Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ

Mưa lũ mấy ngày trước khiến toàn bộ hàng hóa của tiểu thương chợ Hà Tĩnh ngập chìm trong nước, hàng hóa hư hỏng. Tiểu thương ôm mặt khóc vì gia sản tiêu tan trong nước lũ.

Sáng nay (23/10), sau khi nước lũ rút, các tiểu thương đã có mặt tại chợ Hà Tĩnh dọn dẹp, vớt vát lại một số hàng hóa còn có thể sử dụng được sau lũ. Nhiều tiểu thương khóc ròng vì toàn bộ hàng hóa, mặt hàng ở ki ốt bán ở chợ tỉnh bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng nặng.

Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-1
 
Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-2
Cả khu chợ hơn 2.000 ki ốt bị lũ nhấn chìm

Các tiểu thương cho biết, mặc dù hàng hóa đã được kê cao nhưng do nước lũ dâng cao cùng với hồ Kẻ Gỗ xả lũ lưu lượng lớn nên nước ở chợ tỉnh ngập trên 1,5 mét, toàn bộ hàng hóa bị nước lũ nhấn chìm.

Toàn chợ có tới hơn 2.000 ki ốt, hầu hết ngập chìm trong nước lũ. Thiệt hại nặng nhất là khu vực bán quần áo, đồ khô, hoa quả tươi, nông sản.

Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-3
 
Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-4
Đồ khô, hoa quả hỏng sau lũ

Vừa gom nhặt quần áo bị nước lũ nhấn chìm để mang về nhà phơi khô, chị Nguyễn Thị Linh cho hay: “Giờ tôi cố nhặt những quần áo này về nhà giặt xem có còn bán được nữa không. Vì nước kéo theo bùn non, làm hỏng hết màu quần áo. Toàn bộ vốn tôi đổ vào mặt hàng này, chuẩn bị để bán tết mà giờ lại ra nông nỗi này”.

Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-5
Mặt hàng quần áo được tiểu thương nhặt phơi do nước lũ ngâm
Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-6
 
Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-7
 
Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-8
Mặt hàng điện tử cũng bị ngâm nước

Riêng các mặt hàng như vàng mã, hải sản khô, thuốc bắc, trái cây bị hư hỏng hoàn toàn. Sau 4 ngày ngâm nước, những quầy hàng này đã tan hoang, tiểu thương buộc phải nhặt hoa quả đổ đi.

Nhìn ki ốt bán hàng mã, đồ thắp hương của gia đình hư hỏng nặng, bà Nguyễn Thị Mai (83 tuổi) ôm mặt khóc.

“Cả cửa hàng này là tài sản của hai vợ chồng già chúng tôi. Giờ nước lũ ngâm hết, coi như mất trắng. Hai vợ chồng thiệt hại trên 10 triệu đồng. Già rồi nên tôi cũng không có vốn để xoay xở mua lại mặt hàng để bán lại”, bà Mai nói.

Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-9
Bà Mai xót xa vì mặt hàng của gia đình bị ngâm nước

Theo anh Nguyễn Văn Nam (trú TP hà Tĩnh), gia đình anh có quầy bán hoa quả, nước lũ dâng cao và nước lên đột ngột nên gia đình không kịp xoay xở.

“Toàn bộ gian hàng bán hoa quả của gia đình tôi đều phải đổ bỏ sau lũ. Nước lên quá nhanh, không ai kịp làm gì, đành bất lực nhìn nước lũ ngâm mặt hàng. Thiệt hại sau lũ lên tới vài chục triệu đồng”, anh Nam nói.

Còn bà Võ Thị Đức (trú thôn Nam Trung, xã Thạch Trung) nói trong xót xa khi toàn bộ mặt hàng chiếu đan đều bị nước lũ ngâm.

“Gia đình tôi nhập mấy chục triệu đồng để chuẩn bị bán hàng tết giờ bị nước lũ ngâm, tiêu tan theo nước lũ. Mất của, khiến tôi không đêm nào ngủ được”, bà Đức cho biết.

Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-10
Mặt hàng chăn ga gối nệm ngâm nước
Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-11
 
Nước rút lộ cảnh tan hoang, tiểu thương khóc ròng gia sản tiêu tan theo lũ-12
Rác ngập chợ sau lũ

Ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng ban quản lý chợ Hà Tĩnh cho biết, nước lũ lên nhanh khiến khoảng 2.000 kiốt bị ngập, trong đó có những kiốt ngập trên 1m. Thiệt hại của bà con tiểu thương là vô cùng lớn.

Hiện Ban quản lý chợ đang cử lực lượng phối hợp để tiến hành thu dọn hàng hóa hư hỏng, vệ sinh môi trường.

 Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/tieu-thuong-ha-tinh-khoc-rong-vi-gia-san-tieu-tan-trong-lu-du-683329.html

mưa lũ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.