Bé trai bị dì ruột đánh đập, bỏ đói, nhốt vào nhà tắm

Theo phản ánh của một số người dân sống gần nhà trọ bà Nhung thì người dì này thường xuyên bạo hành cháu như: Bỏ đói cháu, lấy móc đồ đánh cháu, bắt cháu quỳ dưới nhà rồi nhốt vào nhà tắm… Bà H. (một người dân) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên thấy bà Nhung đánh đập cháu bé rất tàn nhẫn và còn nhốt cháu vào nhà tắm

Được mẹ gửi cho dì ruột nuôi giữ với mong muốn cuộc sống của cháu sẽ sung sướnghơn, nhưng không ngờ khi ở với dì, cháu bé 5 tuổi lại bị bạo hành một cách tànnhẫn như vậy.

Sự việc làm người dân đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM) rất bứcxúc, trong khi đó cơ quan chức năng đã có những lời khai ban đầu và sẽ xử lýnghiêm hành vi bạo hành trẻ em của người dì nhẫn tâm.

Đánh đập, bỏ đói… cháu ruột

Ngày 8/7, Công an phường 7, quận Bình Thạnh cho biết, cơ quan này đang tiếp tụclấy lời khai của bà Đỗ Thị Nhung (sinh năm 1969, quê Long An, tạm trú 9/9A2,đường Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh) để điều tra làm rõ xung quanh hành vibạo hành cháu bé Đỗ Thanh Thiên (5 tuổi). Trước đó khi nhận được tin báo củangười dân cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, ban đầu bà Nhungđã thừa nhận hành vi đánh đập cháu ruột của mình.

Theo tìm hiểu của PV, cháu Thiên sinh ra không có cha, cách đây gần 1năm khi lấy chồng bà Nga (mẹ cháu Thiên) đã gửi cháu cho bà Nhung nuôi. Tuynhiên, chính tại nhà dì ruột của mình, cháu liên tục bị bà Nhung đánh đập.
Bé trai bị dì ruột đánh đập, bỏ đói, nhốt vào nhà tắm
Cháu Đỗ Thanh Thiên không dám nói bị má hai đánh vì sợ (ảnh Q.M)

Theo phảnánh của một số người dân sống gần nhàtrọ bà Nhung thì người dì này thườngxuyên bạo hành cháu như: Bỏ đói cháu,lấy móc đồ đánh cháu, bắt cháu quỳ dướinhà rồi nhốt vào nhà tắm…

Bà H. (một người dân) cho biết: “Chúngtôi thường xuyên thấy bà Nhung đánh đậpcháu bé rất tàn nhẫn và còn nhốt cháuvào nhà tắm. Thậm chí khi chúng tôi hỏithì bà Nhung tỉnh bơ nói, “đánh cho nóchừa cái thói ăn vụng”. Một đứa bé mớiđược 5 tuổi mà bị đối xử như thế thì hỏilàm sao cháu đủ sức chịu đựng được”.

Không chỉ bà H. mà hầu hết những ngườixung quanh đều khẳng định, bà Nhung cóhành vi bạo hành cháu ruột của mình. Mộtsố người dân cung cấp thông tin rằng, họthường nghe tiếng khóc của cháu Thiêntrong nhà bà Nhung. Có lần cháu bị bỏđói cả ngày mà dì ruột của mình chỉ choăn một gói mì tôm, sự việc này xảy rangay trước mặt đông đảo bà con lối xóm.

“Chúng tôi còn biết khi cháu Thiên lụclọi cơm nguội trong tủ lạnh ăn thì bị bàNhung bắt quỳ gối dưới nhà, lấy tay nhéovào người cháu làm thâm tím thân thể”,một người dân cho biết.

Cũng theo một số người dân, khi thấycháu bé 5 tuổi bị bỏ đói họ liền chocháu ăn cơm, lấy sữa cho cháu uống thìbị bà Nhung ngăn cản. “Nhiều lần chúngtôi gặng hỏi cháu Thiên đã ăn cơm chưa,ai đánh cháu mà bầm tím thế này thì cháukhông dám nói vì sợ má hai (tên cháuThiên gọi bà Nhung) đánh. Kiểm tra trênngười cháu nhìn những vết thương thâmtím chúng tôi đau lòng lắm. Chúng tôi lànhững người làm cha, làm mẹ sao khôngđau lòng cho được khi một đứa trẻ mớichỉ 5 tuổi mà bị dì ruột đánh đập tànnhẫn như vậy”, bà H. bức xúc.

Nhiều lần vì thấy bà Nhung đánh cháumình tàn nhẫn, những người xung quanhliền góp ý thì bà này cho rằng, bà đang“dạy dỗ” cháu mình chứ không đánh đập.“Tôi nghĩ bà Nhung đã dùng bạo lực vớicháu Thiên chứ không phải dạy dỗ, răn đecháu như bà ấy khẳng định. Những lúc rađường chúng tôi thấy cháu ốm yếu, tâmtrạng lo lắng, hoảng sợ và luôn miệngkêu đói bụng, nghe mà xót xa”, một ngườidân nói.

Tôi đánh cháu vì cháu quá nghịch (?!)

Qua tìm hiểu được biết, bà Nhung làngười không có việc làm ổn định hiệnđang thuê phòng trọ sống tại đường LêTrực, phường 7, quận Bình Thạnh cùng ởvới người con trai 16 tuổi và cháuThiên. Cách đây gần một năm do thấychồng không chấp nhận đứa con riêng củamình nên chị Nga đã gửi cháu Thiên chobà Nhung nuôi dùm. Nhưng không ngờ sốphận cháu nhỏ lại cay đắng đến thế,tưởng rằng ở với dì thì sung sướng hơn,ai ngờ…

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, đại diện công an phường 7 chobiết, ngay sau khi vụ việc xảy ra cơquan chức năng đã xuống nhà bà Nhung đểđiều tra làm rõ.

Ngày 6 – 7/7 bà Nhung được mời đến trụsở công an làm việc. Tại đây bà Nhung đãthừa nhận hành vi đánh cháu Thiên vàkhai nhận, bà chỉ đánh cháu Thiên để dạydỗ chứ không bỏ đói và nhốt cháu vào nhàtắm như người dân phản ảnh.

Bé trai bị dì ruột đánh đập, bỏ đói, nhốt vào nhà tắm
Những vết thương trên người cháu Thiên mà bà Nhung đã thừa nhận với cơ quan điều tra (ảnh Q.M)

Trong khi đó, bà Phan Thị Kim Oanh – Cán bộ trẻ em, bình đẳng giới phường 7 chobiết, sau khi nhận được thông tin trên, qua kiểm tra phường phát hiện trên ngườicháu Thiên có nhiều vết bầm tím, ông Vương Qúy Mãnh – Phó chủ tịch phường đã đưacháu Thiên đi chữa trị và giám định vết thương. Trước đó phường cũng đã lập biênbản và yêu cầu bà Nhung cam kết không có hành vi bạo hành cháu Thiên như nhữnglần trước.

Trình bày với PV, bà Nhung cũng thừa nhận hành vi đánh cháu mình, theo bà Nhungthì bà có đánh cháu nhiều lần nhưng là để “dạy dỗ”.

“Kể từ khi tôi nhận nuôi cháu, bà Nga không một lần đến thăm hỏi, khi nuôi cháutôi thấy cháu nghịch nên nhiều lúc nóng giận đánh cháu. Tôi cũng đau lòng lắmkhi hành động như vậy vì cháu cũng là ruột thịt của mình. Tôi không hài lòng vớinhững tố cáo của người dân khi cho rằng, tôi đã bạo hành cháu tôi tàn nhẫn nhưthế, thực chất tôi chỉ nhéo cháu”, bà Nhung nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai làm rõ vụ việc.Phía đại diện Công an phường 7 cũng xác nhận với PV rằng, sẽ báo cáovới Công an quận Bình Thạnh xin ý kiến chỉ đạo để có hướng xử lý đối với bàNhung.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, khi nào cần thì sẽ mời bà Nhunglên trụ sở lấy lời khai”, đại điện Công an phường 7 cho biết.
 


Theo Quỳnh Mai
VTC News


 



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.