Bé trai 8 tuổi bị cuốn xuống cống: "Cháu vẫn mỉm cười khi trôi xuống vì nghĩ đang tắm mưa"

Vụ tai nạn xảy ra với bé Hoàng Xuân Hiếu quá bất ngờ khiến cả gia đình em ai cũng đau đớn, bàng hoàng.

Vụ tai nạn xảy ra với bé Hoàng Xuân Hiếu quá bất ngờ khiến cả gia đình em ai cũng đau đớn, bàng hoàng.

Liên quan đến sự việc bé trai 8 tuổi bị cuốn xuống miệng cống tại khu vực trung tâm hành chính TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xảy ra vào chiều 16-10, hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiến hành hết sức khẩn trương.

5

Ngay từ sáng sớm, rất đông người tham gia cứu hộ đã tập trung tại khu vực suối Nhum.

Sau một đêm quần thảo dọc theo đường cống từ nơi bé Hiếu bị nạn đến tận khu vực Suối Nhum (thuộc địa phận làng ĐHQG TP.HCM, phường Đông Hoà, TX Dĩ An) nhưng bất thành, đến sáng ngày 17-10, số lượng người tham gia cứu nạn đã tăng lên con số hơn 300 người, bao gồm dân quân, công an, lực lượng PCCC, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương, gia đình nạn nhân cùng đông đảo người dân địa phương.

1
Lực lượng cứu hộ quần thảo dọc tuyến suối.

2
Lực lượng tham gia cứu hộ đã tăng lên đến 300 người.

Nhóm cứu hộ chia làm hai nhánh, nhánh 1 tiếp tục rẽ các bụi lau sậy, bãi đất ngập dọc hai bên bờ suối mong tìm kiếm cháu bé nếu chẳng may bị vướng phải các bụi rậm, nhóm thứ hai truy tìm qua đường cống. Đáng chú ý, lực lượng người nhái của cơ quan PCCC tỉnh Bình Dương đã trực tiếp chui vào miệng cống, rà đèn pin kỹ càng từng mét vuông nhưng cuộc tìm kiếm vẫn chưa đạt được kết quả khả quan do đường cống quá dài, nước lại chảy xiết.

3
Thợ lặn mở nắp cống, chui thẳng xuống khu vực xảy ra sự việc.

4
Do hố sâu, nước ngập nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

12

13
Trong khi đó, tốp tìm kiếm ở bờ suối vẫn liên tục rà soát các bụi cây rậm.

Trong quá trình tìm kiếm, rất nhiều người thân trong gia đình cháu bé đã không kiềm được nước mắt. Ai cũng boàng hoàng, chua xót cho bi kịch xảy đến quá bất ngờ với đứa cháu trai bé bỏng.

Ngồi ôm mặt suốt buổi sáng, chị Phương Bắc, dì út của bé Hiếu nói tiếng được tiếng mất: “Nếu hôm qua tụi nó không đẩy xe hộ một chị hàng xóm đang té ngã trong dòng nước thì đâu xảy ra chuyện. Thằng Hiếu nhỏ quá, đến chỗ nước xiết ngay miệng cống thì bị tuột tay, chân bị cuốn xuống cống, chỉ kịp bám vội tấm áo mưa. Bé Đức (người anh thứ hai) chỉ kịp níu lấy từng ngón tay nó, thấy mặt nó mỉm cười trước khi trôi tuột xuống dưới. Nó còn nhỏ quá mà, có thể lúc đó nó vẫn nghĩ mình đang tắm mưa”.

14

Dì út nạn nhân thẩn thờ trước sự việc vừa diễn ra.

10

Trong khi đó tại hiện trường, rất nhiều người thân của bé Hiếu tụ tập cầu nguyện cho bé.

Chị Bắc kể, sau khi sự việc xảy ra, do chịu cứu sốc quá lớn, hai anh trai của bé Hiếu được chuyển về nhà của mẹ để hạn chế tiếp xúc với mọi người. Tối hôm xảy ra sự việc, bé Đức (12 tuổi, người trực tiếp chứng kiến nạn nhân bị nước cuốn xuống cống) liên tục mơ thấy em mình. “Nó kể mơ thấy thằng Hiếu kêu nó đem mền ra cho em đắp ngủ, ở ngoài lạnh lắm” – chị Bắc nghẹn ngào nói.

Đến thời điểm hiện tại, chị Phạm Thị Bến (mẹ nạn nhân) vẫn chưa thể nói chuyện được, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Còn anh Tiều (cha bé) vẫn tích cực cùng mọi người tìm kiếm, không từ bỏ chút hi vọng nào dù là mong manh.

Đến khoảng 11 giờ trưa 17-10, một tốp công nhân công trình đô thị đã được cử đến đo đạc các miệng cống hở và tiến hành lắp đặt các rào chắn sắt bảo vệ, trong khi người thân nạn nhân vẫn ngồi trước nơi xảy ra vụ việc khóc thương thảm thiết. Tại khu vựa này không thể đếm xuể các miệng cống chưa được rào chắn lại vì quá nhiều.

7
Nhiều người dân địa phương cũng tích cực tham gia tìm kiếm.

6
Sau khi sự việc xảy ra, những lỗ cống nguy hiểm mới được lắp đặt rào chắn bảo vệ.

11
Một lỗ cống sâu hoắm vừa được thi công che chắn.

Hiện ông Trần Thanh Liêm, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng cách lãnh đạo, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành chỉ đạo lực lượng cứu hộ rà soát kỹ càng từng ngóc ngách đường cống. Khu vực tìm kiếm cũng được mở rộng ra các kênh, rạch xung quanh đề phòng nạn nhân trôi ra sông.

8

9
Lực lượng cứu hộ đã toả ra nhiều nhánh, mở rộng diện tích tìm kiếm.

Theo Mộc Cát / Trí Thức Trẻ

Bé trai bị cuốn xuống cống


Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.