Bảo vệ bé gái 8 tuổi nghi bị bố đẻ đánh đập dã man

Theo phản ánh của gia đình cháu Hà Dương T.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, tỉnh Quảng Bình), chiều 21/9, cháu bị chính bố đẻ của mình dùng roi đánh liên tiếp lên cơ thể.

Sáng 27/9, trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình cho biết, Sở vừa gửi văn bản đề nghị UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan, ban nganh chức năng xác minh thông tin và có biện pháp bảo vệ cháu bé 8 tuổi ở xã Vĩnh Ninh nghi bị bố đẻ đánh đập dã man.

Trước đó, theo phản ánh của gia đình cháu Hà Dương T.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), chiều 21/9, cháu bị chính bố đẻ của mình là ông Hà Tiến D. (SN 1981) dùng roi đánh liên tiếp lên cơ thể.


Theo lời tố cáo của gia đình cháu bé, trận đòn roi của người cha đã khiến cháu bị thương nặng (Ảnh gia đình cung cấp)
Theo lời tố cáo của gia đình cháu bé, trận đòn roi của người cha đã khiến cháu bị thương nặng (Ảnh gia đình cung cấp)

Theo tố cáo của gia đình, trận đòn roi dã man của người cha đã khiến cháu T. bị thương nặng, đặc biệt là đôi chân bầm tím; mông, lưng đầy vết lằn; tâm trạng luôn hoảng sợ... Sau đó, cháu T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh cấp cứu, điều trị.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã Vĩnh Ninh cũng đã chỉ đạo Công an xã này mời ông D. lên làm việc.


Đôi chân bầm tím của cháu T. (Ảnh gia đình cung cấp)
Đôi chân bầm tím của cháu T. (Ảnh gia đình cung cấp)

Được biết, bố mẹ cháu T. đã ly hôn, cháu T. sống với bố. Cũng theo lời gia đình, trước đó, cháu đã nhiều lần bị bố đánh bằng đòn roi.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đặng Tài (Tiền Phong)


bị bố đẻ đánh đập dã man


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.