Bé sơ sinh bị vứt tại nơi đổ rác ở Hà Nội

Hàng trăm người dân hoảng hốt khi phát hiện bé trai sơ sinh bị ném ở nơi đổ rác trong túi nylon.

Hàng trăm người dân hoảng hốt khi phát hiện bé trai sơ sinh bị ném ở nơi đổ rác trong túi nylon.

Khoảng 12h ngày 9/8, một công nhân vệ sinh môi trường tên Giang khi đi thu gom rác tại nơi tập kết gần ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội, bất ngờ phát hiện một túi nylon lạ.

Khi mở túi ra, chị Giang hoảng hốt khi phát hiện bên trong là một thi thể bé trai sơ sinh. Cháu bé sơ sinh trông giống như bị đẻ non, dây rốn cắt chưa hết.

Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh.
Người dân đứng chật kín quanh hiện trường.
Lực lượng công an phường điều tiết giao thông tránh ùn tăc.

Ngay sau đó, người công nhân đã tri hô nhiều người dân xung quanh tới đem thi thể bé trai đi tắm rửa và lập bát nhang làm lễ cúng.

Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kì khiến đoạn đường Nguyễn Lương Bằng bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng công an phường sau khi nhận được tin báo đã tới phong tỏa hiện trường đồng thời điều tiết giao thông tránh tùn tắc.

Theo Tri Thức



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.