Bắt hung thủ giết phụ nữ, lột trần vứt bên đường

Theo biên bản khám nghiệm sơ bộ của cơ quan điều tra, chị Hải nằm trên vệ đường trong tình trạng không mặc áo, quần mặc ngược, trên người phủ một chiếc áo và ngoài cùng là một bao tải, đầu trùm túi nylong. Nạn nhân có nhiều vết bầm dập, đặc biệt một nhát dao đâm vào cuống tim nhưng không đứt và bị hôn mê sâu.

Công an TP Hải Dương vừa bắt giữhung thủ sát hại một người phụ nữ rồi vứt bên vệ đường ở phường Bình Hàn, TP HảiDương.

 Chiều 15/11, cơ quan điều tra Công an TP HảiDương cho biết, khoảng 2h30 sáng ngày 11/11, người dân phát hiện một phụ nữnằm bất tỉnh bên vệ đường thuộc địa phận phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Nạnnhân là Nguyễn Thị Hải, 38 tuổi, trú tại Nguyễn Chế Nghĩa, TP Hải Dương.

Theo biên bản khám nghiệm sơ bộcủa cơ quan điều tra, chị Hải nằm trên vệ đường trong tình trạng không mặc áo,quần mặc ngược, trên người phủ một chiếc áo và ngoài cùng là một bao tải, đầutrùm túi nylong. Nạn nhân có nhiều vết bầm dập, đặc biệt một nhát dao đâm vàocuống tim nhưng không đứt và bị hôn mê sâu.

Cơ quan điều tra cho biết, chịHải hiện đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Việt Đức nhưng rất yếu và khólấy lời khai.

Mới đây, cơ quan điều tra đã tómgọn hung thủ ra tay sát hại chị Hải là tên Nguyễn Văn Tuyền (17 tuổi, trú tạihuyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) khi y đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Theo cơ quan điều tra, Tuyền làm ở lò bánh mỳ và thuê trọ tại số nhà 14/161Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP Hải Dương. Tại cơ quan điều tra, Tuyềnkhai nhận, hắn và chị Hải quen biết cách đây vài tháng.

Tối trước hôm định sát hại, Tuyềnvà chị Hải đã gặp gỡ nhau. Sau đó, do có ý định giết để cướp của nên ngay tạiphòng trọ của Tuyền, hắn đã dùng hung khí đập nhiều nhát vào đầu và đâm nạn nhângục tại chỗ.

Nghĩ là chị Hải đã chết nên Tuyềnđã cho xác chị vào bao tải để mang đi thủ tiêu hòng xóa dấu vết. Trước khi đi,tên này khai đã mang theo của chị Hải một chiếc xe máy, 1 điện thoại, 1,5 triệuđồng và 14 USD.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làmrõ.
 
Theo Vietnamnet.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.