Bão quét qua, Nam Định "tơi bời"

Tại các huyện ven biển Nam Định như Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng… gió mạnh kèm theo mưa lớn liên tục vào tối hôm qua đã quật đổ nhiều cây xanh, làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

Tại các huyện ven biển Nam Định như Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng… gió mạnh kèm theo mưa lớn liên tục vào tối hôm qua đã quật đổ nhiều cây xanh, làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Tại khu vực biển Quất Lâm, huyện Giao Thủy, mực nước biển đang dâng cao, dẫn đến sóng đánh tràn vào các bờ kè…

Tại thành phố Nam Định, mưa lớn kèm theo gió to cũng làm cây cối, biển hiệu một số nơi bị quật ngã. Về 5 tàu mắc cạn ở cửa sông Sò, do sóng to, gió lớn, 3 tàu đã bị chìm, hai tàu còn lại cùng với 11 người đã may mắn được Bộ đội Biên phòng Quất Lâm và ngư dân kịp thời đưa vào bờ an toàn. Không gây thiệt hại về người.


Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy ngổn ngang sau bão (Ảnh: Đức Văn)
Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy ngổn ngang sau bão (Ảnh: Đức Văn)

Do mưa lớn, cộng với gió to, nhiều người cố gắng liên lạc điện thoại với người thân nhưng không được vì sóng quá yếu.

Lượng mưa lớn, nước không kịp thoát khiến nhiều diện tích lúa của người dân mới cấy bị ngập trắng đồng.


Một nhà dân ở huyện Giao Thủy, Nam Định bị tốc mái

Một nhà dân ở huyện Giao Thủy, Nam Định bị tốc mái


Cánh đồng lúa của người dân chìm trong biển nước

Cánh đồng lúa của người dân chìm trong biển nước


Thiệt hại sau cơn bão đêm qua tại Trực Ninh, Nam Định. (Ảnh: Đình Hưng)
Thiệt hại sau cơn bão đêm qua tại Trực Ninh, Nam Định. (Ảnh: Đình Hưng)

Mặc dù chỉ bị ảnh hưởng của cơn bão số 1, nhưng bắt đầu từ 12h đêm qua, tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam và các huyện như Bình Lục, Thanh Liêm… bắt đầu xảy ra mưa lớn kèm gió cực mạnh. Tại một số tuyến đường ở thành phố Phủ Lý có rất nhiều cây đổ, nhiều biển quảng cáo, nhà dân bị ảnh hưởng rất lớn. Từ đêm hôm qua (27/7), toàn bộ thành phố Phủ Lý bị cắt điện hoàn toàn để đảm bảo an toàn.

Theo Dân Trí


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.