5 giờ giành sự sống cho bé bị kẻ chán đời đâm

Tiếp nhận bé Phụng 2 tuổi và Lợi 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì bị người đàn ông muốn tự tử đâm nhiều nhát, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 lập tức huy động các kíp mổ, ngân hàng máu vào ca phẫu thuật khẩn cấp.

Tiếp nhận bé Phụng 2 tuổi và Lợi 6 tuổi trong tình trạng nguy kịch vì bị người đàn ông muốn tự tử đâm nhiều nhát, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 lập tức huy động các kíp mổ, ngân hàng máu vào ca phẫu thuật khẩn cấp.

Chiều 25.6, hai bé Lê Thành Phụng và Lê Trung Lợi đang vui đùa ở hành lang nhà bà nội tại tầng hai khu chung cư An Bình, quận 5, TP.HCM, bất ngờ bị nam thanh niên ở tầng trên dùng dao đâm tới tấp. Hai bé nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện An Bình cấp cứu và chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng 1 ngay sau đó với nhiều vết thương trên người, ruột lòi ra ngoài ổ bụng. 

Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bé Phụng bị thương nặng hơn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu rất nguy kịch, hôn mê, huyết áp không đo được, mạch gần như không đập, với 9 vết đâm trên người. Vết thương ở bụng làm thủng ruột già, rách ruột non. Vết đâm ở ngực khiến bé thủng cơ hoành, thủng dạ dày, rách gan. Ngoài ra bé còn bị cắt đứt gân ở hai bàn tay.

Các bác sĩ đã đặt ống nội khí quản thở máy, cấp tốc tiến hành cầm máu, truyền dịch, huy động ngân hàng máu để bổ sung kịp thời cho bé Phụng. Bệnh viện cũng nhanh chóng huy động các êkip mổ vào cuộc. Sau gần 5 tiếng đồng hồ tất cả các kíp mổ tham gia tích cực cấp cứu, khâu cơ hoành, khâu gan, dạ dày, đoạn ruột già, cắt bỏ một khúc ruột non sau đó khâu lại ruột, nối gân tay... bé mới qua tình trạng nguy hiểm. 

"Bệnh nhi đang được cho dùng kháng sinh liều cao, giữ ổn định mạch huyết áp, vẫn còn sốt, chưa ăn uống được, phải thở oxy do có dẫn lưu màng phổi", bác sĩ Tuấn cho biết.


Bé Phụng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thở oxy và đang được tiếp tục theo dõi.


Bé Lợi bị một vết thương gây tổn thương thận bên trái và tổn thương ruột già ở bên hông trái. Các bác sĩ phải khâu thận, cắt đoạn ruột bị thương lòi ra ngoài cho bé để khâu lại ruột. Do tổn thương thận nên hiện tại bé đi tiểu vẫn còn ra máu song đã hết sốt, sức khỏe dần ổn định.  

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, nhờ sự can thiệp cấp cứu kịp thời nên hai bé đã qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên các cháu vẫn còn phải tiếp tục được cứu chữa, theo dõi lâu dài. Ngoài những khoản chi phí do bảo hiểm chi trả, bệnh viện sẽ hỗ trợ kinh phí cho gia đình trong quá trình điều trị các cháu.

Kẻ thủ ác được cho là đang chán đời, có ý định quyên sinh nên muốn tìm người chết chung với mình. Hắn xông đến hai đứa trẻ đang chơi đùa rồi đâm tới tấp các cháu dù chúng đã gục xuống. Sau đó anh ta định nhảy xuống lầu nhưng bị người dân níu giữ lại. Hung thủ đã bị tạm giữ hình sự. 

Theo VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.