- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 người phụ nữ bị chồng tẩm xăng đốt 'nắm tay' nhau tô hồng cuộc sống
Những chia sẻ của người cùng cảnh ngộ vừa là niềm an ủi, vừa là động lực giúp nhau vươn lên trong cuộc sống.
Bố mẹ sinh thành họ là những đứa con lành lặn, thậm chí ngoại hình khả ái so với bạn bè cùng trang lứa. Và có lẽ, cả 2 cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại trở thành một cô gái với ngoại hình đáng thương như hiện tại. Làn da trắng sáng, mịn màng trước đây biến thành lớp thịt sần sùi, nhăn nheo kèm theo một màu đỏ ửng.
Đã có lúc họ rơi vào tuyệt vọng, không biết mình sẽ làm gì để nuôi sống bản thân với một cơ thể không còn lành lặn. Và họ đã làm được. Câu chuyện về 2 người phụ nữ trẻ bị người chồng tẩm xăng đốt đứng lên làm lại cuộc đời khiến nhiều người cảm phục.
Chị Hoàng Thị Trang, 27 tuổi, (Yên Bái) bị chính người chồng của mình đổ xăng lên người rồi đốt với mục đích kết liễu cuộc đời của cả hai. Nhưng, chỉ có người chồng ra đi mãi mãi. Trang giữ được mạng sống nhưng vết bỏng trên cơ thể rất nặng.
1 năm trước, chị Trang nằm ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia phẫu thuật và tình cơ gặp Nguyễn Thị Thùy Dung (24 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội). Dung cũng như Trang, là người phụ nữ kém may mắn khi bị người chồng tưới xăng lên người rồi phóng hỏa vào ngày mùng 2 Tết năm 2016.
Lúc đó, Dung đến giao hàng cho một người cùng phòng bệnh với Trang. Nhìn gương mặt của người phụ nữ giống mình khiến Dung thương cảm. Dung chủ động bắt chuyện, hỏi thăm.
Nói chuyện qua lại, cả hai không thể ngờ, hoàn cảnh lại giống nhau đến vậy. Sau lần đó, họ xin thông tin liên lạc của nhau. Sau này, Dung có thêm vài lần vào thăm Trang khi chị ở dưới Hà Nội điều trị.
Nhớ lại duyên gặp mặt, Dung bảo: “Lúc đó tôi bắt đầu bán hàng qua mạng rồi, tôi đến đưa hàng thì tình cờ gặp chị Trang. Thời điểm nhìn thấy chị ấy thấy thương lắm. Hơn nữa, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu, Bản thân rất tò mò không biết lí do gì mà người này có những vết bỏng giống mình. Chúng tôi đã bắt chuyện với nhau như vậy”.
Những câu chuyện của 2 con người cùng cảnh ngộ đưa họ đến gần nhau hơn. Không thể ngở rằng, hoàn cảnh cả hai giống nhau đến vậy. Hơn nữa, họ đều là những người mẹ phải xa con sau khi gặp nạn. Cả hai muốn ôm chầm lấy nhau khi kể về việc các con mà mình đứt ruột sinh thành òa khóc khi nhìn thấy mẹ.
Nói về người em cùng hoàn cảnh với mình, Trang cho biết: “Dung dù nhỏ tuổi hơn nhưng trưởng thành và dạy tôi rất nhiều điều. Tôi học cách bán hàng qua mạng từ Dung. Tôi ở Yên Bái, facebook không nhiều bạn bè nên việc bán hàng không thuận lợi như em ấy.
Nhưng, đó chỉ là một phần, quan trọng là 2 chị em hiểu nhau và động viên nhau vượt qua giai đoạn “khủng hoảng” tinh thần. Có những chuyện chỉ có những người trong cuộc mới thật sự hiểu rõ nỗi lòng của nhau”.
Trải qua những đắng cay, giờ đây, cả 2 đều là những người phụ nữ kiên cường. Hiếm ai biết rằng, giây phút đầu tiên nhìn vào gương, 2 người mẹ trẻ đã lặng người vì đớn đau. Họ không thể ngờ, người trong gương kia lại là chính mình.
Dung và Trang đều đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật để tìm lại hình hài. Nói chuyện về những dự định tương lai, cả hai đều cho rằng, việc muốn làm nhất là tự lập về kinh tế để phụ giúp gia đình. Xa hơn là có thể đón các con về sống cùng để thỏa niềm nhớ mong.
Theo Ngọc Thi (Giadinh.net.vn)
-
Thời sự18 giờ trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự19 giờ trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự19 giờ trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự23 giờ trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự23 giờ trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.
-
Thời sự23 giờ trướcThời điểm hiện tại, cháu L. đã mang thai được 38 tuần.
-
Thời sự1 ngày trướcSau 4 ngày người dân phát hiện một người đàn ông 85 tuổi bị thương nặng ở 2 bàn chân ngồi giữa đường, cơ quan chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sự việc.
-
Thời sự1 ngày trướcPhát hiện cô con gái 12 tuổi có nhiều biểu hiện bất thường, một người đàn ông đã đưa con đi kiểm tra và bất ngờ được biết cháu bé đang mang thai ở tháng thứ 6.
-
Thời sự1 ngày trướcĐêm 16/4, chính quyền địa phương nhận được thông tin có 3 người nhảy sông tại đập Ba Đa (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
-
Thời sự1 ngày trướcBà Trần Thị Mỹ Hiền - Chủ mưu vụ lừa đảo hơn 800 tỷ đồng đã bỏ trốn khi đang điều trị tại bệnh viện tâm thần.
-
Thời sự1 ngày trướcThấy chị Th đi vào giường ngủ, Ty đi đến lấy bịch xăng cất giấu từ trước và tưới xăng lên vùng lưng của chị Th rồi châm lửa đốt.
-
Thời sự1 ngày trướcTAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử Trương Thị Kim Soan (SN 1974, Giám đốc Công ty khoáng sản Thiên Ân, Công ty đầu tư khoáng sản Thiên Bình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 16/4, Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 cơ sở quảng cáo và thực hiện dịch vụ tăng kích thước dương vật trái phép.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đang làm việc với ông Lê Minh Hoàng, người tự nhận 4 ngày có thể "cầu được mưa cho TP.HCM".