Cháu bé 5 tuổi khóc lóc, hoảng sợ kể chuyện bị bắt cóc hụt

Cháu bé đang chơi đùa cùng một người bạn khác thì có hai kẻ gian xuất hiện trên một xe máy, bịt kín mặt mũi lại gần và bảo: “Lên xe chú đèo về”...

Thời sự tuần qua có không ít những sự vụ nóng sốt được dư luận đặc biệt quan tâm như: Hai gia đình ở Bình Phước đổi con sau 3 năm nuôi nhầm; Bão số 1 đổ bộ; Sốc trước thông tin về Hội chăn chuối của chị em; Người mẹ từ chối điều trị ung thư để cứu con đã qua đời....

Những hình ảnh "biết nói" sau đây sẽ giúp độc giả dễ dàng hình dung lại các sự việc trên:

Cháu bé 5 tuổi khóc lóc, hoảng sợ kể chuyện bị bắt cóc hụt

Những vụ việc bắt cóc trẻ em liên tục xảy ra đang khiến dư luận vô cùng hoang mang. Gần đây nhất là trường hợp một bé gái 5 tuổi sinh sống tại chung cư N6 (Tân Xuân 2 – Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội) bị bắt cóc hụt được đăng tải trên mạng xã hội cảnh báo các gia đình có trẻ em phải hết sức cẩn thận.

Hà Nội: Cháu bé 5 tuổi khóc lóc, hoảng sợ kể chuyện bị bắt cóc hụt - Ảnh 1.

Tờ thông báo về vụ bắt cóc hụt tại tổ dân phố Tân Xuân 2 xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo lời kể nhân chứng: Vào khoảng 19 giờ ngày 25/7, cháu bé đang chơi đùa cùng một người bạn khác ở dưới sân nhà tập thể thì có hai kẻ gian xuất hiện trên một xe máy, bịt kín mặt mũi. Chúng vội đi xe lại gần và bảo: “Lên xe chú đèo về”. Tuy nhiên, bé gái 5 tuổi kịp nhận ra đó là kẻ xấu nên chạy đi đồng thời chỉ tay về phía nhà mình và nói to: “Nhà cháu kia sao phải đưa về”.

Hà Nội: Cháu bé 5 tuổi khóc lóc, hoảng sợ kể chuyện bị bắt cóc hụt - Ảnh 2.

Hà Nội: Cháu bé 5 tuổi khóc lóc, hoảng sợ kể chuyện bị bắt cóc hụt - Ảnh 3.

Khu vực sân chơi nơi cháu bé 5 tuổi được cho là bị bắt cóc hụt.

Chị N.T.T (mẹ cháu bé) chưa hết sợ hãi, cho biết: Lúc về nhà cháu khóc rất to, cháu sợ, hoảng loạn và phải đến một lúc sau cháu mới dám kể lại sự việc... Sau khi không dụ được con gái của chị hai kẻ gian vội lấy tay tóm người bạn đi cùng cháu nhưng cũng không thành. Sợ bị người dân phát hiện nên chúng đã phóng xe bỏ đi ngay sau đó.

Phẫn nộ vì lý do thật sự bé 10 ngày tuổi mất tích khi chưa kịp đặt tên

Thông tin từ Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, cháu bé 10 ngày tuổi (chưa đặt tên) mất tích nghi bị bắt cóc ngày 21.7 đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định tại một gia đình ngụ tại thôn Thanh Xuân (X.Lộc Thanh, TP.Bảo Lộc).

 Cháu trai 10 ngày tuổi ở xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng được cho là bị bắt cóc.

Cháu trai 10 ngày tuổi ở xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng được cho là bị bắt cóc.

Điều đáng nói, lý do thật sự của sự việc sau điều tra là mẹ cho con đi khiến dư luận vô cùng bức xúc. Người mẹ này khai: Sau khi sinh, do điều kiện gia đình khó khăn và tâm lý có biểu hiện mệt mỏi không thể nuôi được con nên chị đã đưa cháu bé cho một người phụ nữ ở X.Lộc Thanh (TP.Bảo Lộc) nhận về nuôi. Tuy nhiên, sợ chồng và gia đình phản đối, quát mắng nên chị này buộc phải nói dối với chồng và cơ quan chức năng là cháu bé bị bắt cóc.

Hiện, cháu bé đã được gia đình nhận nuôi tại X.Lộc Thanh bàn gia lại cho cơ quan chức năng. Cơ quan chức năng cũng đã bàn giao cháu bé lại cho gia đình anh Bùi Văn Hòa và chị Trần Thị Nội nuôi dưỡng, chăm sóc.

"Chăn chuối" – Thú vui có thật và gây sốc của chị em

Chăn chuối – Thú vui có thật và gây sốc của chị em trên mạng - Ảnh 1.
Đây là một hội kín, gồm các thành viên có avatar là con gái, thường xuyên chia sẻ về các loại "chuối" (đấng nam nhi trẻ già đủ cả) đã qua tay mình, nay share lại cho chị em "thưởng thức". Đa số chị em trong này đã có gia đình, vào "hóng" là chính, nhưng các chị em vẫn mạnh dạn đăng các tâm sự rất thật về đời sống tình dục, nhằm chia sẻ những chuyện thầm kín....

Chăn chuối – Thú vui có thật và gây sốc của chị em trên mạng - Ảnh 6.

Họ ghi rõ tuổi, đôi khi là cả tên, đặc điểm nổi bật trong chuyện chăn gối và đánh giá điểm, xếp hạng y như mục "chăn rau" của đám mày râu.

Bị đánh ghen, người phụ nữ chỉ một mực van xin "đừng cho em lên FB"

Vụ việc xảy ra tại một phòng kín trong quán karaoke ở Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội.



Theo dõi đoạn clip thì cho thấy người vợ này đi đánh ghen còn kéo theo anh em và con trai đi cùng. Người vợ liên tục chửi bới, lăng mạ cô gái kia đồng thời dùng dép đập vào mặt, vào người tình địch.....



Đáng chú ý là dù bị hành hung dã man, kèm những lời đe dọa lột đồ đẩy ra đường đầy giận dữ... người phụ nữ bị đánh ghen không hề đánh trả hay chửi bới lại mà chỉ một mực van xin một điều: "Chị làm gì em cũng được.... lột quần áo ra đường cũng được.... chỉ xin chị đừng cho em lên facebook....".  Thế mới biết mạng xã hội đáng sợ đến mức nào!

Tin tặc Trung Quốc tấn công Website hãng hàng không

'Website Vietnam Airlines da bi xam nhap tu lau' hinh anh 1

Chiều ngày 29/7, website Vietnamairlines.com của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam bị tấn công thay đổi giao diện (deface), xuất hiện nội dung xúc phạm Việt Nam và Philippines; xuyên tạc các nội dung về biển Đông. 

Toàn bộ màn hình tại sân bay Nội Bài được tắt hết sau sự cố bị chèn nội dung xuyên tạc về biển Đông - Ảnh 4.

Sau đó, cơ quan chức năng đã tắt hệ thống mạng nội bộ khiến khâu làm thủ tục bay bị đình trệ, ùn ứ hành khách... Sự cố này diễn ra trong khoảng 30 phút, sau đó trở lại hoạt động bình thường.

Người mẹ từ chối điều trị ung thư nhường sự sống cho con qua đời


Sau hơn hai tuần mổ bắt con, chiều 27/7, nữ chiến sĩ từ chối điều trị để nhường sự sống cho con Đậu Thị Huyền Trâm đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư ở quê nhà.


Đây là giây phút hạnh phúc nhất được gặp con lần đầu cũng là lần cuối vào ngày 21/7 của người mẹ kiên cường.

Tien dua nguoi me ung thu nhuong su song cho con hinh anh 5

Chiều 28/7, đồng đội, người thân, bạn bè và bà con phố phường đã có mặt tại nhà bố mẹ chồng của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi) ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) để dự lễ truy điệu và tiễn đưa người mẹ ung thư nhường sự sống cho con về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tien dua nguoi me ung thu nhuong su song cho con hinh anh 4

"Em yên tâm an nghỉ, anh sẽ chăm sóc con và nuôi dạy con chúng ta thành người", chồng thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm siết chặt đôi bàn tay, nước mắt chảy ròng.

Bão số 1 đổ bộ tàn khốc



Ngày 28/7, bão số 1 đổ bộ vào Hà Nội. Gió giật rất mạnh, nhiều người đi xe máy bị quật ngã, cây bật gốc cả loạt trên đường, nhiều ô tô bị đè bẹp....





Nhiều tỉnh thành như Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam... cũng bị cơn bão quần thảo "tơi bời". Nhìn hậu quả để lại ai nấy đều xót xa.

Bé gái 14 tháng tuổi nặng 3.5 kg đã thay da đổi thịt kỳ diệu



Hình ảnh mới nhất của bé Yến Nhi - bé gái ở Lào Cai bị suy dinh dưỡng nặng đã khiến nhiều người cảm động và mừng rơi nước mắt. Từ một cô bé gầy trơ xương,chậm chạp, tóc khô cứng, làn da nhăn nheo như cụ già, .... được sự yêu thương và chung tay chăm sóc, giúp đỡ của rất nhiều người hảo tâm, hiện bé Yến Nhi đã kháu khỉnh và bụ bẫm hơn xưa.

Hai gia đình ở Bình Phước đổi con sau 3 năm nuôi nhầm

Ngày 25/7, 2 cháu bé bị trao nhầm sau sinh ở Bình Phước đã chính thức được trở về đúng với gia đình thật sự của mình

trao nhầm con, Bình Phước, trao trả,

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Long thay mặt cho ê-kíp sản khoa 3 năm trước tạ lỗi và thừa nhận đây là một sai lầm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của các cháu, đồng thời làm đảo lộn cuộc sống của hai gia đình...


Dù đây được cho là một cái kết có hậu và hợp lý nhất, tuy nhiên nước mắt vẫn không ngừng rơi và những người làm cha làm mẹ vẫn không ngừng đau đớn khi phải xa đứa con nuôi thân yêu của mình sau hơn 3 năm gắn bó...

Thí sinh khoanh bừa đạt điểm 10 Vật lý - khó hơn đánh xổ số tỷ lần

Đạt điểm 10 môn vật lý nhưng lại 0 điểm toán, em Nguyễn Sỹ Hùng - học sinh trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa - dự thi tại cụm số 35 (do Đại học Vinh chủ trì) được dư luận đặc biệt quan tâm.

Tuy đạt điểm tuyệt đối nhưng Hùng phải cúi đầu thú nhận "môn Vật lý em khoanh bừa và ăn may”.

Theo một giáo viên Vật lý, đây là tỷ lệ/khả năng đạt điểm 10 chỉ bằng cách khoanh bừa cho môn thi 50 câu khó nhằn này. Như vậy, học sinh Hùng có tỷ lệ may mắn gấp hơn tỷ tỷ lần một người dân trúng giải xổ số uy tín nhất nước Mỹ.

Người mẹ “ma” đau khổ ở TP.HCM

2 năm sau ngày bị tạt axit:

Từ một người phụ nữ xinh đẹp, 2 năm sau khi bị tạt axit chị chị Tô Phạm Xuyên Lan (40 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện đang ngụ tại Q.8, TP HCM) trở thành “người mẹ ma” khiến con trai không dám đến gần.

2 năm sau ngày bị tạt axit: Tụi nó nói mẹ mày là ma... - Ảnh 1.

Đã qua rất nhiều lần phẫu thuật nhưng chị vẫn chưa thể thoát ra được vẻ ngoài đáng sợ này. Dù đã vượt lên nỗi đau, quên đi ý muốn tự tử để cố sống nuôi con nhưng chị vẫn luôn khắc khoải ước mong biết được lý do tại sau mình bị tạt axit - mơ ước khiến người khác nghe thôi cũng thấy đau đớn và oan ức.

Vân Khánh (Tintuconline)
Theo VietNamNet

trao nhầm con

nóng trong tuần

Bão số 1

người mẹ ma

hội chăn chuối


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.