Bà ngoại lấy thân mình bảo vệ cháu đã tử vong

Sáng 28/4, bác sĩ Y Bliu Arul - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - cho biết, sau 2 tiếng cấp cứu tại bệnh viện, bà H. đã tử vong.

  Sáng 28/4, bác sĩ Y Bliu Arul - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk - cho biết, sau 2 tiếng cấp cứu tại bệnh viện, bà H. đã tử vong.

>> Bị xe tải kéo nát 2 đùi, bà vẫn ôm chặt cháu

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 8h45 ngày 27/4, chị Hoàng Thị Tâm Đoan (SN 1987, trú thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) điều khiển xe máy BKS 48B1-111.12, chở theo con trai là cháu Nguyễn Huy Dũng (20 tháng tuổi) và mẹ chị là bà Trần Thị H. (SN 1961).

Trên đường đi xe gặp nạn, bị xe tải mang BKS 47K-6602 tông phải. Chiếc xe tải kéo lê bà H. và cháu Dũng. Trong lúc nguy cấp, bà H. ôm chặt cháu trai để tránh cho cháu bị thương. Vì vậy bà H. bị nát phần đùi, sau đó đã tử vong. Cháu Dũng bị chấn thương ở 2 bàn chân.

Hiện cháu Dũng đã được phẫu thuật, đang nằm điều trị tại Khoa gây mê hồi sức.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.