- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị 6 người đánh tới tấp, nạn nhân kêu cứu trong tuyệt vọng
Đang làm việc, chị Nga bất ngờ bị 6 người lao đến đánh tới tấp, phải nhập viện cấp cứu.
Khoảng 18 giờ 25 phút ngày 13-9-2016, chị Trần Thúy Nga (SN: 1978, trú tại số 52 Ngọc Lâm, P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội) đang làm việc một mình tại nhà xưởng quảng cáo của gia đình ở địa chỉ trên thì bị các đối tượng gồm 4 nam, 2 nữ (một số người mang theo hung khí) lao vào đánh tới tấp khiến chị bất tỉnh phải nhập viện Quân y 108 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo chẩn đoán tại bệnh viện, chị Nga bị chấn động não, chấn thương phần mềm ở nhiều vị trí như: vùng cổ, vai, mạng sườn, gối, cẳng chân…
Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, hiện chị đã được xuất viện về nhà điều trị, nhưng vẫn đau trong người, chưa thể ăn uống và đặc biệt thường xuyên bị chóng mặt, choáng, nôn ói.
“Tôi bị bọn chúng dùng hung khí đánh đã đành, chúng còn dùng nhiều “đòn âm” khiến tôi bầm tím, đau nhức ở nhiều nơi trên cơ thể.
Tôi không ăn uống được, thường xuyên bị choáng”, chị Nga chưa hết sợ hãi kể lại sau khi bị trận đòn thừa sống thiếu chết tối ngày 13-9.
Sau khi hành hung khiến chị nhập viện cấp cứu, nhóm đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tác oai tác quái, thách thức cơ quan chức năng và dư luận địa phương.
Theo phản ánh của chị Nga, nhóm người đến hành hung chị tối ngày 13-9 có bà Phạm Thị Hạnh hay còn gọi là “Hạnh Tèo” (SN:1965, trú số 265 Phố Ngọc Lâm, P.Ngọc Lâm Q.Long Biên, Hà Nội) là người trước đó đã lái xe ô tô húc đổ tường nhà xưởng và làm đổ mực in, gây hư hỏng nhà xưởng của gia đình chị.
Vụ việc bà Hạnh lái xe gây hư hỏng nhà xưởng của chị Nga đã được ghi vào biên bản tường trình vụ việc. Bản tường trình có sự ký nhận của người chứng kiến vụ việc, chị Nga và bà Hạnh.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, bà Hạnh không những “phủi trách nhiệm” trong việc lái xe gây hư hỏng nhà xưởng cho người khác mà còn gọi người đến hành hung bị hại khiến chị này phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch?.
Theo chị Nga, khúc mắc nảy sinh từ quá trình chị yêu cầu bà Hạnh phải có trách nhiệm với gia đình chị trong việc làm hư nhà xưởng.
Cụ thể, chị Nga yêu cầu bà Hạnh xây lại đoạn tường mà xe của bà Hạnh đã húc đổ, làm lại cột chống mái nhà xưởng do xe bà Hạnh làm cong và đền 4 thùng mực in với giá 4 triệu đồng.
Đến chiều ngày 12-9, bà Hạnh đã kêu người đến xây lại đoạn tường mà mình đã húc đổ, nhưng không sửa cột chống mái nhà xưởng và bồi thường 4 thùng mực in vì cho rằng số tiền 4 triệu là quá cao.
“Tôi có nói với chị Hạnh nếu cho rằng số tiền mực là quá cao thì có thể đi mua mực rồi gửi lại tôi cũng được và làm lại cột chống nhà xưởng vì sau khi bị xe ô tô húc cong nó gây nguy hiểm cho toàn bộ nhà xưởng nhưng bà Hạnh liên tục tỏ thái độ, văng tục, chửi rủa tôi trên điện thoại”, chị Nga âm ức kể.
Sau nhiều lần điện thoại yêu cầu bà Hạnh thực hiện trách nhiệm với nhà xưởng của mình, chiều ngày 13-9, bà Hạnh hứa tối cùng sẽ đến để xử lý dứt điểm.
Đến khoảng 18 giờ 25 phút, bà Hạnh đến xưởng nhà chị Nga và dẫn theo một thanh niên đi cùng.
Thay vì nói chuyện xử lý công việc thì thanh niên đi cùng bà Hạnh đã liên tục “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” vào người chị Nga khiến chị hoảng hốt chạy vào trong xưởng né tránh. Bà Hạnh và thanh niên đi ra ngoài.
Vài phút sau đó, nhóm của bà Hạnh quay trở lại có 6 người, gồm 2 nữ, 4 nam dùng hung khí thay nhau hành hung chị Nga. Hết đánh chị Nga, nhóm người này lôi chị dưới sàn nhà mặc cho chị kêu gào thảm thiết.
“Tất cả họ có 6 người lao vào đánh tôi túi bụi, tôi cố chống trả nhưng không được, họ đông quá và họ cầm đủ thứ vũ khí để đánh đập tôi, tôi cố gắng chạy vào phía trong nhà tôi nhưng họ túm tóc tôi kéo lê tôi dưới đất và lột áo của tôi lấy của tôi mất hai triệu đồng để trong túi quần
Tiếp đó, bọn chúng dùng gậy sắt, ổ khóa chữ U đập vào người, mặt và đầu tôi. Một người nữ mặc váy đen còn kéo đầu tôi kẹp vào háng họ rồi dùng gậy sắt đập vào đầu tôi”, chị Nga hãi hùng kể.
Theo chị Nga, mặc dù chị đuối sức nằm dưới sàn xưởng, nhưng khi nghe bà Hạnh hô hào “chúng mày đâu giết chết con chó này cho tao” thì cả nhóm lại tiếp tục dùng gậy sắt, xẻng, công cụ của xưởng, gạch đá ném vào trong nhà và hành hung chị.
Chị Nga thuật lại giây phút sinh tử: “Người nữ đi giày cao gót, đế vuông liên tục đạp vào cổ tôi. Sau đó, người này dùng chân ấn xoáy vào yết hầu của tôi.
Cạnh đó, một nam thanh niên tung cước vào yết hầu khiến tôi đổ gục bất tỉnh, chúng mới buông tha”.
Theo chị Nga, vụ việc xảy ra đến nay nhưng vẫn chưa thấy cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc, mặc dù gia đình đã có đơn trình báo lên cơ quan chức năng địa phương. Chị mong muốn cơ quan thẩm quyền nhanh chóng điều tra làm rõ những đối tượng đã hành hung chị tối ngày 13-9.
Anh Đặng Trường Sơn - Nhân viên công ty cho biết, tối hôm xảy ra vụ việc anh đang nấu cơm ở phía trong thì nghe tiếng chửi nhau ở phía ngoài.
Anh chạy ra xem thì thấy chị Nga đang ôm bụng đau đơn. Trong khi đó, bà Hạnh kêu thêm 4 người nữa đến tiếp tục hành hung chị Nga.
Nhìn thấy sự việc, anh Sơn cùng với một nhân viên khác tên Vương lao vào can ngăn thì bị nhóm người này cầm tuýp sắt, xẻng lao vào đánh.
Sợ quá, anh Sơn và anh Vương chạy vào trong xưởng thì bị những người này ném gạch đá vào người.
Trao đổi với Báo Công an TP.HCM, Thượng úy Đoàn Bá Thành - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Long Biên cho biết, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra xác minh các đối tượng. Hiện tại cả hai bên đều có thương tích.
Công an quận Long Biên đã ra quyết định phân công giải quyết trình báo tố cáo tội phạm theo quyết định 06.
“Sau khi đặt lịch bên bệnh viện, họ hẹn lịch đến ngày 20-10 có giấy chứng nhận thương tích. Sau khi có đầy đủ tài liệu sẽ giám định để làm căn cứ khởi tố vụ án.
Còn theo nhận định là sẽ khởi tố về vụ án cố ý gây thương tích”, Thượng úy Thành thông tin thêm.
>> Đắng chát những phụ nữ mong làm đẹp giữ chồng nhưng nhận điều ngược lại
-
Thời sự15 giờ trướcÔng Lê Tùng Vân, 92 tuổi, sống tại "Tịnh thất Bồng Lai", bị khởi tố về hành vi Loạn luân trong khi đang mang bản án 5 năm tù.
-
Thời sự15 giờ trướcHai trong 3 luật sư từng bào chữa vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai” đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư.
-
Thời sự19 giờ trướcGần đây, khi sử dụng TikTok, nhiều người dùng phản ánh rằng họ đã bắt gặp các video livestream, quảng cáo có tính chất mời chào mua bán dâm.
-
Thời sự19 giờ trướcỞ nhà làm nội trợ và chăm sóc con nhỏ bị bệnh, một phụ nữ ở Kiên Giang rất vui mừng khi trúng độc đắc Vietlott hơn 25 tỷ đồng. Từng được các mạnh thường quân giúp đỡ, nên khi trúng thưởng, khách hàng này cũng làm từ thiện 300 triệu đồng.
-
Thời sự20 giờ trước2 câu trả lời ngắn của nghi phạm liên quan tới vụ việc đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.
-
Thời sự20 giờ trướcNgày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.
-
Thời sự23 giờ trướcVề sự việc của Tổng giám đốc của công ty Nhã Nam - ông Nguyễn Nhật Anh vướng lùm xùm "gây tổn thương" nữ nhân viên, chuyên gia truyền thông Lê Anh Tú đã có những phân tích về các bài xin lỗi được đăng trên fanpage ở góc độ truyền thông.
-
Thời sự1 ngày trướcThủ quỹ Ban quản lý di tích làng Đồng Kỵ thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá 53,3 tỷ đồng để vay trên 48,6 tỷ rồi đưa cho người khác mượn, đến nay chưa thể thu hồi.
-
Thời sự1 ngày trướcNgười dân sinh sống gần gia đình cháu L. vẫn chưa hết ngỡ ngàng, khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông là hàng xóm thân thiết với gia đình cháu L..
-
Thời sự2 ngày trướcCháu bé 12 tuổi đã được mổ đẻ thành công vào 17h30 chiều nay, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
-
Thời sự2 ngày trướcNgày 17-4, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa bàn phường Trần Phú, do Nguyễn Trung Ngh. (SN 1997) làm chủ vì bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh các trường THCS, THPT.
-
Thời sự2 ngày trướcTrước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.
-
Thời sự2 ngày trướcLãnh đạo xã Huống Thượng cho biết, trước khi xảy ra sự việc 3 mẹ con chị N. tử vong, chính quyền địa phương chưa bao giờ phải can thiệp mâu thuẫn tại gia đình này. Sự việc xảy ra khiến rất nhiều người bất ngờ.
-
Thời sự2 ngày trướcSáng nay, 17/4, một ô tô tải lưu thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội) bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách, làm các thanh sắt nối văng ra, khiến 2 người đi xe máy bị thương.