Bẻ cong đường "né" nhà chủ tịch tỉnh?

Theo quy hoạch, tim đường Bạch Đàn (thuộc phường 4, TP.Vĩnh Long) sẽ đâm thẳng vào đất của ông Phạm Văn Đấu (hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long). Thế nhưng, sau đó người ta đã quy hoạch lại, bẻ cong nó và tim đường đâm thẳng vào nhà dân...

Bẻ cong quy hoạch

Theo bản vẽ quy hoạch năm 1996, đường Bạch Đàn (trước đây là đường xi măng) được mở với chiều rộng 30m. Với thiết kế này, đất của ông Đấu mất 17m chiều ngang, chỉ còn lại hơn 1m chiều ngang và tim đường nằm trên đất nhà ông Đấu. Nhà bà Lê Thị Kim Khoa - hàng xóm của ông Đấu cũng phải mất 13m cho con đường mới. Quy hoạch được niêm yết công khai, ai cũng biết và mặc dù có buồn nhưng đa số người dân bị mất đều đồng tình... (thời điểm này ông Đấu là Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vĩnh Long).

Thế nhưng, sau đó ông Đấu lên làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và đến tháng 6-2009, các cơ quan chức năng công bố thu hẹp đường Bạch Đàn từ 30m xuống còn 18m. Nhiều người nghĩ rằng, việc thu hẹp con đường đồng nghĩa với diện tích đất của họ bị thu hồi sẽ giảm xuống nên ủng hộ. Điều bất thường ở chỗ tim đường mới này không còn nằm ở chỗ cũ mà lệch sang nằm trên phần đất của gia đình bà Khoa. Đất nhà ông Đấu trước đây bị mất đến 17m thì nay chỉ mất 4m. Trong khi đó, nhà bà Khoa phải mất đến 13,5m! Nhờ được con đường "né" nên ngôi nhà mà ông Đấu vừa xây dựng "tự dưng" nằm ở vị trí đắc địa vì có 2 mặt tiền là đường Phạm Thái Bường và đường Bạch Đàn.

Quá bức xúc, bà Lê Thị Kim Khoa đã gửi đơn khiếu nại khắp nơi. Tuy nhiên, từ cấp thành phố đến cấp tỉnh đã không trả lời cho bà Khoa thỏa đáng. Ngày 19-8-2009, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 5668 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng gửi Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu xem xét giải quyết khiếu nại của bà Khoa theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10-2009. Tuy nhiên, đến nay bà Khoa vẫn chưa nhận được câu trả lời về vấn đề này.

Bẻ cong vì ai?

Ông Nguyễn Thế Truyền - Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Long thừa nhận: Đúng là trước đây con đường Bạch Đàn được quy hoạch với chiều rộng là 30m và theo đường thẳng. Tiểu dự án 1 (giai đoạn 1) dài 480m, nối đường Trần Phú tới đường Phạm Thái Bường. Theo quy hoạch này, tim đường nằm trên đất nhà ông Đấu. Sau do thấy không cần thiết phải mở rộng quá nên quy hoạch giảm xuống còn 18m. Tuy nhiên, thiết kế đường ban đầu là đường thẳng và sẽ đi qua một phần đất của chùa Long Viễn nên các ngành chức năng phải bẻ cong một đoạn để né chùa! Ông Truyền cho rằng, quan điểm của địa phương là quy hoạch cần né các cơ sở tôn giáo để tránh dư luận bất lợi. Do bị bẻ lệch về tay phải đoạn ngang chùa nên sau đó phải quy hoạch bẻ sang trái để 2 điểm đầu cuối của con đường khớp với vị trí cũ (!?).

Ngày 11-12, ông Trần Hoàng Tựu - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long đã có buổi làm việc với phóng viên. Theo ông Tựu, quy hoạch thông thường phải theo đường thẳng và ông cũng thừa nhận là vì chuyện "bẻ qua bẻ lại" mà tim đường chuyển sang đất của người dân. "Khi tôi mới về làm lãnh đạo Sở GTVT (năm 2008 ông Tựu làm Chủ tịch UBND huyện Tam Bình - PV), thấy đường Bạch Đàn bị bẻ cong, tôi có hỏi thì được cấp dưới báo cáo là do né chùa Long Viễn...".

Oan cho nhà chùa

Ngay sau đó, phóng viên đã tìm gặp Thượng tọa Thích Thiện Trí - Trụ trì chùa Long Viễn để tìm hiểu sự thật. Vị trụ trì chùa này cho biết, không hề có chuyện nhà chùa làm khó quy hoạch: "Nhà nước mở đường là vì lợi ích chung của toàn xã hội, trong đó có cả lợi ích của chùa. Đường mở vô tới đâu là chúng tôi chấp nhận tới đó, không hề có chuyện khiếu nại. Thực tế, đường Bạch Đàn hiện tại có sử dụng 152m đất của nhà chùa và chúng tôi cũng rất sẵn lòng. Bảo là làm đường cong để né chùa thì oan cho chùa lắm" - Thượng tọa Thích Thiện Trí nói.

Dư luận ở TP.Vĩnh Long bức xúc, vì đâu đoạn đường chưa đầy 500m đã bị bẻ cong đến 2 lần? Trong lúc người dân còn đang khiếu nại thì ông Đấu đã cho thi công tiếp một công trình hoành tráng trên phần đất trước đây là tim đường.

Theo Hữu Danh



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.