Vàng mã vào mùa ông Công ông Táo

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày “tiễn” ông Công, ông Táo về trời và Tết Nguyên đán Quý Tỵ, hàng chục vạn mũ, hài ông Công, ông Táo rồi quần áo, giầy dép, đồ dùng gia đình, tiền vàng, nhà cửa… đang ngập tràn khắp làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh).

 Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày “tiễn” ông Công, ông Táo về trời và Tết Nguyên đán Quý Tỵ, hàng chục vạn mũ, hài ông Công, ông Táo rồi quần áo, giầy dép, đồ dùng gia đình, tiền vàng, nhà cửa… đang ngập tràn khắp làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh).

 Xe ô tô từ khắp các tỉnh thành tấp nập về xã Song Hồ lấy hàng những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Tỵ




Một thanh niên đang đứng máy cắt những khổ giấy lớn thành những phụ kiện nhỏ cho những mặt hàng vàng mã phục vụ Tết.

Tại làng tranh Đông Hồ mỗi nhà chỉ chuyên làm một mặt hàng. Có nhà chuyên làm mũ, nhà khác làm hài, áo…



Thời điểm cận Tết, nhất là các mặt hàng phục vụ cho ngày “tiễn” ông Công, ông Táo đang được người dân đẩy mạnh công suất làm việc để kịp thời vụ


Mũ ông Công, ông Táo sau công đoạn quét sơn tạo màu được phơi khắp đường làng, ngõ xóm. Thậm chí, người dân còn tranh thủ khoảng trống tại sân nhà văn hóa thôn để phơi hàng làm cho kịp thời vụ



Ngày này, những đứa trẻ cũng tham gia tích cực giúp việc cho gia đình. Ở làng Đông Hồ, mỗi năm gia đình chị sản xuất ra khoảng trên 40 vạn mũ ông Công, ông Táo để phục vụ nhu cầu của người dân dịp cận Tết này
.



Ngoài ra, các mặt hàng xe máy, tủ lạnh, máy giặt… cũng được sản xuất nhiều hơn
Theo VEF


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.