Bé 5 tuổi nhỏ như trẻ sơ sinh vì … ông nội và ông ngoại là anh em?

Bé Đinh Văn K'Rể chào đời trong môi trường quá cận huyết thống, tròn 5 tuổi nhưng chỉ nặng 3 kg, cao 50cm...

Được sinh ra như bao đứa trẻ khác, nhưng các em không may mắn vì phải sống cùng bệnh tật và những hội chứng kỳ lạ hiếm gặp. Tuổi đời vẫn lớn lên từng ngày nhưng thân hình và nhận thức thì vẫn mãi “tí hon” khiến ai biết cũng xót xa, thương cảm.

Hai bé tí hon mắc hội chứng "người lùn, đầu chim"

Đây là 2 trường hợp được Sở Y tế Quảng Ngãi mời chuyên gia hỗ trợ lập công trình nghiên cứu khoa học, kiến nghị Bộ Y tế có giải pháp điều trị, tạo điều kiện cho 2 bé tý hon này phát triển.

19-2-Anh-1-Be-ti-hon-2826-1392811798.jpg
5 tuổi nhưng bé K'Rể chỉ cao 50 cm, nặng khoảng 3 kg.

Cụ thể, bé Đinh Văn K'Rể tròn 5 tuổi nhưng chỉ nặng 3 kg, cao 50cm và Đinh Hoàng Khít 9 tuổi cũng trong tình trạng tương tự: 78 cm và nặng 8 kg.

Theo ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, nhiều khả năng hai bé trai này mắc bệnh lý di truyền hiếm gặp, có thể liên quan đến nhiều gene. Sở đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận, chăm sóc, xem đây như một công trình nghiên cứu khoa học.

Trước đó, các chuyên gia y tế nhận định, hai bé có thể mắc hội chứng Seckel hay còn gọi là tật "người lùn, đầu chim". Đây là hội chứng hiếm gặp trên thế giới, là bệnh di truyền gene lặn trên nhiễm sắc thể số 3 và số 18.

24-2-Anh-1-Be-ty-hon.jpg

Hai cháu bé tý hon trong vòng tay cha

K'Rể (ngụ thôn Gò Da, xã Sơn Ba) chào đời trong môi trường quá cận huyết thống khi ông nội và ông ngoại của cháu là anh em. Còn Khít ngụ thôn Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện miền núi Sơn Hà, được sinh ra khi người cha đã gần 60 tuổi. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến 2 em mãi mang thân hình tí hon khác người.

Do cơ thể tí hon nên hàng ngày bé K'Rể thường nằm trong địu vải của cha lúc lên nương rẫy hoặc dạo chơi khắp bản. Bé chưa biết nói, chỉ khóc, cười, đi chập chững vài bước là trượt ngã.

Bé Hoàng Khít khi chào đời cháu chỉ khoảng 800 gram, suốt 9 năm qua ăn uống rất ít và chậm lớn. Theo gia đình cháu học suốt 4 năm mẫu giáo rồi nhưng chưa thể lên học lớp 1.

Cậu bé "người khỉ" 14 tuổi nhưng chỉ cao 0,8 mét, nặng 7kg

Đó là trường hợp đáng thương của em Hứa Văn Huy ở xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dù đã 14 tuổi nhưng chân tay, mắt, miệng, đầu của em đều bé tí, nhận thức, hành động như trẻ mới lên 3 và đặc biệt em rất thích leo trèo nên có biệt danh là "người khỉ".


Huy có khuôn mặt rất giống mặt khỉ, cậu không nói được, suốt ngày chỉ biết khèng khẹc ú ớ.

Theo mẹ của Huy, lúc cất tiếng khóc chào đời, em chỉ bé chưa bằng một hộp sữa, nặng chưa tới 4 lạng và cao chưa đến 30 cm và phải nằm lồng kinh rõng rà suốt 1 tháng trời. Các bác sỹ kết luận em bị suy dinh dưỡng bầu thai và teo não, thần kinh không ổn định, gương mặt méo mó …

Dù đã chạy vạy vay mượn và bán hết tài sản trong nhà để đưa con đi khắp nơi chạy chữa nhưng đến đâu mẹ Huy cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu của bác sĩ… Thế rồi, đế nay, gần 15 năm qua em vẫn cứ bé tẹo như vậy: thân hình nhỏ xíu, chân tay teo tóp, dáng đi khập khiễng và khuôn mặt hốc hác chỉ có 3 chiếc răng nhỏ tí, giọng nói khèng khẹc, ú ớ…


Bị cha ruồng bỏ, hơn mười năm nay, Huy sống trong sự đùm bọc, yêu thương của mẹ.

Huy ăn rất ít, mỗi bữa chỉ ăn được khoảng 2 muỗng cơm, nước phải bỏ trong chai mới uống nhưng mỗi ngày chỉ uống được 2, 3 ngụm là cùng. Em rất dễ nổi nóng, mỗi lúc lên cơn hay giận mẹ chuyện gì, Huy lại đập phá đồ đạc trong nhà, đập đầu xuống đất để "ăn vạ" hay cắn chân tay đến chảy máu.

Được biết, suốt mười mấy năm nay, cuộc sống của mẹ con bé Huy phụ thuộc vào số tiền hỗ trợ trẻ khuyết tật ít ỏi cùng 2 sào ruộng khoán. Chị Yến lại mắc bệnh thoái hóa cột sống, đi lại rất khó khăn nên không làm được việc nặng. Hơn một tháng nay, bữa ăn hàng ngày của hai mẹ con chỉ có cơm với rau dại.

Bé gái 18 tháng chỉ bé bằng trẻ sơ sinh mắc hội chứng người chim

Đó là bé Ngọc Thúy, dân tộc Ba Na, ở Đêthung, Đắk Krông, Đắk Đoa, Gia Lai. 18 tháng tuổi, biết nói, biết đi... nhưng em chỉ cao được 55 cm và nặng 3,6 kg, bằng một trẻ sơ sinh. Các bác sĩ thăm khám trực tiếp cho biết chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như vậy.

Kỳ lạ em bé tí hon 18 tháng chỉ bằng trẻ sơ sinh

Ngọc Thúy chỉ cao 55cm và nặng 3,6kg


thân hình tí hon

hội chứng người chim

hội chứng người khỉ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.