫn đóng thuế đầy đủ.

Năm 2003, bà Lê Thị Hòa ở Giáp Nhị, Thịnh Liệt có đặt vấn đề với vợ chồng bà Lan cho dựng túp lều lá bán nước đồng thời trông đất giúp, khi nào gia đình bà Lan cần sử dụng sẽ hoàn trả. Do thương hoàn cảnh bà Hòa khó khăn, lại cùng là người làng với nhau nên ông Chiến, bà Lan đồng ý cho mượn 44m2 trên mảnh đất 120m2 mà không bắt viết giấy tờ cam kết gì.

Năm 2006, cần dùng tới nên gia đình bà Lan đòi lại mảnh đất đã cho bà Hòa mượn nhưng bà Hòa nhất quyết không trả và trở mặt, khẳng định đó là đất mình… khai hoang mà có.

Bức xúc, bà Lan đã gửi đơn trình bày tới UBND P.Thịnh Liệt và năm 2006, phường Thịnh Liệt đã cho người xuống cưỡng chế quán nước nhà bà Hòa. Tuy nhiên, ngay sau đó, bà Hòa lại cho lợp lại quán như chưa từng bị xử lý. Sự việc tới nay đã kéo dài gần 6 năm mà chưa được xử lý triệt để.

Mảnh đất đang xảy ra tranh chấp giữa gia đình bà Lan và bà Hòa. Ảnh: Minh Như

Một mảnh đất, thu thuế 2 lần?

Hiện, ông Bùi Bài Chiến đã mất, bà Lan và hai người con vẫn làm nghĩa vụ đóng thuế cho 120m2 đất đầy đủ từ trước tới nay tại chi cục thuế phường Thịnh Liệt. Mảnh đất 44m2 cho bà Hoà mượn là nằm trong tổng số 120m2 này. Nhưng điều nghịch lý là, nhằm nguỵ tạo bằng chứng để không phải trải lại mảnh đất 44m2, bà Hoà cũng xin đóng thuế đất tại chi cục thuế phường Thịnh Liệt. Như vậy, trên cùng một mảnh đất nhưng phường Thịnh Liệt đang thu thuế 2 lần của 2 người khác nhau.

Trao đổi với PV về tranh chấp giữa 2 gia đình bà Lan và bà Hòa, ông Bùi Thanh Nhã, Phó chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt cho biết đã nhận được đơn phản ánh của bà Lan, phường đang yêu cầu cả 2 bên cung cấp đẩy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu mảnh đất để có biện pháp xử lý.

Còn việc thu thuế 2 lần của 2 người khác nhau trên cùng một mảnh đất, ông Nhã cho biết do mới nhận công tác tại phường nên không nắm rõ nội dung này. “Tôi sẽ cho kiểm tra lại xem có việc này xảy ra hay không?”, ông Nhã nói

Về nguồn gốc mảnh đất của nhà bà Lan, ông Bùi Sơn Đông, Tổ trưởng tổ dân phố nơi bà Lan cư trú và cũng nguyên là Chủ tịch UBND xã Thịnh Liệt giai đoạn 1990-1995 khẳng định diện tích 120m2 nhà bà Lan có nguồn gốc rõ ràng, còn bà Hòa tới dựng quán bán nước ở đó nhưng không có liên quan gì đến quyền sở hữu mảnh đất.

Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.