Bé trai bị điện giật chỉ còn 5 ngón tay lành lặn trong ngày xuất viện

Ngoài 5 ngón tay bị tháo bỏ vì vết thương quá nặng, ngón giữa bên bàn tay phải của bé trai cũng bị cắt đi hai đốt...

Ngoài 5 ngón tay bị tháo bỏ vì vết thương quá nặng, ngón giữa bên bàn tay phải của bé trai cũng bị cắt đi hai đốt...

Ngày 18-4, sau hơn một tháng điều trị tại BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) bé Trần Tiến Phước (5 tuổi, quê Kiên Giang) đã được xuất viện trong sự vui mừng lẫn đôi chút xót xa. Vui mừng khi tình trạng của bé đã ổn định, sức khỏe hồi phục, còn xót xa khi giờ đây, đôi bàn tay em đã không còn lành lặn như trước.

Ngồi trên chiếc ghế dựa, bé Phước vui vẻ nhìn mọi người, đôi bàn tay vòng lên lưng ghế, để lộ những vòng băng lớn. Trải qua 4 cuộc phẫu thuật, các BS chỉ có thể giữ được một nửa số ngón tay trên đôi bàn tay của bệnh nhi. Cụ thể, tay phải của bé Phước đã mất đi ngón thứ 5, trong khi tay trái nặng hơn, chỉ còn lại ngón cái và một phần của ngón giữa. Vết bỏng cũng ăn sâu và lan khắp bàn tay, để lại vết sẹo trên gương mặt trẻ thơ non nớt của Phước.

Bé trai bị điện giật chỉ còn 5 ngón tay lành lặn trong ngày xuất viện - Ảnh 1.

Bé Phước trong ngày xuất viện.

BS Diệp Quế Trinh, Khoa Phỏng – Tạo hình thẩm mỹ, BV Nhi Đồng 1 cho biết, về cơ bản, hai bàn tay bé Phước không cần phẫu thuật gì nữa, còn những vết sẹo trên tay và mặt đứa trẻ, sau tái khám, các BS sẽ điều trị bằng laser.

"Ngoài ra, vấn đề quan trọng tiếp theo là công tác tập vật lý trị liệu phải thật tích cực để giúp tay phải linh hoạt, có thể phần nào giúp đỡ được bàn tay trái chỉ còn 2 ngón của bệnh nhi" – bác sĩ Trinh cho biết thêm.

Bé trai bị điện giật chỉ còn 5 ngón tay lành lặn trong ngày xuất viện - Ảnh 2.

BS Diệp Quế Trinh cho biết về cơ bản bé Phước đã hoàn thành việc phẫu thuật tay.

Hơn một tháng trời nuôi cháu trong viện, giờ đây chứng kiến cháu đã khỏe mạnh, đi đứng bình thường, bà Lê Thị Mừng (56 tuổi, bà ngoại bé Phước) nói trong xúc động: "Nhìn thấy bàn tay cháu bây giờ tôi đau lòng lắm, nhưng mừng vì cháu đã khỏe nhiều rồi. Cảm ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa cháu tôi, cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ cháu thời gian vừa qua".

Bé trai bị điện giật chỉ còn 5 ngón tay lành lặn trong ngày xuất viện - Ảnh 3.

Chặng đường phía trước của bé trai 5 tuổi là rất gian nan.

Trước đó, vào sáng ngày 7-3, trong lúc ông ngoại đang cột sào phơi đồ, cậu bé Trần Tiến Phước đùa giỡn, với tay lên ổ điện. Hậu quả là em bị điện giật nặng khắp người, trong đó nặng nhất là ở hai bàn tay. Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, Phước sống cùng ông bà ngoại trong khi mẹ em phải lên Bình Dương kiếm sống, gia cảnh vô cùng khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, bệnh nhi đã đủ chi phí phẫu thuật.

40 ngày chiến đấu với bệnh tật, trước mắt Phước giờ là cả một chuỗi ngày gian nan, khi em phải sống với đôi bàn tay không còn nguyên vẹn. Hi vọng với sự chung tay của xã hội, Phước sẽ sớm đứng dậy để vượt lên nghịch cảnh cuộc đời.

Theo Hoàng Lê (Trí Thức Trẻ)


điện giật

bệnh nhi

xuất viện


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.