Bé trai 11 tuổi bị bố đánh đa chấn thương: "Cháu van xin nhưng bố vẫn đánh"

Vì trốn nhà đi chơi, cháu bé 11 tuổi bị bố ruột dùng roi tre đánh phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Vì trốn nhà đi chơi, cháu bé 11 tuổi bị bố ruột dùng roi tre đánh phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

>> Cậu bé 11 tuổi nghi bị bố đánh đa chấn thương

Sáng ngày 5/12, bác sĩ Y Nhân M’lô, Giám đốc bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều trị cho cháu cháu K.H.H.A. (11 tuổi, ngụ thôn Ea Kroa, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) nhập viện vào sáng ngày 4/12 trong tình trạng đa chấn thương ở mặt, tay, chân và lưng.

“Hiện tại, sức khỏe của cháu A. đang dần hồi phục. Cháu đã ăn uống được bình thường. Các vết thương và vết bầm ở mặt, lưng, tay, chân của cháu đã có dấu hiệu lành và tan dần. Cháu A. vẫn đang được bác sĩ của bệnh viện theo dõi điều trị và dự kiến sẽ cho xuất viện trong vài ngày tới”, bác sĩ Y Nhân M’lô thông tin.

Tại bệnh viện, cháu A., cho biết, vào trưa 3/12, sau khi làm xong việc nhà, cháu xin ông Khuất Hữu Q. (SN 1968, bố cháu A.) đi chơi nhưng không được đồng ý. Tuy vậy, cháu A. vẫn lén đi chơi đến quá trưa mới về nhà.

be trai 11 tuoi bi bo danh da chan thuong: "chau van xin nhung bo van danh" - 1

Cháu A. bị bố đánh với nhiều vết thương ở mặt.

Khi A. về đến nhà, ông Q. tức giận dùng roi tre đánh khiến cháu bị nhiều vết thương trên cơ thể.

“Bố cháu đánh rất nhiều. Cháu chỉ dám khóc chứ không dám bỏ chạy. Cháu van xin bố, hứa sẽ không hư nữa nhưng bố vẫn cứ đánh”, bé A. kể.  

Cũng theo A., đến sáng 4/12, khi đến lớp học thì cô giáo phát hiện mắt, tay chân của cháu bị bầm tím nên nên gặng hỏi. Lúc này, cháu A. đã kể lại sự việc cho cố giáo nghe.

Sau khi nghe học sinh của mình kể lại sự việc bị bố đánh, cô giáo đã đưa cháu A. xuống gặp ban Giám hiệu nhà trường và báo cho chính quyền địa phương. Cháu A. được các cơ quan đoàn thể tại xã Cư Né đưa đến bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ để thăm khám và điều trị.

Chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị B. (SN 1968, mẹ cháu A.) cho biết, năm 2003, bà và ông Q. quen biết rồi lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau một thời gian chung sống có với nhau 2 người con, ông Q. nghi ngờ bà B. ngoại tình nên thường xuyên đánh đập vợ con.

be trai 11 tuoi bi bo danh da chan thuong: "chau van xin nhung bo van danh" - 2

Cháu A. phải nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Không chịu được những trận đòn hành hạ, bà B. đã đưa 2 con đến nơi khác sinh sống. "Tuy nhiên, ông Q. không chịu mà chỉ đồng ý để tôi đưa con gái lớn về huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) sinh sống", bà B. chia sẻ thêm.

“Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tôi cũng đang làm các thủ tục để đưa con trai về nuôi”, bà B. nghẹn ngào nói.

Trong khi đó, một cán bộ xã Cư Né cũng thông tin, năm 2012, ông Khuất Văn Q. bị tai nạn giao thông chấn thương phần đầu. Từ đó, ông có dấu hiệu đầu óc không bình thường. Ông Q. thường xuyên gây gổ, đánh vợ con. Do đó, vợ ông phải ôm đứa con đầu bỏ nhà đi.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tá Y Tuệ Ayun, Trưởng Công an xã Cư Né cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã liên hệ với mẹ cháu bé đến bệnh viện để chăm sóc. Sau khi bàn giao cháu H. A. cho người nhà, mẹ cháu bé cũng có nguyện vọng cũng muốn đưa cháu A. về chăm sóc.

Ngoài ra, Thiếu tá Y Tuệ cũng cho biết: “Công an xã đã gửi giấy mời triệu tập ông Q. đến làm việc. Tuy nhiên, đến sáng nay (ngày 5/12), người này vẫn chưa đến làm việc. Hiện, công an xã cũng tham mưu với cấp trên xin hướng xử lý hành vi bạo hành trẻ em đối với ông Q.”.

Theo Mai Cường (Người đưa tin)

bạo hành trẻ em

bố đánh con

đa chấn thương


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.