Bí ẩn cô gái bị “hôn mê” bên đường ở Đà Nẵng

Một cô gái được phát hiện nằm bất tỉnh bên đường nói rằng mình bị một phụ nữ khác làm quen, chở từ Quảng Nam ra Đà Nẵng rồi lấy hết tài sản.

Một cô gái được phát hiện nằm bất tỉnh bên đường nói rằng mình bị một phụ nữ khác làm quen, chở từ Quảng Nam ra Đà Nẵng rồi lấy hết tài sản. Tuy nhiên, lời nói có nhiều khuất tất, khó hiểu.

Chiều 28-7, đại diện Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết sau khi sự việc xảy ra, công an có đến bệnh viện ghi nhận thông tin cô gái bất tỉnh bên đường được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cô gái tỏ ra không hợp tác. Vì vậy, hiện chưa thể xác định cô gái có thật sự bị mất tài sản như thông tin đồn thổi hay không.

Trước đó, trưa 27-7, một tài khoản facebook đăng tải lên trang cá nhân thông tin với nội dung rằng: Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, trên đường Phạm Hùng (đoạn gần cầu Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) có một cô gái bị bỏ lại ven đường trong trạng thái hôn mê. Khi tỉnh lại, cô gái này cho biết cô ở tỉnh Quảng Nam nhưng không nhớ rõ địa chỉ cụ thể. Cô gái này còn cho biết cô đi thăm mẹ tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) và bị một người phụ nữ làm quen rồi chở từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng. Trên đoạn đường này, số tiền hơn 3 triệu đồng và tư trang của cô đã bị lấy sạch. Thấy cô gái này lúc tỉnh lúc mê, người dân đã gọi xe cấp cứu đưa đến Trung tâm y tế quận Cẩm Lệ điều trị.

Bí ẩn cô gái bị “hôn mê” bên đường ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Dòng trạng thái này thu hút hơn 1.300 lượt chia sẻ sau hơn 1 giờ đăng tải

Bí ẩn cô gái bị “hôn mê” bên đường ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, chủ tài khoản đăng các thông tin trên đã xóa đi nhưng nhiều trang facebook khác đã lấy lại thông tin và hình ảnh để đăng tải gây lo lắng cho người dân.

Bí ẩn cô gái bị “hôn mê” bên đường ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Cô gái áo vàng được phát hiện ngất xỉu bên đường Ảnh: facebook

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ ở phòng cấp cứu Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, xác nhận vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 27-7, trung tâm có tiếp nhận một cô gái được đưa đến bằng xe cấp cứu. Một số người đi cùng nói cô gái này bị hôn mê và bị mất tiền. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ không thấy có biểu hiện về bệnh lý, không rối loạn ý thức, tư duy. Sau khi ngủ một giấc, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, cô gái được trung tâm cho về.

Theo các bác sĩ, không hiểu sao khi bác sĩ hỏi tên tuổi, địa chỉ thì cô gái không khai, nói cô gọi điện về cho gia đình cô cũng không thực hiện. Mọi người thuyết phục thì cô gái này mới đưa ra giấy CMND mang tên Đồng Thị Ánh Nh. (22 tuổi, ngụ thôn Đồng Trì, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Tuy nhiên, phóng viên xác minh ở xã Bình Hải thì lãnh đạo xã nói qua kiểm tra không có ai có tên như vậy.

Được biết, ngày 21-7, một nam thanh niên ở Đà Nẵng cũng đã viết thư xin lỗi lực lượng CSGT công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) về việc tung tin sai sự thật trên facebook cá nhân. Nam thanh niên tung tin lên facebook cho rằng, Tổ TTKS CSGT quận Hải Châu "vòi vĩnh" khi xử lý vi phạm giao thông. Tuy nhiên, việc tung tin trên là không đúng, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CSGT Công an quận Hải Châu.

Trước đó, vào cuối tháng 5, chị D. T. P (SN 1990, HKTT: tổ 100, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) là chủ tài khoản facebook có nickname D.T.P. đã loan tải thông tin “Bắt cóc trẻ em xảy ra giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng”. Sau đó, chị D.T.P cũng viết thư xin lỗi vì đăng tin không đúng sự thật gây lo lắng cho người dân.

Theo Người lao động

hôn mê

bất tỉnh

lừa hết tài sản


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.