"Bắt sống" tình địch dưới gầm giường, bị hại hóa bị cáo

Được người tình "bật đèn xanh" tối nay chồng vắng nhà, đêm khuya thanh vắng, Hưng đi xe đạp đến nhà Tuyết trong trạng thái đầy phấn khích.

Đượcngười tình "bật đèn xanh" tối nay chồng vắng nhà, đêm khuya thanh vắng, Hưng đixe đạp đến nhà Tuyết trong trạng thái đầy phấn khích.

Bất chấp luân thường đạo lý, người có vợ, kẻ có chồng con cáiđề huề vẫn đến với nhau bằng thứ tình cảm đầy tội lỗi...

"Bắt sống" tình địch dưới gầm giường, bị hại hóa bị cáo
Ảnh minh họa.

Vết nhơ khó rửa

Hai nhà cách nhau mấy cánh đồng, cùng ở xã Vân Trục, huyệnLập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, chẳng mấy chốc Hưng đã có mặt ở nhà Tuyết. Sợ bàcon hàng xóm, con cái trong nhà phát hiện ra chuyện trai gái của mình, ngườiđàn bà lăng loàn lôi tuột anh bồ vào buồng ngủ phía trong nhà.

Thường, ở quê người ta hay đi ngủ sớm, không gian chìm vàotĩnh lặng. Đôi tình nhân quấn vào nhau trên chính chiếc giường ngủ của haivợ chồng. Người đàn bà tuổi Giáp Dần (SN 1974) không còn nghĩ đến chồng,thay vào đó là thứ tình cảm nhục dục mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Ở nơi thành thị phồn hoa hiện đại, chuyện người vợ đi ngoạitình đã là điều khó chấp nhận, huống hồ Tuyết - người đàn bà nông dân chínhhiệu, có chồng kém 2 tuổi và đã có hai con thì quả là chuyện tày đình.

Xem ra câu nói của người đời: "Vắng trăng thì đã có sao /Chồng em đi vắng, anh vào thay chân" quả là đúng với Tuyết. Sau "cơn cuồngphong", gần 1 giờ sáng (7/4/2011) đáng lẽ phải về nhà ngủ với vợ, nhưng Hưngvẫn phởn phơ trên giường nhà người tình. Đôi tình nhân vẫn không muốn xa rờinhau.

Gã đàn ông có tính trăng hoa không biết rằng, anh Nguyễn TuấnAnh (SN 1976) - chồng của Tuyết linh tính có chuyện chẳng lành nên trong đêmtối đã tức tốc từ xa về nhà. Khi nghe tiếng gọi mở cửa dồn dập của chồng,người đàn bà lăng loàn giật nảy, hồn xiêu phách lạc, cuống cuồng xóa nhanh"dấu vết hiện trường" trên giường ngủ.

Còn gã "bồ" tuổi Canh Tuất (SN 1970) của Tuyết chẳng biếttrốn vào đâu, đành xỏ vội cái quần đùi chui tọt vào gầm giường ngủ để ẩnnáu, trốn tránh người đàn ông mà ít phút trước hắn đã trót "cắm sừng" lênđầu anh ta.

Không phải ngẫu nhiên chồng Tuyết đang đi làm xa lại trở vềnhà vào lúc nửa đêm như thế. Trước đó, anh Tuấn Anh đã nghe nhiều thông tinkhông hay về vợ mình có quan hệ tình cảm với anh Hưng cùng xã. Vốn là ngườiđàn ông chân quê, thương vợ con hết mực, hàng ngày phải đi làm xa nhà đểnuôi vợ con để có đồng ra, đồng vào, Tuấn Anh bỏ ngoài tai những lời đàmtiếu của dư luận.

Nhưng rồi nghe nhiều người nói, người chồng bắt đầu hoàinghi. Và đêm nay, anh về nhà cũng là một cách kiểm tra sự chung thủy của vợ.Cửa nhà hé mở, vừa trông thấy vợ đầu tóc bù xù, ánh mắt hiện lên vẻ hoảnghốt, sợ hãi, sự hoài nghi vợ ngoại tình đánh thức mọi giác quan trong đầungười chồng, hối thúc anh Tuấn Anh tìm kiếm tình địch trong căn phòng hạnhphúc của chính mình.

Để rồi, người chồng hiền lành, chân chỉ hạt bột này phải đốimặt với sự cay đắng tột cùng khi phát hiện gã "bồ" của vợ mình đang nằm dướigầm giường, sau khi đã "no xôi, chán chè" với người đàn bà mà mình hết mựcyêu thương, tin tưởng.

Sự hối tiếc muộn màng

Phiên tòa kết thúc trong sự đau buồn của những người thân trong gia đình bị cáo Tuấn Anh. Chồng vào tù, vợ đi về đâu không rõ. Gia đình bị cáo Tuấn Anh bỗng chốc ly tán, mỗi người mỗi ngả. Chỉ vì trong lúc nóng giận, từ một người bị hại, Tuấn Anh đã nóng nảy, thực hiện chuỗi hành vi vi phạm pháp luật, trong gang tấc trở thành kẻ phạm tội...

Chiều muộn, trước lúc theo các cán bộ dẫn giải lên chiếc xe đặc chủng trở lại buồng giam, Tuấn Anh kịp nghe thấy câu nói đứt quãng của người mẹ: "Con ơi, giá như...".

Anh Tuấn Anh hét to: "Lại là mày hả Hưng?", đồng thời yêu cầutình địch chui ra khỏi gầm giường để hỏi tội. Quá sợ hãi trước cơn giận giữngút trời của chồng người tình, Hưng vẫn cố thủ trong gầm giường, không chịura.

Với ý chí phải làm sáng tỏ chuyện vợ ngoại tình, anh Tuấn Anhsai con đi gọi ông bà ngoại đến nhà mình để tận mắt chứng kiến "đứa con gáihư hỏng dẫn trai về nhà ngủ khi chồng đi vắng". Đồng thời, Tuấn Anh cũng gọiđiện thoại cho anh trai mình đến chứng kiến sự việc.

Giận quá, mất khôn

Trong cơn giận giữ ngút trời, người chồng bị vợ phụ tình lậtgiường lên để bắt tình địch. Nhân cơ hội này, Hưng đứng dậy định chạy thoátthân ra ngoài bóng đêm. Tuấn Anh nhanh chân đá một phát trúng mặt tình địch,khiến anh này loạng choạng, không còn cơ hội thoát thân.

Bị dồn vào thế bí, Hưng đành phải ngồi tại nhà người tình,viết tường trình với nội dung: “Hưng đến nhà quan hệ tình dục với Tuyết”.

Cùng lúc đó, bố mẹ vợ và anh trai Tuấn Anh xuất hiện. Trôngthấy người thân đến, cơn giận giữ lại trỗi dậy, Tuấn Anh đấm đá  Hưng khôngtiếc tay, thậm chí còn dùng dây điện quật tới tấp vào người tình địch. Dườngnhư vẫn chưa hả cơn bực tức trong người, Tuấn Anh lấy dao lam rạch nhiềunhát vào mặt, vào tai anh Hưng.

Mặt người đàn ông này bỗng chốc nhuốm đỏ máu tươi. Vì dao lamnhỏ, mỏng, khó cầm nên bị rơi xuống đất. Liền sau đó, Tuấn Anh lấy dao phaychém thẳng vào người Hưng. Rất may có người đứng gần giật được con dao phaytừ tay Tuấn Anh, nên Hưng không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Bị lấy mất dao phay, Tuấn Anh vớ lấy một chiếc thang giườngbằng gỗ cứng, định vụt thẳng vào lưng tình địch nhưng bị mọi người ngăn cản.Trong cơn ghen, Tuấn Anh trở thành con người khác hẳn, lăn xả vào tình địchmà ra đòn không tiếc tay.

Nhận được tin báo, công an viên xã Vân Trục kịp thời có mặttại hiện trường, yêu cầu Tuấn Anh không được đánh Hưng nữa và tiến hành lậpbiên bản sự việc. Cùng lúc đó, vợ Hưng cũng có mặt tại nhà Tuấn Anh trongtâm trạng rối bời.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, Tuấn Anh tuyên bố doHưng ngoại tình với Tuyết, làm tan vỡ hành phúc gia đình mình, nên yêu cầuvợ Hưng phải bồi thường danh dự cho gia đình Tuấn Anh  30 triệu đồng, thìmới cho đi bệnh viện cấp cứu.

Thấy chồng bị thương tích nặng, máu chảy ra khắp mặt, chị H(vợ Hưng) đề nghị được đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Tuấn Anh ngăncản không cho đi.

Cuối cùng, chị H đành phải viết giấy biên nhận với nội dung:"Chồng tôi là anh Hưng có quan hệ bất chính với chị Tuyết là vợ anh TuấnAnh. Nay tôi làm biên bản này cam kết bồi thường danh dự cho anh Tuấn Anhvới lý do làm tan vỡ hạnh phúc gia đình với số tiền 30 triệu đồng, hẹn đếnngày 9/4/2011...".

Sau đó, người công an viên phải ký tên vào biên bản bồithường danh dự nói trên với tư cách người chứng kiến. Hưng được mọi ngườiđưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu từ ngày 7/4 đến ngày13/4/2011 thì xuất viện. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnhVĩnh Phúc, Hưng bị tổn hại sức khỏe 19%.

"Bắt sống" tình địch dưới gầm giường, bị hại hóa bị cáo
Bị cáo Tuấn Anh.

Chỉ vì không thể kiềm chế được cơn ghen, Nguyễn Tuấn Anhđã bị TAND huyện Lập Thạch xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gâythương tích và 1 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là2 năm 6 tháng tù. Trong phiên tòa này, bị hại Hưng xin vắng mặt và cóđơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo Tuấn Anh.

Vì bị cáo Tuấn Anh có đơn kháng cáo, mới đây TAND tỉnh VĩnhPhúc đã tiến hành xét xử vụ án hình sự này theo trình tự phúc thẩm. Xem xétvụ án một cách công tâm, đánh giá nhiều chiều từ nguyên nhân phạm tội của bịcáo và nhân thân người phạm tội, HĐXX đã sửa án sơ thẩm xuống còn 2 năm tùcho bị cáo Tuấn Anh.

Trao đổi với PV, một thành viên trong HĐXX cho biết: "Đây làmột vụ án khá hy hữu về chuyện đánh ghen vợ chồng ở nông thôn. Người vợngoại tình một cách táo bạo, không coi luân thường đạo lý vợ chồng ra gì.

Hơn nữa, hành vi này vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình nghiêmtrọng. Tuy nhiên, do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm (trước đó bị xử lý viphạm hành chính vì vi phạm chế độ một vợ một chồng và gây hậu quả nghiêmtrọng) nên các cơ quan tiến hành tố tụng chưa xử lý hình sự đối với Hưng vàTuyết.

Điều đáng nói, trong phiên tòa này, người vợ không hề có lờixin giảm án cho chồng, dẫu rằng lời nói này chưa hẳn đã được HĐXX xem xét.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Nguoiduatin
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.