Bữa cơm người nghèo teo tóp vì giá tăng

Tháng 8, giá xăng tăng ba lần, đầu tháng 9 giá gas lên tới hơn 500.000 đồng/bình 12kg, giá lương thực, thực phẩm ngoài chợ tăng theo, khiến cuộc sống của người nghèo thêm khó.

Tháng 8, giá xăng tăng ba lần, đầu tháng 9 giá gas lên tới hơn 500.000 đồng/bình 12kg, giá lương thực, thực phẩm ngoài chợ tăng theo, khiến cuộc sống của người nghèo thêm khó.

Tại chợ vùng ven cạnh KCN Bắc Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), giá rau xanh tăng liên tiếp. Rau muống 5.000 đồng lên 6.000 đồng/mớ; bắp cải từ 13.000 lên 15.000 đồng/kg, rau cải 17.000 đồng lên 19.000 đồng/kg; Không chỉ rau xanh, thịt lợn ba chỉ tăng 10.000 thành 110.000 đồng/cân, thịt mông, thịt thăn, mỡ phần đồng loạt tăng tương tự.

Thu Hoài (18 tuổi ở Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết: Xăng vừa mới tăng thì tiền phòng trọ cũng tăng theo. “Ngoài chợ giá cả mọi thứ vin vào tăng chóng mặt. Bữa cơm công nhân của bọn em ngày càng hẻo”, Hoài kể. Bình thường một tuần Thu Hoài mua thịt 3 lần nhưng khi giá thịt tăng thì thay vì ăn thịt, Hoài và các nữ công nhân cùng trọ mua mỡ phần về rang thành tóp mỡ kho lên ăn dần. "Lương đã thấp, giá cả lại đắt đỏ, nếu không tiết kiệm thì sao có tiền gửi về quê cho bố mẹ”, Hoài nói.

Giá rau củ tại các chợ liên tiếp tăng, trút gánh nặng lên những người nghèo, thu nhập thấp

Tại chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội), giá tôm nõn: 200.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg), ngao trắng: 30.000 đồng/kg, cá chép: 75.000 đồng/kg, thịt bò thăn: 190.000 đồng.

Chợ Phùng Khoang là chợ đầu mối khu vực Thanh Xuân nên khi giá tăng, nhiều người dân đã đổi thói quen từ đi chợ lúc trưa, chiều tối sang đi chợ lúc sáng sớm để mua được giá rẻ. Một tiểu thương bán ngao cho biết: Trước đây 7h sáng mới mở hàng này thì nay đi từ 5h sáng có khách mua rồi.

Siêu thị giữ giá đến quý IV

Hiện tại, các siêu thị lớn như: Big C, Fivimart, Coop Mart; Ebestmall, Hapro... chưa tăng giá bất kỳ mặt hàng lương thực, thực phẩm nào.

Bà Nguyễn Thị Hậu - Phó Tổng giám đốc hệ thống siêu thị Fivimart, cho biết: “Chúng tôi tăng giá hay không phụ thuộc vào đơn vị cung cấp chứ không tự ý tăng giá được. Dự kiến trong quý IV năm nay siêu thị mới có đợt rà soát lại giá cả. Đó cũng là thời điểm nhập nguồn hàng mới, nên có tăng giá cũng phải đến quý IV”.

Bà Thu Huyền - Nhân viên truyền thông siêu thị Big C cho hay: “Các nhà cung cấp đang rục rịch đề nghị tăng giá các mặt hàng trong quý IV, nhưng quan điểm của siêu thị là hạn chế tối đa việc điều chỉnh giá dịp này, bởi trong bối cảnh khó khăn, hiện sức mua vẫn đang giảm. Nếu lại tăng giá sẽ không kích cầu được tiêu dùng”.

Ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội phân tích: “Cứ theo quy luật mỗi lần xăng tăng giá, các bà tiểu thương ngoài chợ lại nhích giá lên một ít. Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống của những người nghèo, nhất là công nhân tại KCN. Theo ông Phú, cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của những người dân nghèo, đặc biệt là công nhân trong KCN”. Có thể bằng những điểm bán hàng bình ổn lưu động.

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.